- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang tổ chức đám cưới thì con riêng của chồng đến phá đám, tôi không xua đuổi mà kéo lên sân khấu ngay lập tức
Dù lúc đó rất sốc nhưng tôi vẫn cố gắng để đám cưới được tiến hành một cách bình thường.
- Vừa nghe nhà gái đưa ra những yêu cầu lễ lạt trong ngày cưới, bố chồng tương lai liền đập tay xuống bàn nói: “Gia đình tôi xin hủy đám cưới này"
- Rụng rời khi bỗng dưng bạn gái bảo sinh con xong sẽ để lại cho tôi nuôi, vài năm sau nếu còn duyên phận thì sẽ quay về tổ chức đám cưới
- Quá hận người yêu cũ, tôi đến đám cưới của anh ta nâng ly chúc mừng rồi tiện thể ghé tai cô dâu thì thầm vài lời
Dù lúc đó rất sốc nhưng tôi vẫn cố gắng để đám cưới được tiến hành một cách bình thường.
Nhiều lúc tôi tự nghĩ, liệu mình làm vậy có đúng hay không. Nếu ngày ấy tôi không nhận con riêng của chồng, nếu ngày ấy tôi dứt khoát hơn thì bây giờ tôi có phải đau đầu như thế này không?
Trước đây tôi không hề biết chồng mình đã từng trải qua một đời vợ. Phần vì anh đi làm xa, phần do gia đình và cả bạn bè xung quanh anh giấu quá kỹ. Bản thân tôi cũng nghĩ một người thành đạt như chồng mình thì lấy vợ muộn là chuyện đương nhiên.
Nhưng sự thật lại không như vậy. Trước khi chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi đã cảm thấy chồng mình rất kỳ lạ. Anh thường lén lút ra ngoài nói chuyện điện thoại. Khi tôi hỏi, chồng lại lảng sang chuyện khác.
Đúng như linh cảm của tôi. Ngày hôn lễ cử hành, có một sự cố đã xảy ra. Hôm ấy, khi tiệc sắp tàn thì một người phụ nữ dẫn con đi vào hôn trường. Cô bé ấy hét lên: "Bố, bố lấy vợ mới. Bố không cần con nữa à?". Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện đang xảy ra. Còn chồng thì lôi tôi vào giải thích.
Đúng như linh cảm của tôi. Ngày hôn lễ cử hành, có một sự cố đã xảy ra. (Ảnh minh họa)
Anh nói đó là con của anh với vợ cũ. Sau khi ly hôn, vợ cũ của chồng tôi chuyển chỗ rồi cắt đứt liên lạc. Thời gian gần đây, chị ta lại gọi cho chồng tôi đòi hàn gắn vì con. Chồng tôi không muốn tôi suy nghĩ nên đã cố giấu. Về chuyện đã từng kết hôn, chồng tôi cũng không nói vì sợ mọi người chê cười.
Thật ra nghe chồng nói tôi cũng tin anh. Vì khoảng thời gian bên nhau, tôi hiểu anh là một người tốt. Có lẽ anh không cố ý giấu tôi. Sau khi nghe chồng giải thích, tôi quyết định làm một việc khá khó khăn. Đó là bước xuống dưới dắt tay con bé lên sân khấu rồi tuyên bố: "Kể từ nay, cô sẽ cố gắng để trở thành người mẹ tốt của con". Ở phía dưới mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Không một ai nghĩ rằng tôi lại làm việc đó.
Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Vợ cũ của chồng tôi ranh lắm. Vợ chồng tôi vừa kết hôn thì chị ta đẩy con về sống cùng. Nhiều khi chị ta ra vào nhà tôi tự do như chính nhà mình. Có hôm 3 người họ lại kéo nhau đi dã ngoại hoặc ăn uống mà không cho tôi đi cùng. Chồng tôi bảo anh chỉ làm vậy vì con trong khi anh biết vợ cũ có ý muốn quay lại với mình.
Tôi không biết phải làm gì vào lúc này. Con riêng của chồng thì không mở lòng với tôi. Mỗi lần ngồi với tôi, con bé lại ôm điện thoại chứ không chịu nói câu nào. Tôi cảm thấy càng ngày mình càng bị cô lập. Phải làm sao để giải quyết tình huống này đây mọi người ơi?
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự14 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.