- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cứ giận vợ là chồng bỏ về nhà nội, tôi đành "lấy độc trị độc"
Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã biết chồng có tật xấu là hay giận dỗi nhưng vì yêu quá nên nhắm mắt bỏ qua. Để rồi giờ về sống chung một nhà thì mới thấy hối hận.
Do gia đình chồng có điều kiện nên từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng. Anh ấy không biết làm một việc gì trong nhà. Cả hai vợ chồng cùng đi làm, thế mà về nhà tôi phải lo đón con và cơm nước. Còn chồng đi chơi thể thao với bạn đến bữa mới về ăn cơm.
Có hôm làm về mệt, tôi nhờ chồng ở nhà trông con để vợ nấu ăn nhưng chồng nói nghỉ buổi thể thao toàn thân nhức mỏi khó ngủ nên anh không đồng ý ở nhà. Nói nhẹ chồng không nghe, tôi cáu lên và hai vợ chồng cãi nhau. Sau đó, anh không chơi thể thao nữa mà vào nhà lấy vài bộ quần áo đi làm và bỏ đi đâu không nói vợ nửa lời.
Đến 9h đêm thì mẹ chồng gọi điện bảo chồng tôi ăn ngủ ở bên đó không về nên mẹ con tôi ngủ trước đi. Anh ở bên nhà nội liền một tuần, nghe nói ông bà khuyên bảo mãi mới chịu về.
Vợ chồng giận nhau cả tuần, tôi thật sự mệt mỏi. Về sau, tôi để mặc anh muốn làm gì thì làm, còn việc nhà và con cái, tôi cố gắng làm thêm một chút là xong, không cần nhờ đến chồng. Miễn sao gia đình được yên ấm là đủ.
Nhưng sự cố gắng của tôi dường như không được chồng ghi nhận mà coi như là việc hiển nhiên vậy. Anh thường xuyên nói nhà nội cho nhà, cho tiền nuôi con, còn nhà ngoại chẳng cho gì. Anh bảo tiền tôi làm ra đắp vào thân chưa đủ, tôi chẳng có đóng góp gì trong nhà này.
Bị chồng mắng, tôi ức quá, nhiều ngày tôi không nói chuyện với anh. Nào ngờ chồng giận dỗi bỏ về nhà nội 2 ngày. Lần này, đáng ra anh phải chủ động làm lành với vợ trước, đằng này lại quay ra giận vợ. Dường như tôi càng nhẫn nhịn, chồng càng lấn tới. Tôi không thể chịu đựng tính cách trẻ con của chồng nữa rồi.
Tối qua, tôi đã nhắn tin cho chồng: "Anh không phải về nhà nữa đâu, ở đấy ăn Tết luôn, còn vợ con sẽ về ngoại". Không ngờ chiêu này của tôi đã có hiệu quả. Sáng sớm hôm nay chồng đã về nhà, câu đầu tiên anh nói là Tết năm nay không cho tôi về ngoại.
Bởi vì năm nay nhà nội có vợ chồng chú út ở nước ngoài về, tôi phải ở lại làm cơm 3 ngày Tết. Tôi bảo năm nay nhà ngoại có đông đủ con cháu về, tôi mà không về 3 ngày Tết thì mọi người sẽ buồn lắm.
Vợ chồng cãi nhau rất lâu nhưng không ai chịu nhường ai. Lấy chồng 3 năm rồi, chưa được về ngoại ăn Tết, năm nay mà không về được, biết bao giờ tôi mới về đây? Tôi có nên nhân dịp vợ chồng giận dỗ mà kiên quyết về ngoại không?
Theo phunuvietnam.vn
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự22 phút trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự3 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự4 giờ trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự5 giờ trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự11 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự22 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...