- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con càng lớn càng chẳng giống ai, chồng lén xét nghiệm ADN khiến vợ bàng hoàng trước kết quả
Lúc đầu mình còn khẳng định với những người ấy, còn chửi họ cho đến một ngày gần đây...
- Trong đám cưới của bạn thân, tôi tránh chú rể như tránh hủi, vậy mà vẫn bị anh ta kéo vào góc tối đùa bỡn đến nỗi rách toạc cả váy
- Mời bạn thân tới nhà ngủ cùng với người yêu, nửa đêm cay đắng thấy 2 bóng người ôm ấp
- Chồng sắp cưới mua nhà ở cùng bạn thân, tôi giật mình khóc toáng khi thấy anh cùng “cậu” ấy
Lúc đầu mình còn khẳng định với những người ấy, còn chửi họ cho đến một ngày gần đây, bỗng dưng những câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu và rồi mình đã lấy mẫu để thử. Kết quả trả về là con gái mình không phải con gái ruột của mình.
Đó là những dòng thư đầy tâm sự của một ông bố đăng trên một diễn đàn có đông thành viên. Kết hôn với người mình yêu sau 6 năm hẹn hò, cuộc sống của vợ chồng họ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến ngày, những lời xì xào bàn tán về việc con của họ càng lớn càng không giống anh khiến anh không khỏi bận lòng.
Anh lén làm một điều mà không ông bố nào muốn mình phải làm, đó là xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống của mình và con. Kết quả chính là điều mà anh sợ nhất. Đứa bé không phải con ruột của anh song vợ anh cũng không ngờ đến chuyện này.
"10 năm bên nhau trong đó 4 năm thành vợ chồng, để rồi thua 4 chữ "bạn thân khác giới".
Dù đã 30 tuổi nhưng xin phép xưng là "Mình" cho thân thiện. Mình và vợ đều học cùng 1 trường đại học ở Hà Nội. Mình hơn vợ 1 tuổi, khi ấy mình năm 2 thì vợ mình năm nhất. 2 đứa bắt đầu yêu nhau.
Từ lúc trước khi yêu, đến lúc yêu rồi thì mình biết là vợ mình có 1 số người bạn thân từ cấp 3, trong đó có cả nam, cả nữ gồm 6 người. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả đều đã lập gia đình hết rồi.
Hồi còn là sinh viên, ngoài thời gian mình và người yêu dành cho nhau thì mỗi lần người yêu rủ mình đi chơi không được đều nói với mình vậy cô ấy đi với lũ bạn thân. Nói là "lũ bạn thân" nhưng mình cũng không để ý quá nhiều là mấy người, có khi đi 2 người mình cũng chẳng để ý vì nghĩ "lũ" thì phải đông lắm. Với lại, hồi ấy chưa có nhiều điện thoại có chức năng chụp ảnh, tự sướng như bây giờ nên thôi người yêu bảo đi chơi với "lũ bạn thân" còn tin tưởng hơn gấp mấy lần người khác. Chẳng nhẽ không đi chơi với mình lại bắt người yêu ở phòng trọ.
Ảnh minh họa.
Có lần hội bạn ấy tập trung đi ăn, có lần đi xem phim và có lần còn đi uống rượu với nhau, lúc mình đón về thì thấy người yêu say khướt. Hồi ấy có nhiều người nói với mình rằng "Cẩn thận mấy đứa bạn thân của người yêu mày, cùng là con gái không sao chứ con trai với con gái dễ nảy sinh tình cảm lắm, cứ cẩn thận!". Nghe vậy lần nào người yêu mình cũng một mực khẳng định: "Thứ nhất, nếu yêu nhau thì chúng em đã yêu từ lâu rồi chứ không cần đến lúc yêu anh rồi mới làm vậy. Thứ 2 giờ anh tin em hay tin những người đó, chúng nó chỉ muốn phá hoại tình cảm của anh với em thôi".
Nghe bạn gái nói rất hợp lý nên mình không hề nghi ngờ gì nữa. Sau 6 năm yêu nhau, khi ấy cả 2 đều đã ra trường đi làm được một thời gian, mình là 3 năm, người yêu là 2 năm và người yêu mình lúc đó cũng 25 tuổi, nếu bước sang tuổi 26 thì hơi xấu nên cả 2 quyết định tiến đến hôn nhân. Sau 1 năm thì chúng mình đón Moon, cô con gái đầu lòng.
