- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang yên lành vợ bỗng dưng bị trầm cảm, khi biết lí do tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm nhưng mới có con được gần 2 tuổi. Chuyện có con cũng là do bên gia đình tôi thúc giục mãi thì vợ mới chịu đẻ.
- Lấy chồng giàu, tôi trơ mắt nhìn anh ta năm lần bảy lượt ngoại tình, nhưng đau đớn nhất là lời đề nghị khi ly hôn
- Chưa hết kỳ ở cữ, tôi đã phải cắn răng nộp đơn ly hôn chồng, không ngờ chỉ ít lâu sau, mẹ chồng cũ đã thuê cả xe ô tô sang trọng đến rước tôi về
- Mới ly hôn được 4 tháng, chồng cũ đã quay về buồn rầu than: "Anh đúng là người chồng chẳng ra gì nên đã đánh mất em" khiến tôi cạn lời
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm nhưng mới có con được gần 2 tuổi. Chuyện có con cũng là do bên gia đình tôi thúc giục mãi thì vợ mới chịu đẻ. Cô ấy cứ trì hoãn hết năm này sang năm khác, lúc thì viện cớ sức khỏe yếu, lúc thì bảo là chưa chuẩn bị sẵn tinh thần làm mẹ...
Đến khi 2 gia đình nội ngoại phải ép thì năm vừa rồi, tôi mới được đón con đầu lòng, được cảm nhận niềm hạnh phúc làm bố.
Ở với nhau 4 năm, tôi luôn cảm giác vợ không yêu mình lắm. Trừ chuyện không muốn có con ra thì cô ấy luôn làm rất tốt trách nhiệm của người vợ: chăm sóc chồng chu đáo, hiếu thảo với bố mẹ chồng, quán xuyến nhà cửa,… Thế nhưng tất cả những việc đấy, vợ làm giống như một con rô bốt, được lập trình sẵn chứ cảm giác không phải thật tâm.
Là vợ chồng nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy chủ động nói lời âu yếm. Mỗi khi tôi ôm, cô ấy không bao giờ đẩy ra nhưng đều bị giật mình, mặt như kiểu miễn cưỡng. Nhiều lần như vậy, tôi có bực rồi giận dỗi thì vợ đều chủ động xin lỗi, làm lành trước. Cô ấy nói tính mình nhát và hay e thẹn nên mới thế…
Dạo gần đây, không biết có chuyện gì mà vợ tôi như người bị trầm cảm. Cả ngày cô ấy cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng còn chảy cả nước mắt. Tôi hỏi thì cô ấy nhất định không nói, chỉ bảo có chút áp lực trong công việc mà thôi.
Tôi nghe thì không tin vì trước đó có hỏi dò mấy người bạn đồng nghiệp của vợ. Họ nói cô ấy làm việc vẫn bình thường, không trở ngại gì cả. Tháng trước, cô ấy thậm chí còn được thưởng nữa. Lúc đầu tôi nghĩ hay do nuôi con nhỏ, bận rộn đầu óc nên bị trầm cảm nhưng cũng không phải. Việc nhà, việc chăm con tôi chưa bao giờ đùn hết cho vợ, luôn giúp đỡ thì sao có chuyện ấy được. Với lại lúc mới sinh xong, cô ấy không bị trầm cảm thì thôi, mắc mớ gì con 2 tuổi mới bị!
Vợ tôi trông cứ càng lúc càng u sầu, héo hon đến độ tôi phải gọi điện nhờ mẹ vợ sang tâm sự, hỏi xem cô ấy bị làm sao. Nhưng đến mẹ vợ tôi cũng bó tay. Thế rồi khoảng hơn 1 tuần sau, cuối cùng tôi cũng biết lý do đang yên đang lành, vợ bỗng dưng không thiết ăn uống, héo mòn như thế…
(Ảnh minh họa)
Hôm đấy, lúc tôi đang đi mua ít đồ ở siêu thị gần nhà thì tình cờ gặp mấy cô bạn của vợ. Họ đang đứng xếp hàng thanh toán. Tôi đã mua xong đồ nên ra định chào hỏi luôn. Ai ngờ nhờ vậy mà nghe được hết câu chuyện của họ. Cũng vì mải buôn quá nên họ không hề nhận ra tôi đang đứng ngay gần đó.
- Này ông Tú lấy vợ rồi đấy, mới tháng trước xong, nghe bảo vợ kém 3 tuổi, xinh lắm.
- Thế con Ly (vợ tôi) đã biết chưa?
- Lại chả biết, mày không thấy dạo này nó suy sụp luôn à? Hôm trước còn hẹn tao đi café xong khóc khản cả tiếng. Khổ, nó vẫn còn yêu ông Tú lắm. Ngày xưa cứ chần chừ không muốn đẻ con cho chồng là để chờ xem có cơ hội nào quay lại với ông Tú không còn gì?
- Tao vẫn tiếc cho con Ly với ông Tú, trông rõ đẹp đôi, ngày xưa mà không phải do bố mẹ phản đối thì giờ có phải lấy nhau, có con hạnh phúc rồi không! Thằng chồng nó bây giờ được cái giàu chứ xấu trai bỏ xừ…
Những lời của họ khiến tôi sốc nặng, đánh rơi cả đồ trên tay. Mấy người kia giật mình, quay lại thấy tôi thì tái mét mặt, ú a ú ớ. Tôi giận quá nên run cả người lên, quẳng luôn cái giỏ đồ trên tay xuống rồi chạy ra ngoài, phóng xe về nhà.
Có lẽ lúc tôi đi đường, mấy người kia đã gọi điện kể lại cho vợ tôi nên lúc tôi về đã thấy cô ấy ngồi chờ, ánh mắt bối rối. Tôi không nói nhiều, đòi ly hôn ngay lập tức, con sẽ do tôi nuôi. Lúc này, vợ mới khóc lóc rối rít, xin lỗi, nói đã không còn tình cảm gì với người yêu cũ nữa, từ giờ chỉ toàn tâm toàn ý với bố con tôi thôi.
Vợ xin tôi nghĩ đến chuyện trước giờ cô ấy chu đáo với chồng, gia đình nhà chồng như nào mà cho 1 cơ hội. Tôi đẩy tay vợ ra, bỏ vào phòng, không muốn nhìn mặt cô ấy nữa. Thật không ngờ bao năm qua, vợ lại lừa dối tình cảm của tôi như vậy.
Tôi nửa muốn, nửa không ly hôn. Chúng tôi đã có con chung, nếu giờ ly hôn thì chỉ khổ con và bản thân tôi cũng vẫn còn tình cảm với vợ. Nhưng nếu tiếp tục thì tôi không quên được nỗi nhục bị lừa này.
Theo Tri thức xanh
-
Tâm sự2 giờ trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?
-
Tâm sự22 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự1 ngày trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.