Đang thiếu tiền mua nhà đột nhiên chồng mang về 200 triệu, biết nguồn gốc số tiền mà tôi chết lặng

Chúng tôi định mua một căn chung cư nhưng vì thiếu tiền nên quyết định đi vay họ hàng. Bất ngờ tối đó chồng mang về 200 triệu.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 6 năm. Tôi làm nhân viên cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu với thu nhập khá nhưng chi phí sinh hoạt, thuê nhà ở thành phố cao nên kinh tế gia đình vẫn không mấy dư dả.

Từ ngày lấy chồng là từng ấy thời gian tôi chắt bóp để lo cho các con và gia đình. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh làm ở công ty chuyên về xây dựng, thu nhập ngang tôi. Hồi mới cưới, chồng tôi chăm chỉ, chịu khó làm ăn nhưng càng ngày càng thấy anh sa đà nhậu nhẹt, bia bọt, không mấy quan tâm đến con cái.

Gần đây, tôi thấy chồng hay đi sớm về khuya, đến đêm muộn rồi còn có người nhắn tin, gọi điện. Bởi vậy mà tôi sinh nghi với anh.

Một lần tôi cầm điện thoại của chồng, nhờ anh mở hộ mật khẩu để gọi điện về cho bố mẹ vì điện thoại tôi hết tiền. Nhân cơ hội ấy tôi ra ngoài, mò vào nhật kí điện thoại của anh, cả nhật ký cuộc gọi, cả hộp tin nhắn đều trống trơn. Điều lạ ấy càng khiến tôi lo lắng.

Theo dõi thêm thì tôi phát hiện chồng mình đang qua lại với cô nàng cùng công ty, trưa nào họ cũng đưa nhau đi ăn uống, thậm chí còn đưa nhau đi xem phim, vào khách sạn.

Ngẫm lại tôi thấy vợ chồng tôi từ chuyện gối chăn đến tính tình đều hòa hợp, con cái ngoan ngoãn, vậy mà chồng vẫn ngoại tình.

Đang thiếu tiền mua nhà đột nhiên chồng mang về 200 triệu, biết nguồn gốc số tiền mà tôi chết lặng-1
Ảnh minh họa

Điều khiến tôi căm phẫn hơn cả là vừa đi chơi với bồ nhưng về nhà anh vẫn ngọt ngào với vợ như không, giảng dạy các con về đạo lý. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét cái thái độ tử tế của chồng mình đến thế.

Rồi tôi quyết định dùng hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua một căn nhà. Tôi vốn định tiết kiệm thêm một thời gian nhưng với tình hình này thì tôi mua nhà để hai mẹ con sống ổn định, kể cả nếu có ly hôn thì tôi cũng sẽ dùng bằng chứng anh ngoại tình để giành lấy căn nhà.

Chúng tôi định mua một căn chung cư nhưng vẫn đang thiếu tiền nên quyết định đi vay họ hàng. Thế nhưng tối đó chồng đột nhiên mang về 200 triệu khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Tôi hỏi 200 triệu này ở đâu ra thì anh kể, có một cô nàng ở công ty chưa có chồng nhưng rất mến mộ anh, toàn rủ anh đi ăn trưa, đi xem phim.... Thấy người ta nhiệt tình quá nên chồng tôi không nỡ từ chối.

Hôm rồi anh tâm sự với cô ấy là định mua nhà nhưng thiếu tiền thì cô ả đưa luôn cho chồng tôi 200 triệu. Chồng tôi còn nói hai người chỉ là đồng nghiệp chứ không có tình ý gì nhưng tôi thừa biết đó là “đồng nghiệp nương tựa”.

Cầm 200 triệu của ả "tiểu tam" mà lòng tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Chúng tôi khó khăn thật nhưng trước giờ tôi đều xác định mua nhà bằng tiền của mình chứ không phải chồng đi cặp bồ với người ta rồi người ta cho vay tiền.

Tôi có nên nói thẳng với chồng rằng mình thừa biết mối quan hệ đó và yêu cầu anh mang tiền trả lại cho cô ả hay cứ nhắm mắt coi như không biết gì để đi mua nhà?

Theo infonet.vietnamnet.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/dang-thieu-tien-mua-nha-dot-nhien-chong-mang-ve-200-trieu-biet-nguon-goc-so-tien-ma-toi-chet-lang-411335.html

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.