- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con gái tôi từ bỏ gia đình của nó để chọn sống cuộc đời một "les"
Tôi là một bà mẹ đã 62 tuổi rồi. Ở tuổi này lẽ ra chỉ còn ngồi tận hưởng niềm vui nhìn con cháu đề huề, gia đình chúng nó hạnh phúc, nhưng con gái tôi lại khiến tôi buồn lòng quá.
Giờ tôi đang ở cách xa chúng nó hàng trăm cây số, không phải bảo muốn tới giải quyết chuyện gia đình chúng nó là sẽ tới luôn được, nhất là trong tình hình dịch bệnh thế này. Thực tình tôi cũng già rồi, tôi biết tôi không tham gia vào việc của các con được, chẳng đứa nào nghe. Tôi rất bất lực nhìn những điều đang xảy ra, lòng vừa thương vừa oán trách con gái mình.
Con gái tôi không phải đứa trẻ mới lớn bồng bột nông nổi gì, nó ngoài 30 tuổi đầu rồi. Cách đây 7 năm tôi đã xong trách nhiệm dựng vợ gả chồng cho các con, con gái tôi lấy chồng sinh được cho tôi cháu ngoại năm nay đã 6 tuổi. Con gái của nó rất ngoan, chồng nó là người hiền lành chịu khó, cũng có một công việc ổn định, tuy không phải giàu có nhưng cũng dựng được mái nhà cho vợ con che nắng che mưa.
Nhưng mới đây, con gái tôi bỏ chồng, nó chủ động đệ đơn ra tòa ly hôn vì không yêu chồng, không thể tiếp tục cuộc sống thế này nữa. Con rể tôi nói con gái tôi yêu phụ nữ.
Lòng tôi tàn tạ như bị ai kéo đến giày xéo. Con tôi không giống như một đứa con gái bình thường từ nhỏ, điều đó tôi có cảm nhận được. Bây giờ nó chọn sống như một người nửa nọ nửa kia tôi cũng chấp nhận thôi, nhưng điều tôi thấy không thể chấp nhận được là nó lại lựa chọn bỏ con gái của nó để được sống riêng cuộc đời mà nó muốn. Nó giao quyền nuôi con cho chồng.
Tại sao? Tại sao con gái tôi lại trở nên như vậy? Chồng con tử tế, gia đình tử tế, kinh tế ổn định, lẽ ra như thế phải cảm thấy mãn nguyện rồi. Đằng này lại bỏ chồng ra ngoài chung sống với một đứa con gái khác, ở nhà thuê hay thế nào tôi cũng chưa biết nữa, nhưng thời buổi này mua một căn nhà có phải dễ đâu, nó làm sao có tiền mà mua nhà để ở. Tôi gọi điện thì con không bắt máy. Một người mẹ đầu đã hai thứ tóc như tôi bây giờ phải làm sao?
Theo Dân trí
-
Tâm sự7 phút trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự14 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự15 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự19 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự19 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự23 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.