- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang trò chuyện vui vẻ, chồng chưa cưới bỗng thẫn thờ nhìn theo một người, tìm hiểu ra, tôi cay cú tận óc và hủy hôn
Bí mật này, với tôi mà nói là cú sốc quá lớn. Tôi thà hủy hôn, còn hơn chung sống cả đời với một người đàn ông như thế.
- Mẹ tôi đi ăn mừng nhà mới bên thông gia, lúc về bà nằm lì 2 ngày không ăn uống, biết lý do mà tôi điêu đứng
- Mẹ chồng muốn đón cháu ngoại về ở cùng, tôi dứt khoát từ chối khiến bà đùng đùng bỏ về quê
- Nhìn kết quả xét nghiệm, vợ chồng tôi ôm nhau khóc trước cổng bệnh viện, nếu biết có ngày tồi tệ này thì chúng tôi đã ngủ nhiều hơn
Bí mật này, với tôi mà nói là cú sốc quá lớn. Tôi thà hủy hôn, còn hơn chung sống cả đời với một người đàn ông như thTôi và Vinh sắp tổ chức đám cưới vào tháng tới. Nhưng bây giờ, tôi đã hủy hôn. Yêu nhau nửa năm, Vinh luôn giữ gìn cho tôi. Tôi còn cho rằng anh là đàn ông đúng nghĩa khi biết tự kiềm chế bản thân mình. Bố mẹ tôi cũng hài lòng về con rể tương lai lắm.
Cách đây mấy ngày, chúng tôi đi ăn chung với nhau. Đang ăn uống vui vẻ thì có hai người đàn ông đi vào, chỉ nhìn qua thôi đã biết được họ là tình nhân. Vinh đang trò chuyện vui vẻ với tôi thì sững lại, thẫn thờ nhìn một trong hai người đó. Người đàn ông kia trắng trẻo, đẹp trai và dịu dàng. Anh ta cũng nhìn chồng chưa cưới của tôi bằng ánh mắt rất lạ.
Tôi hỏi người đó là ai? Vinh nói chỉ là người quen, giờ thì thành người dưng rồi. Khi nói từ "người dưng", Vinh cố ý kéo dài và to ra cho người kia nghe. Ngay lúc đó, linh tính tôi đã mách bảo điều gì khác thường và tôi quyết tìm hiểu rõ mọi thứ.
Sau mấy ngày tìm hiểu bằng đủ mọi cách, tôi phát hiện ra sự thật chấn động. Thì ra Vinh và người đàn ông kia từng là người yêu của nhau. Nhưng Vinh quen tôi nên họ chia tay. Nghe đâu khi chia tay, Vinh đau khổ lắm.
Ngẫm lại có một khoảng thời gian, Vinh suốt ngày kêu chán than buồn rồi nhậu nhẹt các kiểu. Tôi hận cách Vinh dùng tôi làm thế thân để thiên hạ khỏi bàn tán về giới tính thật của anh.
Ngay hôm đó, tôi đem lễ vật đến trả và tuyên bố hủy hôn. Dù Vinh níu kéo, giải thích, tôi vẫn không sao chấp nhận nổi. Tại sao anh lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy chứ? Tôi có nên công khai luôn sự thật này cho hả giận không?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự58 phút trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự9 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự11 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...