- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đẻ đứa thứ 3 vẫn là con gái nhà chồng lại thưởng 50 triệu, lý do đằng sau khiến tôi sung sướng vô cùng
Ngỡ ngàng khi mẹ chồng không giận lại còn thưởng món tiền lớn thế này, tôi hỏi mẹ vì sao...
- Kế hoạch đến năm thứ 9 chồng vẫn không chịu đẻ đứa thứ 2, khát con tôi đòi đi "cấy" thì sốc với lời thú tội của anh
- Bầu đến đứa thứ 3 vẫn là con gái, chưa đến ngày sinh mẹ chồng đã giao phó đẻ tiếp nhưng lúc chồng chốt hạ câu này tôi đau thấu tim can gấp trăm lần
- Chồng luôn cưng chiều tôi hết mực, vậy mà vẫn làm điều khiến tôi không ngờ tới
Phụ nữ từ ngàn đời nay luôn gồng gánh trên vai đủ trách nhiệm từ làm tròn bổn phận làm vợ, làm dâu, làm mẹ, lo toan cho gia đình… Và tôi không ngoại lệ, đặc biệt khi là dâu trưởng mang trên vai nhiều trách nhiệm nặng nề. Mọi trách nhiệm tôi có thể cố gắng nhưng chuyện sinh con trai tôi không thể cố hoặc quyết định được.
Vợ chồng tôi đã có 2 cô con gái, và đều sinh mổ. Chồng tôi thương vợ nên khuyên đẻ hai là đủ, nhưng tôi biết anh vẫn khao khát một đứa con trai và cũng vì sĩ diện, danh dự của nhà chồng nữa. Tôi quyết định đẻ đứa thứ 3 nữa khi con gái thứ 2 được 5 tuổi. Lần này tôi không dám chắc sẽ được con như ý muốn nhưng tôi vẫn cố, hy vọng là được.
Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, đứa bé chào đời lại là… con gái. Lời nói của bác sĩ khiến tôi thất vọng vô cùng, tôi đã khao khát mong chờ một thằng con trai nhưng có lẽ là số phận rồi. Ông nội hy vọng vào đứa cháu này nhiều lắm, tôi sợ ông bà sẽ giận, sẽ thờ ơ với đứa cháu này rồi nói tôi không biết đẻ, không làm tròn trách nhiệm của nàng dâu.
Trở về phòng hậu sinh, bố mẹ hai bên, chồng và các con đều chờ ở đó cả. Mẹ đẻ tôi nhìn xót con gái mà cứ động viên. Chồng tôi quan tâm lắm, anh chẳng trách gì chỉ vừa đùa vừa tâm sự: "Ba bình rượu mơ càng quý, sau này mình tha hồ kén rể vợ à". Tôi cười trong nước mắt, nhìn mẹ chồng mà chỉ biết khóc xin lỗi bố mẹ.
Thay vì giận, phật ý khi tôi sinh con gái liên tiếp lần này mẹ chồng lại cười đon đả, rút ngay 50 triệu ra cho cháu nội. Mẹ bảo đây là quà ông bà cho cháu gái, tôi bồi bổ để nhanh lại sức. Ngỡ ngàng khi mẹ chồng không giận lại còn thưởng món tiền lớn thế này, tôi hỏi mẹ vì sao.
Bà cười xoa đầu tôi: "Mấy hôm nay nhà chú Hoàng - hàng xóm liên tục có người đến đòi nợ. Thằng Nam con trai chú chơi bời nợ nần chồng chất, bắt bố mẹ phải trả, chưa kể nó còn hỗn láo với bố mẹ. Đẻ con trai như vậy thà đừng đẻ còn hơn, trong khi con Lan - con gái chú ấy thì hiếu thảo, giỏi giang cho bố mẹ bao nhiêu tiền. Đấy nhìn nhà người ta thì ham gì con trai, đẻ con gái cho sướng con ạ".
Hoá ra bố mẹ chồng nhìn nhà chú Hoàng mà thay đổi suy nghĩ. Đúng là như vậy, 1 thằng con trai hư hỏng thì chỉ làm bố mẹ buồn lòng, mệt mỏi chứ chẳng sung sướng gì cả. Đẻ con gái luôn biết nghĩ cho bố mẹ, hiếu thảo và ngoan thì ham con trai làm gì. Với bố mẹ quan trọng là cách dưỡng dục con cái ra sao thôi.
Đẻ 3 đứa con gái, được nhà chồng động viên tôi hạnh phúc lắm. Tài sản vô giá là ba đứa con tôi, mà con cái là lộc trời cho tôi muốn cũng chẳng được. Thôi thì 3 đứa là đủ rồi, bố mẹ chồng không gây áp lực chuyện đẻ con trai nên tôi cũng thoải mái hơn.
(hangle...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự7 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự10 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.