- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cứ chia tay, người yêu lại đòi tự tử
Có cách nào để chia tay êm đẹp, tránh tối đa mọi phiền toái, mệt mỏi, đặc biệt khi người yêu tôi nhận thức và tính khí không bình thường?
Ảnh minh họa: Getty Images.
Hân là cô gái khá toàn diện. Cô ấy xinh đẹp, có công việc tốt, lại ngoan hiền. Bố mẹ tôi biết tôi hẹn hò với mẫu bạn gái như vậy thì rất vui lòng và tích cực ủng hộ.
27 tuổi, Hân mới yêu lần đầu, vì trước đây cô ấy bận học hành lên đến thạc sỹ, rồi còn theo đuổi công việc. Biết mình may mắn khi là người yêu đầu tiên của Hân nên tôi đã chăm sóc, chiều chuộng cô ấy hết mực. Thời gian đầu cả hai đã lãng mạn vui vẻ như bao cặp tình nhân khác. Hân chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương nên còn khá nhõng nhẽo, đòi hỏi vô lý nhưng tôi thấy cũng đáng yêu nên cố gắng đáp ứng.
Tuy nhiên càng yêu, cô ấy càng tỏ rõ bản năng sở hữu và máu ghen tuông cuồng nhiệt. Với bất cứ đối tượng nữ nào là đồng nghiệp hay bạn bè của tôi, cô ấy cũng nghi ngờ, chất vấn tôi đủ điều: "Ảnh này của cô L. có gì đẹp mà anh ấn like", "Sao anh đi chơi với nhóm đấy nhiều vậy, có phải vì có cái H.", "Sao ngoài giờ làm việc chị T. còn nhắn tin cho anh".
Tôi rất đau đầu vì muôn vàn câu hỏi vì sao của bạn gái. Tôi đã sai khi lúc đầu chịu nhún nhường, chấp nhận hủy theo dõi hoặc thậm chí hủy kết bạn với một số bạn nữ mà theo Hân là "trà xanh". Như được nước lấn tới, Hân càng quá quắt hơn. Cô ấy đòi kiểm soát tất cả tài khoản mạng xã hội và cả tài khoản ngân hàng của tôi.
Hân cũng có dấu hiệu kỳ vọng và điều khiển tôi quá mức. Cô ấy nghĩ rằng tôi có nhiều tật xấu như chơi game nhiều, ăn mặc tuềnh toàng, không giỏi ngoại giao. Game là sở thích của tôi nhưng tôi chỉ chơi có giới hạn, trong những lúc rảnh rỗi, không hề để ảnh hưởng tới công việc, gia đình, và thời gian cho bạn gái. Việc đàn ông chỉ trung thành với vài kiểu quần áo tôi nghĩ là điều vô cùng bình thường, nhưng cũng là cái cớ để cô ấy cằn nhằn. Công việc của tôi thuộc lĩnh vực lập trình công nghệ, đúng là tôi không thích những mối quan hệ xã giao, trước những người ít thân, tôi không phải là kẻ hoạt ngôn.
Đã trải qua 2 mối tình trước đó và đến cả mối tình này, tôi nghiệm ra rằng mối quan hệ chỉ có thể kéo dài lâu nếu đôi bên chấp nhận nhau như chính con người vốn có của họ, không hoặc rất ít khi phải can thiệp để cố gắng thay đổi đối phương.
Sau khoảng thời gian tìm hiểu, tôi nhận ra Hân không phải nửa kia phù hợp của mình. Cô ấy đòi hỏi và kiểm soát quá mức dù chúng tôi chưa yêu nhau được bao lâu. Tôi quyết định chia tay. Khi nghe tôi đề nghị như vậy, Hân đã rất sốc, vì luôn tự tin rằng yêu được người như cô ấy là may mắn của tôi. Cô ấy lại đổ lỗi cho mấy "tiểu tam", trách tôi phụ bạc.
Ngay trong đêm đó, Hân gọi tôi đến đón tại bệnh viện. Cô ấy tự mua thuốc ngủ uống và gọi xe cấp cứu đến khi vẫn còn đủ tỉnh. Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn yêu đời chán, chẳng qua muốn hù dọa tôi. Nhưng tôi cũng chăm sóc Hân đến lúc xuất viện rồi đưa về nhà đàng hoàng.
Sau đó, Hân đã níu kéo tôi nhiều, hứa sẽ thay đổi để tôi cảm thấy thoải mái hơn trong mối quan hệ này. Tôi vì mủi lòng mà đồng ý. Nhưng chỉ sau vài tháng, cô ấy càng kiểm soát tôi mạnh mẽ hơn. Bản thân Hân cũng thừa nhận rằng "không biết em bị gì mà cứ rời anh ra em lại lo nghĩ anh đang ở bên người khác".
Lần này tôi quyết định dứt khoát chia tay. Đang dịch dã nên tôi chỉ gọi điện đề nghị. Cũng may vì giãn cách nên Hân không chạy đến chỗ tôi làm ầm lên như mấy lần cãi nhau khác. Nhưng cô ấy lại khủng bố tôi bằng những hình ảnh gương mặt khóc giàn giụa hay video tự cắt tay. Qua ảnh có thể thấy vết cắt nông nhưng cũng đủ khiến Hân chảy máu.
Tôi không hề có ý định quay lại với Hân thêm một lần nào nữa. Nhưng quả thật những hành động của cô ấy khiến tôi thấy lo lo. Dù sao cũng vì tôi mà Hân suy sụp như vậy. Tôi đang không biết làm thế nào để cô ấy trở về trạng thái "bình thường mới" sau chia tay.
Theo Dân Trí
-
Tâm sự4 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự16 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.