- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dẫn bạn gái về ra mắt, tôi đánh rơi chiếc đũa nên cúi xuống nhặt, nhìn cảnh tượng dưới gầm bàn tôi chỉ muốn chia tay ngay
Trong bữa ăn, tôi vô tình làm rơi chiếc đũa và cúi xuống nhặt thì phải choáng váng với cảnh tượng nhìn thấy dưới gầm bàn ăn.
- Hàng xóm ngày đêm "gánh mẹ" khiến chồng tôi nổi khùng và kết quả sóng gió đang chực chờ ập đến
- Chị dâu tự nhiên mua một loạt hoa về cắm đầy nhà, nhưng lúc làm cỗ cúng hóa vàng mời chị thì kinh hãi biết lý do
- Nghe bạn gái khoe món quà được đại gia tặng, tôi lặng người vì khó tin và cũng "nể phục" sự ngây ngô của cô ấy
Mùng 3 Tết, tôi dẫn Vân về ra mắt gia đình sau 3 tháng tháng yêu nhau. Vân là người phụ nữ xinh xắn và khéo miệng nên gia đình tôi rất hài lòng. Chúng tôi đều không còn trẻ nữa, tôi dự định nếu tình cảm tiến triển tốt đẹp thì sang năm tôi sẽ cầu hôn Vân.
Gần đến bữa trưa thì có người đồng nghiệp tên Tùng ghé qua nhà chúc Tết. Tôi và anh ta đang là nhân sự trong một dự án chung nên có nhiều mối liên hệ công việc. Vừa hay đến bữa ăn, gia đình tôi nhiệt tình mời Tùng ở lại ăn cơm.
Tôi cứ nghĩ Tùng sẽ từ chối vì trước đó anh ta nói đang tranh thủ đi chúc Tết vài nhà nữa. Tưởng Tùng vội lắm, chẳng ngờ lại đồng ý ở lại ăn cơm với gia đình tôi ngay.
Tôi có nên tính chuyện lâu dài với người phụ nữ như vậy? (Ảnh minh họa)
Trong bữa ăn, tôi vô tình làm rơi chiếc đũa và cúi ngay xuống nhặt thì phải choáng váng với cảnh tượng nhìn thấy dưới gầm bàn ăn. Bàn ăn nhà tôi có khăn trải bàn rủ xuống, nếu không cúi xuống thì khó mà nhìn thấy những gì diễn ra bên dưới.
Tôi đứng hình khi nhìn thấy chân của Tùng đang cọ vào chân bạn gái tôi. Đáng nói Vân lại im lặng mà không phản kháng chút nào. Chắc vì tôi cúi xuống nên họ vội vã tách nhau ra nhưng vẫn không kịp và tôi đã chứng kiến tất cả.
Trước mặt nhiều người tôi cố gắng kìm nén không tỏ thái độ gì. Hết bữa cơm tôi gọi Vân ra ngoài nói chuyện, yêu cầu cô ấy một lời giải thích.
Vân tái mặt nói rằng trước đây Vân từng gặp Tùng ở quán bar. Đêm đó cô ấy có chút hơi men nên hai người đã xảy ra quan hệ. Sau họ không có bất cứ liên lạc nào nữa.
Lúc gặp lại Tùng ở nhà tôi, Vân rất bất ngờ và hẳn là Tùng đã nhận ra cô ấy nên mới đồng ý ở lại ăn cơm. Hóa ra đó là lý do mà Vân giữ im lặng trước sự đùa giỡn của Tùng dưới gầm bàn và Tùng dám ngang nhiên đùa cợt bạn gái của đồng nghiệp như vậy.
Vân khẳng định cô ấy không còn bất cứ liên hệ gì với Tùng cả. Dẫu thế thì một người phụ nữ đến quán bar uống rượu rồi có tình một đêm phải chăng là người phụ nữ dễ dãi và phóng túng? Dù chỉ muốn chia tay nhưng thấy Vân khóc lóc tôi lại mủi lòng. Tôi có nên tính chuyện lâu dài với người phụ nữ như vậy?
(ngngo3...@icloud.com)
Theo Trí Thức Trẻ
- Tâm sự12 giờ trướcTôi có còn yêu vợ cũ không? Tôi thật sự không rõ lắm. Chỉ biết nếu tôi biết Thùy mang theo 2 thứ kia về nhà chồng thì tôi chắc chắn sẽ ở lại với cô ấy trong đêm tân hôn. Có bị kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng chẳng đến với vợ cũ đâu!
- Tâm sự1 ngày trướcNhìn chị chồng cười hề hề, nhét tờ 500 nghìn vào tay mình mà tôi xót xa.