- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang lo tiền mua nhà thì em chồng tỏ ý cho mượn 600 triệu không lấy lãi
Tôi rất ngạc nhiên khi chồng nói về kế hoạch mua đất làm nhà. Càng kinh ngạc hơn khi cả nhà chồng cho mượn tiền.
Dưới chồng tôi có một người em trai mới cưới vợ. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng gần 5 năm nay rồi. Nhưng từ khi em chồng cưới vợ về thì ngôi nhà trở lên chật chội hơn.
Bố mẹ muốn chúng tôi ra ở riêng và sau này em út sẽ sống cùng với ông bà. Nhưng vợ chồng tôi đều làm công nhân, lương tháng cả hai được hơn 14 triệu. Bây giờ mà ra ngoài sống thì lấy tiền đâu mua nhà. Còn nếu thuê nhà thì sẽ mất một khoản tiền không nhỏ, thế nên tôi vẫn muốn ở cùng với nhà chồng một thời gian nữa.
Vì tôi mới sinh con thứ hai được 3 tháng, còn trong thời gian nghỉ thai sản. Thế nên tôi bảo em dâu cứ yên tâm đi làm, mọi việc nhà đã có tôi lo hết. Mẹ chồng thì đi buôn ve chai, thường đi làm sớm về muộn. Khi mọi người làm về thì tôi đã nấu nướng xong, cả nhà chỉ tắm rửa và quây quần bên mâm cơm. Cũng may con tôi rất ngoan, thế nên mọi việc nhà tôi luôn làm chu toàn.
Em dâu tôi cũng rất hiểu chuyện, ăn uống xong luôn giành lấy phần rửa bát và thu dọn đồ chơi do con tôi bày ra. Những lúc tôi chế biến món ăn để chuẩn bị cho ngày hôm sau, em dâu và mẹ chồng cũng chung tay làm. Thế nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi sống chung với bố mẹ chồng.
Tối hôm qua, chồng tôi lại nhắc đến chuyện ra ở riêng. Anh bảo trước sau cũng phải mua nhà nên mua sớm cho giá rẻ, đợi lúc có tiền mới mua nhà thì cả đời này cũng không thực hiện được.
Nghe chồng nói cũng có lý nhưng trong tay chúng tôi có chút tiền, sao mua được nhà. Lương chúng tôi thấp, không thể liều mình vay tiền ngân hàng rồi trả lãi cả đời được. Bất ngờ chồng nói là bố mẹ sẽ cho mượn 800 triệu và em trai cho mượn 600 triệu.
Tôi bảo cho mượn rồi cũng phải trả, rồi lúc mọi người đòi đột ngột thì lấy tiền đâu mà trả. Bố mẹ bảo sẽ viết giấy nợ cho chúng tôi mượn tiền, sau này nếu không trả được thì cuộc đời còn lại dựa cả vào vợ chồng tôi. Còn số nợ của em trai thì mỗi tháng chúng tôi sẽ trả 3 triệu, cho đến khi hết và em ấy không lấy một đồng lãi.
Mọi người đối xử rất tốt với gia đình tôi nhưng tôi rất lo, không biết cả đời này có trả hết nợ không nữa? Theo mọi người tôi có nên làm theo kế hoạch của chồng không đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự28 phút trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự15 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự15 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự19 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự20 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.