- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang bầu, sắp cưới nhưng chỉ muốn hủy hôn vì nhà chồng tương lai chắc lép
Tụi em dạm ngõ từ trước khi dịch trở nên căng thẳng, nhưng nhùng nhằng mãi đến giờ vẫn chưa cưới được. Trong thời gian này nhiều chuyện phát sinh khiến em nghĩ không lấy nhau nữa có khi lại tốt.
Em dính bầu trước nên có lẽ bên nhà chồng không ưa em, rất hay "dìm hàng" mỗi khi bàn đến chuyện của hai đứa.
Bác gái liên tục nói dính bầu rồi thì đành phải chịu chứ lẽ ra là bên này nhà bác chưa định cho thằng Tùng (tên bạn trai em) cưới vợ ngay, để nó còn phát triển sự nghiệp.
Chị của bạn trai em thì không biết vô tình hay cố ý cứ thỉnh thoảng lại nhắc về cái đứa con gái giời ơi đất hỡi nào đấy nhà siêu giàu mà lại mê anh Tùng như điếu đổ, "thằng Tùng nó không chịu chứ nếu chịu chắc nó cũng theo không về luôn".
Lúc hai đứa em dạm ngõ là do họ hàng nhà chồng cũng tác động đến bố chồng, bảo giờ hai đứa có con với nhau rồi, dù gì cũng là đứa cháu nội mình, không cưới mẹ nó về thì người đời cũng xì xầm nhìn vào cách mình ăn ở.
Cho nên rốt cuộc mẹ bạn trai em cũng đi cùng một bác trong họ, mang cái lễ nhỏ sang dạm ngõ, đặt vấn đề cho hai đứa về với nhau. Song gặp dịch, mãi không cưới được, nên hai bên gia đình cứ phải bàn tới bàn lui, rất đau đầu.
Việc cưới hỏi nhà em không có yêu cầu gì cao, chỉ mong con gái nhà người ta đi lấy chồng sao thì con mình như vậy. Tìm hiểu thủ tục cưới xin bố mẹ em cũng đi hỏi mãi rồi, thường thì người ta đi 7 lễ, sang thì 9 lễ mà không có điều kiện thì 5 lễ. Cùng với lễ hỏi là phong bì dẫn cưới, các bác dưới quê bảo 10 triệu, tục lệ là như vậy.
Nhưng đưa tin sang nhà trai thì mẹ anh ấy giãy nảy lên, viện cớ đang dịch thế này, làm đơn giản thôi chứ lễ to lễ nhỏ làm gì. Bố mẹ em có nói là đằng nào thì cũng đã muộn rồi, nhà em không vội, hết dịch cưới cũng được, khách mời có thể thu hẹp tối đa nhưng lễ lạt để trình tổ tiên rằng con gái đi lấy chồng thì không nên thiếu.
Mẹ bạn trai tỏ ý không hài lòng, bóng gió lại rằng đợi hết dịch gì nữa trong khi em bầu rồi, bụng mỗi ngày mỗi lớn không cưới chạy đi biết đợi đến bao giờ.
Còn chưa ngã ngũ thì tối bạn trai chat sang với em, "chốt phương án" luôn khiến em vừa tủi thân vừa tức.
Anh ấy bảo "bố mẹ em bán con à, dẫn cưới cái gì 10 triệu". Xong anh bảo "thôi tính thế này đi nhé, nhà anh không mua dâu nên mẹ bảo không có phong bì 10 triệu đâu. Lễ hỏi thì 5 lễ 6 triệu, hai nhà cưa đôi mỗi bên 3 triệu, tính ra nhà em còn lời chán vì 5 lễ nhà em lấy hết chứ nhà anh lấy gì đâu. Em cứ bàn với bố mẹ đi, đồng ý thì cưới không thì thôi".
Bố mẹ em đọc chat của con rể tương lai xong giận tím mặt, im lặng không nói thêm gì nữa. Bố bỏ vào phòng. Lát sau thì mẹ gọi em ra bảo giờ em muốn thế nào là do em quyết định. Nếu em vẫn muốn về làm dâu bên đó, bố mẹ sẽ nhượng bộ đồng ý với người ta. Song bố mẹ rất thương em, lấy chồng như thế thì sau này sẽ khổ. Vì em đã có cả em bé, nên bố mẹ không thể định đoạt gì, tương lai mẹ con em phải do em chọn.
Em nên chọn như thế nào bây giờ ạ? Thực lòng em muốn hủy hôn, chẳng cưới xin gì nữa. Tính kiểu nào cũng thấy thương bố mẹ. Em không đi lấy chồng, mẹ con em ở đây ông bà lại phải cáng khi tuổi già, rồi mất mặt với bà con chòm xóm vì con dạm ngõ rồi còn bị hủy hôn. Mà em đi lấy chồng trong tình cảnh này, bố mẹ cũng chịu nhục, chịu lép vế. Em phải làm thế nào đây?
Theo Dân trí
-
Tâm sự8 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự18 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự19 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.