- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dẫn bạn gái về nhà ra mắt, em "đá bay" tôi khi mẹ tôi đưa ra yêu câu rất bình thường này
Em thẳng thừng tuyên bố chia tay rồi con vênh mặt nói với mẹ tôi: "Cháu nghĩ bác nên giữ con trai bác ở vậy đến già đi, đừng để ai làm dâu nhà bác, khổ lắm!".
- Mẹ dặn tôi dẫn bạn trai về ra mắt nhưng biểu hiện của bà khiến anh bỏ về ngay lập tức, còn tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên
- Bố mẹ vui mừng khôn xiết khi em trai dẫn bạn gái về, còn tôi ngớ người vì thân thế thật của cô nàng
- Vợ dẫn bạn gái về nhà chơi, nhìn vết bớt trên đùi cô ta tôi thét lên kinh sợ
Trước khi đến với bạn gái hiện tại tôi cũng yêu 3-4 người rồi. Những cô người yêu cũ trước đều là do tôi "đá" hết. Yêu một thời gian tôi thấy mấy em đó chẳng được cái nết gì, người thì đỏng đảnh, người thì chả biết ngây thơ thật hay giả… Hồi ấy tôi yêu xác định không cưới, yêu chơi nên cứ được một thời gian tôi đòi chia tay.
Và rồi tôi gặp cô gái hiện tại khiến bản thân muốn chăm lo cho em cả đời, muốn cưới về làm vợ. Em không phải là loại con gái dễ dãi, khù khờ như tôi đã từng quen. Ở em có sức hút rất lớn, yêu em tôi không thể yêu thêm được người khác, trước tôi toàn trong tâm thế chủ động chia tay thì giờ tôi luôn sợ người yêu bỏ tôi.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau được hơn một năm, xác định cuối năm cưới tôi đưa em về chơi, cho ra mắt để em quen dần với nhà chồng tương lai. Biết em là con nhà khá giả, học thức, cao ráo, xinh xắn, khéo miệng nên mẹ tôi ưng lắm.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến bữa cơm tối do em trổ tài. Nếm thử những món con dâu tương lai nấu, mẹ tôi lắc đầu bảo: "Nấu kiểu gì thế này? Sao mà nuốt nổi chứ? Ăn như xúc phạm vị giác không bằng ấy". Mẹ tôi gảy đũa vài cái rồi đứng dậy gọi em ra bàn uống nước nói chuyện. Tôi ăn thử thì thấy cũng ngon nhưng chẳng dám ý kiến gì rồi ra xem mẹ với người yêu tâm sự gì với nhau. Mẹ bảo nếu em muốn làm dâu nhà tôi thì phải hiểu rõ và làm tốt 3 nguyên tắc sau:
Thứ nhất, em phải đổi công việc, tìm việc lương trên 15 triệu/tháng thì sau này mới có thể lo cho con cái, không ăn bám chồng được. Thứ hai, em phải thay đổi cách sinh hoạt, ăn mặc theo sự hướng dẫn của mẹ tôi. Không được mặc váy, không được nấu ăn kiểu nhà quê. Thứ ba, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi phải sống chung với nhà chồng, phải "nộp" hết tiền lương cho mẹ chồng giữ, tính toán chi tiêu tránh trường hợp Th. tiêu hoang, không có tiền tiết kiệm.
Nghe mẹ tôi nói vậy, mặt em biến sắc và quay sang hỏi tôi, tôi có chấp nhận những nguyên tắc mẹ đưa ra không. Tôi trả lời luôn là có, mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho hai đứa mà thôi. Em thở dài sau câu trả lời của tôi rồi thẳng thừng nói với mẹ tôi những điều khó tin và không chấp nhận được.
Em bảo công việc hiện tại của mình lương chỉ 8 triệu thôi nhưng đó là đam mê của em, em sẽ không bỏ và không có tư tưởng ăn bám chồng. Thứ hai, em bảo cách nấu ăn em biết là do mẹ em dạy, mẹ tôi nói thế khác gì xúc phạm mẹ em không ra gì.
Quan trọng hơn là cái thứ 3. Em không chấp nhận chuyện kết hôn rồi mà mẹ chồng giữ tiền của các con, em không muốn mua gì cũng phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng, đợi mẹ chồng duyệt mới được mua.
(Ảnh minh họa)
Tôi và mẹ đều phản đối quyết định đó của em. Vì nhà tôi có mỗi mình tôi, mẹ tôi từ trước đến giờ đã quen tính toán, chi tiêu, giữ tiền rồi để mẹ cầm, mẹ giữ hộ có mất đi đâu mà sợ. Có em ích kỷ, tính toán, hỗn hào nên mới cư xử thế thôi. Thấy vậy, em thẳng thừng tuyên bố chia tay. Trước khi ra về, em còn hỗn hào nói với mẹ tôi: "Cháu nghĩ bác nên giữ con trai bác ở vậy đến già đi, đừng để ai làm dâu nhà bác, khổ lắm!".
Mẹ tôi tức giận đuổi thẳng em ra khỏi nhà cấm tôi chạy theo. Tôi vẫn rất yêu em nhưng không hiểu sao em lại tính toán chi ly như vậy. Được mẹ chồng chiều, ở chung chăm sóc, giữ tiền cho chứ có lấy mất đâu mà sợ. Mẹ có thương, có lo cho thì mới nói thế chứ mẹ nào lấy tiền của con?
Từ trước đến giờ quen đi "đá" người yêu rồi, giờ tôi bị đá rồi làm nhục danh dự cả nhà tôi thế này tôi cay cú lắm. Em nghĩ tôi yêu chiều em thì em có quyền làm gì thì làm, hỗn láo với người lớn thế ư? Mẹ tôi có khó tính một chút, nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi chứ có bắt chẹt, lấy hết tiền của con đâu mà sợ. Nếu em không thay đổi tư tưởng, chịu nghe lời chỉ bảo từ nhà chồng tôi nghĩ em không lấy được ai mất. Theo mọi người người yêu tôi cư xử như vậy có quá đáng không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?
-
Tâm sự20 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự22 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.