- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con gái ép mẹ ly hôn mới chịu lấy chồng, ngày ra tòa nó cảm ơn bố vì điều không tưởng này
Gần 60 tuổi, đôi vợ chồng già đưa nhau ra tòa ly hôn thật chẳng vui vẻ gì. Vậy mà con gái lại thở phào nhẹ nhõm.
- Đưa con gái đi mua sắm vô tình gặp mẹ chồng cũ, bà dúi vàng vào tay con bé khiến tôi hốt hoảng
- Chồng bỏ vợ để đến với bồ, ngày tôi dọn khỏi nhà thì bố mẹ anh mắt đỏ hoe giữ lại: 'Con không phải đi đâu cả, ở lại làm con gái, kiếm được ai tốt sẽ gả đoàng hoàng'
- Nghe thấy tiếng động lạ trong phòng con gái lúc nửa đêm, tôi đau lòng khi phát hiện những hành động tồi tệ của con rể
Ở cái tuổi 57, đi được già nửa cuộc đời rồi nhưng ở tuổi này tôi vẫn chưa được an nhàn cả về tâm chí lẫn chân tay. Vợ chồng tôi là dân lao động, ông nhà trước làm phụ hồ, giờ già có tuổi thì về chạy xe ôm túc tắc. Tôi thì vẫn gồng gánh hàng rau đi chợ bao năm nay. Vợ chồng nghèo khó, con lại hiếm chúng tôi chỉ sinh được đúng một đứa con gái năm nay 32 tuổi.
Cái Vân - con gái tôi là đứa hiếu thảo, biết điều, hay tủi thân và sống khép kín. Ở tuổi của nó, bạn bè đã có chồng con đề huề hết rồi nhưng Vân vẫn độc thân chưa chịu lấy chồng. Buồn lòng vì con cứ ở giá, tôi vừa sốt ruột, vừa giận con. Nó tính ở vậy đến hết đời ư? Con gái phải lấy chồng, sau còn nương tựa vào chồng con. Bố mẹ rồi cũng già, mất đi, làm sao bao bọc ở bên con mãi được.
Lo con ế chồng, tôi nhờ người mai mối đủ chỗ, nhưng chẳng chỗ nào được cả. Đều là do con gái tôi kén chọn, ai nó cũng lắc đầu từ chối và không ưng ai cả. Buồn vì con, suy nghĩ nhiều tôi đâm bệnh. Nhìn con xót mẹ, tôi nghĩ ra cách giả ốm để ép nó lấy chồng, lấy ai cũng được, miễn sao là nó chịu xuất giá. Vậy mà con bé vẫn quả quyết từ chối.
Cứng rắn, ép con không được tôi đành nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nó thở dài nhìn tôi rồi đưa ra điều kiện khiến tôi hoang mang vô cùng: "Mẹ ly hôn đi. Mẹ ly hôn con mới lấy chồng!". Trần đời có con cái nào lại muốn bố mẹ ly hôn, nhất là ở cái tuổi này. Tôi lắc đầu từ chối, trách con suy nghĩ nông cạn. Ly hôn rồi, bên nhà chồng sẽ đánh giá thế nào về con gái tôi chứ.
Đứa con gái ít nói, cứng đầu ấy tâm sự lý do mà tôi lặng người. Nó nói không lấy chồng vì sợ con không ở nhà, không bênh, bảo vệ mẹ được trước những lần bố say rượu, những trận đòn, những lời mắng nhiếc thậm tệ. Nó chỉ yên tâm khi thấy tôi được sống thoải mái, tự do, không khổ vì bố nữa…
Con nói vậy, tôi lặng người suy nghĩ. Cuộc hôn nhân của tôi bao năm qua không hạnh phúc, tôi đã quen với những trận đòi roi, những lời mắng nhiếc thậm tệ mỗi khi chồng say rượu hay khó chịu điều gì đó. Tuổi thơ của Vân lớn lên với những lần chứng kiến cảnh bố mẹ mâu thuẫn, với những giọt nước mắt cay đắng của mẹ, những vết bầm tím trên người…
Con bé trở lên lầm lì ít nói, cứng đầu, khó bảo, sợ hôn nhân… cũng có lẽ từ bố mẹ. Tôi chỉ biết xin lỗi con, xin lỗi con vì làm ảnh hưởng tâm lý, cả tương lai của nó. Suy nghĩ cả tuần cho mình, cho con và cho cả cuộc hôn nhân 35 năm với sự cam chịu, cay đắng, hy sinh tôi quyết định ly hôn trước sự ngỡ ngàng của ông nhà. Ông ấy bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhưng cũng chấp thuận khi tôi nói ra tất cả.
Gần 60 tuổi, đôi vợ chồng già đưa nhau ra tòa ly hôn thật chẳng vui vẻ gì. Vậy mà Vân lại thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thật tươi như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng. Con bé đến cảm ơn bố. Cảm ơn vì bố đã giải thoát cho mẹ, cho mẹ được sống những năm tháng tuổi già tự do, thoải mái. Nó thương bố 1 thì trách bố 10, bởi ông ấy cứ rượu vào là không làm chủ được bản thân, đối xử tệ bạc với vợ con.
Lần đầu tiên sau 35 năm làm vợ ông nhà, tôi thấy ông ấy rơi nước mắt khi nghe con cảm ơn vì bố mẹ đã ly hôn. Giọt nước mắt ân hận, tội lỗi ấy liệu có xoá nhoà được những ám ảnh về gia đình không hạnh phúc cho con gái tôi không? Nó hứa sẽ lấy chồng trong nửa năm nữa, còn tôi vừa thấy lo cho con, vừa thấy nhẹ nhàng khi được sống cuộc sống của chính mình dù đã nhiều tuổi rồi.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự5 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự16 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự18 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.