- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ruột gan tôi nóng như lửa đốt khi biết danh phận người đàn ông về nhà cùng em trai lúc nửa đêm
Sợ em ở nhà quên khóa cửa nên thi thoảng, tôi lại xem camera. Lần ấy, tôi bắt gặp đúng lúc em trai về nhà cùng một người lạ mặt.
- Thấy chồng đeo ba lô du lịch vào nhà nghỉ, tôi nghĩ là quần áo ngủ qua đêm, để rồi choáng váng với những thứ anh ấy lôi ra
- Cưới 2 năm mới "ngã ngửa" biết sự thật về đêm tân hôn e ấp, rụt rè của vợ
- Nhắc chồng đừng quá nuông chiều con, ngờ đâu anh quát: "Tôi bỏ vợ được một lần thì cũng bỏ được lần thứ hai nghe chưa?"
Tôi có một cậu em trai, năm nay vừa tròn 21 tuổi. Sau khi thằng bé đậu đại học, tôi đã thuyết phục chồng để em mình đến nhà ở. Dù sao thì nhà tôi cũng rộng rãi, có thêm người lại càng vui. Hơn nữa tôi cũng có thể kiểm soát em trai, không để em sa đà vào các tệ nạn xã hội.
Em tôi tính vốn hiền lành, từ ngày có em về sống, bản thân tôi cũng được đỡ đần việc nhà. Lâu nay mỗi lần tôi nhắc đến chuyện yêu đương, mặt em trai lại đỏ ửng. Mặc dù thằng bé nói mình chưa có gì nhưng nhìn vào thái độ ấy, tôi biết em đã có người yêu.
Thú thật tôi không phải người quá cổ hủ. Nếu em nghiêm túc với một mối quan hệ nào đó, tôi sẽ ủng hộ và không cấm cản. Có điều khi biết người yêu của em trai, tôi vô cùng khó xử. Càng không biết nên nói với bố mẹ thế nào.
Chuyện là đợt vừa rồi, vợ chồng tôi đi du lịch. Ngày nào tôi cũng gọi về cho em trai, hỏi han tình hình ở nhà, quan trọng là nhắc thằng bé nhớ đóng cửa cẩn thận. Sợ em mải chơi nên thi thoảng tôi lại vào xem camera để biết em đã chốt cửa hay chưa.
Em tôi rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, thậm chí cả hai còn muốn công khai với gia đình. (Ảnh minh họa)
Thế rồi hôm ấy, tôi phát hiện em mình đưa bạn về nhà. Đã vậy, cả hai đứa còn tỏ ra thân mật và ôm nhau sau khi cửa đã đóng. Lúc ấy ruột gan tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong về sớm để hỏi rõ ngọn ngành.
Sau khi nghe tôi tra khảo, em trai đành thừa nhận mình là người đồng tính. Mối quan hệ kia cũng kéo dài được 3 năm rồi. Em tôi rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, thậm chí cả hai còn muốn công khai với gia đình. Nghe những gì em nói, tôi chao đảo chẳng biết phải làm thế nào.
Tôi đã gặp nhiều người như em mình nên có thể hiểu và thông cảm được. Chỉ là bố mẹ tôi có duy nhất một cậu con trai, mọi hy vọng đều dồn lên thằng bé. Bây giờ nếu biết chuyện, tôi e ông bà sẽ không thể chấp nhận nổi. Theo mọi người, tôi nên làm gì để giúp em và bố mẹ cũng không bị sốc trước thông tin này đây?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự4 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự16 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.