- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có số tiền lớn, bạn trai muốn đi học, không đồng ý mua đất xây nhà
An cư mới lạc nghiệp, thế nên tôi khuyên bạn trai mua đất xây nhà. Vậy mà, anh lại muốn học đại học, tôi không hiểu nổi suy nghĩ của anh ấy nữa.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Ở đó, tôi gặp Hiệp, người cùng quê. Thời gian đầu chúng tôi là bạn bè sau nói chuyện thấy hợp, dần có tình cảm với nhau và giờ là người yêu của nhau.
Suốt những năm làm việc ở nước ngoài, công việc của tôi nhẹ nhàng hơn 1 chút nhưng thời gian bỏ ra rất nhiều. Còn công việc của Hiệp nặng nề và cực khổ vô cùng. Chúng tôi thường động viên cố gắng làm việc để kiếm nhiều tiền, sau này về nước nghỉ ngơi hưởng thụ sau.
Sau 3 năm làm việc, tôi và Hiệp, mỗi người có được 1 số vốn khá lớn mang về nước. Tôi muốn mua đất xây nhà, tổ chức đám cưới và sẽ tiếp tục xuất khẩu lao động lần nữa. Ở nơi đó tuy áp lực, vất vả nhưng đổi lại thu nhập cao.
Thế nhưng suy nghĩ của bạn trai lại trái ngược hoàn toàn với tôi. Anh nói chưa muốn tính đến chuyện cưới xin, anh muốn dùng số tiền đó để học đại học và học thêm một số khoá học khác. Hiệp nói lúc trước học được 1 tháng, thấy kinh tế gia đình khó khăn quá, anh không muốn làm khổ bố mẹ. Vì vậy đã nghỉ học. Bây giờ có tiền, anh ấy phải thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu nay.
Ngay lập tức, tôi phải đối quan điểm của Hiệp. Nhiều người học xong đại học phải cất tấm bằng đi làm công nhân hay lao động chân tay. Có những người học xong đại học, không tìm được việc phù hợp lại phải đi ra nước ngoài làm việc như chúng tôi đấy thôi. Những tấm gương trước mắt thế mà Hiệp không nhìn thấy, sao còn tiếp tục dấn thân vào con đường đó trong khi tuổi đời đã không còn trẻ.
Hiệp bảo với trình độ cấp 3 của bản thân, tư duy sẽ hạn hẹp hơn những người trình độ đại học. Hiệp nói có những việc rất đơn giản anh ấy loay hoay tìm cách giải quyết nhưng với người đồng nghiệp có trình độ đại học cùng làm với anh, họ thực hiện vấn đề rất dễ dàng.
Từ đó, anh mới ý thức được việc học là rất quan trọng và phải thực hiện bằng được. Nếu tư duy của anh ấy không được trau dồi, mở rộng thì không thể kiếm được công việc ngồi máy tính làm trong văn phòng mà cả đời này chỉ là công nhân lao động bằng chân tay.
Khó khăn lắm chúng tôi mới kiếm được khoản tiền, tôi không biết việc anh đầu tư hết cho việc học có đúng không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự6 giờ trướcRồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã.
-
Tâm sự11 giờ trướcChồng tôi chấp nhận làm công việc văn phòng trong một cơ quan nhà nước để được nhàn hạ, nhưng lương rất thấp, chỉ 6 triệu mỗi tháng bởi suy nghĩ bố mẹ có điều kiện, không cần phải cố gắng làm gì cho vất vả.
-
Tâm sự15 giờ trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi.
-
Tâm sự18 giờ trướcCó lần vợ chồng tôi đang “tâm sự”, dù đã đóng cửa phòng nhưng con vẫn hồn nhiên vào mượn đồ như không có ai khiến tôi ngượng chín mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đã lên kế hoạch cho 1 buổi cầu hôn lãng mạn, thế nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn, bạn gái liền giận dỗi, thế rồi chúng tôi cãi nhau mà tôi không hiểu lý do là gì. Sau đó tôi mới biết bạn gái dỗi đòi chia tay chỉ vì tôi mua chiếc nhẫn không đúng ý cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình tôi vốn không có điều kiện, lại đang nuôi con nhỏ. Thế nhưng theo trào lưu trên mạng, lúc nào vợ cũng muốn được đi "chữa lành" giống các chị em, bạn bè khiến tôi mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không muốn con mình lấy một người vợ như thế, nhất là khi cả hai còn quá trẻ, chưa có công ăn việc làm, đều sống dựa vào gia đình nhưng nếu không cho cưới, con bé dọa sẽ bỏ cái thai trong bụng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy thật sai lầm khi nhờ con dâu đi gửi tiết kiệm. Giờ nó hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi để buôn bất động sản, tôi chưa biết cách nào để từ chối.