- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang buồn vì bố mẹ chồng mua nhà nhưng không cho đứng tên sổ đỏ, tôi bất ngờ và ngỡ ngàng khi biết kế hoạch của chồng
Tôi quá đỗi ngỡ ngàng, hóa ra từ đầu đến giờ chồng đã có tính toán, kế hoạch cả rồi.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần một năm, hiện tại tôi đang mang thai. Trước đó hai đứa vẫn ở nhà thuê nhưng tôi sắp sinh con nên bố mẹ chồng đã cho tiền mua nhà.
Khi đề cập tới chuyện mua nhà, mẹ chồng nói thẳng rằng sẽ không cho tôi đứng tên cùng: “Bây giờ ly hôn nhan nhản. Tiền mua nhà đều do chúng tôi bỏ ra, cả hai người cùng đứng tên thì ít nữa theo pháp luật sẽ phải chia đôi. Cô sẽ không tham lam phần tài sản không phải của mình đấy chứ?”.
Nhà cho hai vợ chồng cùng ở và vun vén song lại chỉ có mình chồng đứng tên, điều đó khiến tôi rất chạnh lòng. Nhưng mẹ chồng đã nói vậy, tôi tự ái chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa.
Thế rồi bố mẹ chồng và chồng tôi đi xem nhà, giao tiền, làm thủ tục sang tên, mọi thứ tôi đều không được lên tiếng. Tôi càng buồn hơn nữa là từ đầu đến cuối chồng cứ im lặng nghe theo bố mẹ.
Ai ngờ đâu sau khi giấy tờ thủ tục đã làm xong, đêm đầu tiên ở nhà mới, chồng đột nhiên thủ thỉ với tôi thế này: “Đợi mấy hôm nữa anh sẽ đi làm thủ tục cho em cùng đứng tên nhà”. Tôi quá đỗi ngỡ ngàng, hóa ra từ đầu đến giờ chồng đã có tính toán kế hoạch cả rồi.
Anh bảo cho vợ đứng tên cùng một phần vì để tôi đỡ tủi thân nghĩ ngợi. Sâu xa hơn, nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì tôi và con còn có cái trông vào. Nếu không lúc ấy mẹ con tôi sẽ bơ vơ không có gì bấu víu nương tựa.
Tôi vui vì chồng thương yêu vợ nhưng làm vậy có nên không? Nhỡ bố mẹ chồng phát hiện ra thì chắc chắn ông bà sẽ làm náo loạn. Lúc ấy chẳng những tôi không được đứng tên nhà nữa mà còn phải ê chề xấu hổ, mang tiếng tham lam.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự9 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự15 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự19 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự20 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự22 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.