Chúng mình cứ sống hạnh phúc như vậy cho tới 3 năm tiếp theo, khi con gái mình càng ngày càng lớn thì rất nhiều người nói rằng sao con bé chẳng giống mình chút nào, cũng chẳng có nét của vợ mình. Lúc đầu mình còn khẳng định với những người ấy, còn chửi họ cho đến một ngày gần đây, bỗng dưng những câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu và rồi mình đã lấy mẫu để thử.
Kết quả trả về là con gái mình không phải con gái ruột của mình. Khi ấy, mình nghĩ sẽ giải quyết như nào đây và cuối cùng, mình chọn việc nói thẳng với vợ khi không có mặt con gái ở đấy. Mình hỏi vợ có dối mình điều gì không thì cô ấy bảo không. Mình hỏi một lần nữa là: "Em hãy suy nghĩ kĩ đi!" thì vợ mình vẫn một mực không cho đến khi mình đưa kết quả ra.
Vợ mình lúc ấy mới đứng hình, nhìn vào tờ kết quả hỏi: "Anh có chắc không?"…tất nhiên là chắc chắn rồi. Đến lúc này vợ mình mới nói rằng: "Em không nghĩ, từ trước đến giờ em không hề nghĩ đến việc này. Là bé Moon không phải con của anh".
Ảnh minh họa.
Rồi vợ mình lúc này mới nói thật là không phải vợ mình có tình cảm hay gì với 1 trong 2 người "bạn thân khác giới" kia, chỉ là trước khi cưới thì cả đám bạn thân của cô ấy có tổ chức tiệc độc thân, vợ mình quá chén và có làm việc ấy với 1 người bạn nhưng sau đó 2 người biết và coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi mình cũng bảo là để chắc chắn thì kêu cậu bạn thân ấy đi thử ADN và điều hiển nhiên là, Moon chính là con của cậu bạn thân ấy.…
Đau lòng. Đến giờ là 1 tuần trôi qua, mình với vợ không nói chuyện gì với nhau vì vẫn đang trong thời gian suy nghĩ giải quyết như thế nào. Con thì không phải con mình mà là con của bạn thân vợ. Mình với vợ thì yêu nhau và bên nhau 10 năm. Cậu bạn kia cũng đã lấy vợ và có con riêng. Chuyện này mà đến tai vợ cậu ấy cũng không hay gì…
Sao mọi thứ cứ rối hết cả lên thế này, bây giờ mình phải làm sao, cứ im lặng nuôi Moon lớn và coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong đầu mình cứ bị ám ảnh việc ấy, liệu mình và vợ có hạnh phúc không? Mình đăng lên đây vì mình không biết hỏi ai nữa rồi, với lại mọi người cũng không biết mình là ai. Mà vậy đấy! 10 năm bên nhau trong đó 4 năm thành vợ chồng, để rồi thua 4 chữ "bạn thân khác giới!".
Theo Khám phá
Nguồn:https://khampha.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/con-cang-lon-cang-chang-giong-ai-chong-len-xet-nghiem-adn-khien-vo-bang-hoang-truoc-ket-qua-c25a744048.html
-
Tâm sự9 giờ trướcAnh nói tiền được thừa kế là tài sản riêng của anh, còn nợ mua nhà là nợ chung của 2 vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm trả một nửa.
-
Tâm sự13 giờ trướcChị nói mình đã có công nuôi tôi thì giờ tôi cũng nên trả ơn cho chị.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sự di truyền của bố tôi sẽ "phát tác" trong con người tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thương chịu khó và thiệt thòi như chị dâu mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
Tâm sự1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy em gái đi cùng một người đàn ông lạ mặt vào nhà hàng, tôi tò mò nên bám theo để nhìn rõ mặt anh ta.
-
Tâm sự2 ngày trướcBố mẹ chồng không hề giấu giếm mà đem một số tiền lớn cho em chồng ngay trước mặt vợ chồng tôi.