- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con dâu đuổi khéo mẹ chồng về quê vì không hòa hợp
Sau nhiều tháng chung sống, con dâu đuổi khéo tôi về quê vì khó hòa hợp.
Gia đình tôi chỉ có duy nhất một người con trai nên tất cả tình thương và tiền bạc, chúng tôi đều dành cho con. Hai vợ chồng tôi ở quê, con trai sau khi học xong đại học thì ở lại thành phố để làm việc và sinh sống. Đến khi con lấy vợ, hai vợ chồng cũng góp tiền mua nhà và xe để các con có nơi ở, có phương tiện đi lại. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lên thành phố thăm hai con, xong lại trở về quê nhà.
Lấy nhau 2 năm, con dâu mới mang thai. Trong suốt thai kỳ của con dâu, hai vợ chồng chuyển đến ở với vợ chồng con trai để tiện chăm sóc. Đây là đứa cháu đầu tiên nên tôi vô cùng cẩn thận chăm chút cho con dâu, chỉ dạy con những bí quyết làm mẹ. Con dâu tôi ít nói, tính hướng nội, lại là người thành phố nên cũng khó hòa hợp với mẹ chồng; nhưng cả hai đều cố gắng hòa giải xung đột trong quá trình chung sống.
Tuy nhiên, sau khi sinh con, những xung đột dường như khó hòa giải hơn. Đầu tiên là vấn đề đặt tên cho cháu. Vì con đầu là con gái, ở phía gia đình bên kia con dâu tôi cũng là con một nên bên thông gia ngỏ ý muốn cháu tôi mang họ ngoại. Dĩ nhiên, vợ chồng tôi không đồng ý. Nếu đặt họ ghép hai bố mẹ thì không vấn đề gì, đằng này lại để cháu nội tôi mang họ mẹ trong khi ông bà nội, bố đẻ có bao giờ bạc đãi con bé đâu. Thế nhưng, con trai tôi lại xuôi theo vợ. Thế là cháu ngoại tôi mang họ mẹ.
Rồi trong sinh hoạt hằng ngày, con dâu cho bú rất ít, toàn cho cháu ăn sữa ngoài. Tôi góp ý thì con dâu bảo nó ít sữa, phải cho ăn thêm không thì sợ con đói. Mỗi lần tôi tắm cho cháu bằng lá trầu không, lá mướp đắng như ngày xưa tôi chăm con, con dâu lại giãy nảy lên; bảo tôi cổ hủ, tắm cho cháu như thế nhỡ cháu dị ứng thì sao. Thế mà, trong thời gian cho con bú, con dâu toàn dùng mỹ phẩm. Tôi sợ không an toàn nên góp ý thì con bảo mỹ phẩm này không gây hại cho trẻ, bảo tôi cứ yên tâm.
Ảnh minh họa
Thế rồi con bé con tự dưng nổi mẩn khắp người, phải đưa đi khám. Bác sĩ bảo nguyên nhân có thể từ nhiều phía, bảo chúng tôi nên cẩn thận khi cho con ăn, uống, tắm gội.
Nguyên nhân không rõ ràng nhưng sau khi ôm con về nhà, con dâu nói sẵng với chồng, để con trai bảo chúng tôi về nhà. Hai vợ chồng sẽ nhờ bà ngoại lên chăm. Con trai an ủi, vỗ về tôi, bảo rằng vợ tôi trong giai đoạn mới sinh nhạy cảm, mong tôi nhường nhịn một chút.
Tôi nghe mà nghẹn đắng. Chẳng nhẽ, con trai lấy vợ xong là quên luôn mẹ sao. Tôi cũng muốn tốt cho con, cho cháu chứ có làm hại bao giờ. Tôi cũng muốn về quê cho nhẹ nợ, nhưng thấy con dâu tôi chăm cháu không tốt như thế, tôi lại không an tâm.
Theo vov.vn
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.