- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai ốm nằm viện nhưng mẹ chồng vẫn tổ chức sinh nhật, về đến nơi tôi lật tung bàn ăn
Cứ tưởng rằng sinh con trai thì mẹ chồng sẽ thay đổi thái độ nhưng bà vẫn rất lạnh nhạt với tôi. Chỉ thi thoảng bà chạy qua nhà thăm cháu.
Tôi là một cô gái rất bình thường, hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên học hết cấp 3 tôi đã đi làm thuê. Ban đầu tôi làm bồi bàn trong một khách sạn, rồi có tí vốn tôi lại chung với một số người bạn buôn bán nhỏ lẻ, sau đó tôi vào một công ty bất động sản làm nhân viên bán hàng. Lâu dần, tôi trở thành trưởng nhóm với mức lương dư dả và có nhà riêng ở thoải mái.
Những năm đó, tôi dồn hết tâm sức để kiếm tiền nên đến năm 30 tuổi tôi vẫn chưa có gia đình. Bố mẹ thúc giục lắm và tâm sự chỉ mong tôi yên bề gia thất, kiếm được tấm chồng biết yêu thương là đủ. Năm 31 tuổi, tôi gặp được chồng mình, anh kém tôi 2 tuổi. Anh là người rất chu đáo và sống có trách nhiệm nhưng mức lương không cao bằng tôi. Chúng tôi yêu nhau nhanh chóng và muốn tổ chức hôn lễ luôn vì tuổi tôi cũng không còn trẻ.
Mặc dù chồng rất yêu tôi nhưng mẹ chồng lại phản đối, bà luôn cảm thấy con trai phải lấy vợ trẻ trung, có học thức chứ không phải dân kinh doanh tự do mà lại đứng tuổi như tôi. Rất may mà chồng quyết tâm kết hôn nên mẹ chồng đành phải chấp nhận.
Tôi có bầu ngay sau khi cưới, tôi mong mẹ chồng về ở chung để đỡ đần nhưng bà luôn từ chối, lấy lý do còn bận công việc. Thế là tôi phải thuê người giúp việc, sau đó 3 tháng thì mẹ để lên phụ giúp. Cứ tưởng rằng sinh con trai thì mẹ chồng sẽ thay đổi thái độ nhưng bà vẫn rất lạnh nhạt. Chỉ thi thoảng bà chạy qua nhà thăm cháu. Tôi cũng dần quen với kiểu sống của mẹ chồng, hơn nữa tôi nghĩ bản thân không nhờ vả gì bà nên cứ như thế có lẽ sẽ dễ dàng hơn, sau này bà đỡ kể công.
Chỉ trong "nháy mắt", con trai tôi được 5 tuổi thì mẹ chồng lại đòi về ở để giúp tôi đưa đón cháu đi mẫu giáo. Tôi nghĩ bụng chắc bà có mỗi chồng tôi là con trai, cháu lại là đích tôn nên bà đã xem xét lại về sống cùng nên đồng ý ngay.
Nhưng một lần con trai tôi phải nhập viện, nó sốt mấy ngày vì viêm phổi. Mẹ chồng không cơm nước hay thay phiên phụ giúp tôi điều gì mà chỉ ở nhà. Hôm đó, con đang nằm viện, tôi chạy vội về nhà lấy chút quần áo. Mở cửa ra, tôi thấy mẹ chồng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bà ngay tại nhà tôi, lại còn mời họ hàng đến chúc mừng cười nói rôm rả. Tôi hằm hằm đi vào thấy mâm cơm trên bàn ăn, cố tình hất đi nhưng bảo rằng mình vô ý.
Hôm đó, mẹ chồng cáu gắt và nói rằng tôi láo. Tôi cãi lại và nói thẳng nếu bà không thích thì có thể rời đi. Chồng thì cứ bênh mẹ bảo tôi quá đáng, bắt tôi phải xin lỗi cho bằng được nhưng tôi nghĩ đang trong lúc cháu trai nằm viện như thế, tôi thì bận chăm con mà mẹ chồng lại có thể dửng dưng vui vẻ tiệc tùng được thì đến chịu. Tôi làm như vậy có đúng không, hãy cho tôi lời khuyên.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.