- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Để thử lòng vị hôn phu, tôi sai em họ dụ dỗ anh và nhận được đoạn video vào ban đêm mà vừa xem xong như bị sét đánh
Một buổi tối, tôi đang ở nhà và nghĩ đến chuyện Thắng hẹn hò uống nước với em họ, tôi rất buồn trong lòng. Nhưng chỉ ít phút sau mọi chuyện khác hẳn.
- Mẹ mất, vợ bỗng dưng bị tôi hiểu lầm, trước khi đi ngủ xem tin nhắn qua lại của em khiến tôi xúc động rơi nước mắt mà tự trách mình
- Nghĩ vợ cũ chê mình nghèo nên ly hôn, 5 năm sau tôi lái xe sang về làng để khoe nhưng ai ngờ trở thành trò cười cho thiên hạ
- Mang thai ở tháng thứ 8 vẫn phải bưng nước cho mẹ chồng rửa chân thì vô tình bị đổ, tôi bị chồng tát đau điếng, hôm sau hai mẹ con anh quay ra nói câu này
Trải qua vài lần hẹn hò đổ vỡ, tôi luôn khao khát một tình yêu thực sự. Với tôi, hôn nhân chỉ có một lần trong đời nên chọn bạn trai phải rất kĩ càng, nếu hôn nhân không viên mãn thì coi như cuộc đời cũng chấm dứt.
Tôi yêu Thắng cũng được 3 năm rồi, theo cảm nhận của tôi, anh rất hiền lành và nghe lời người yêu. Nhưng ngược lại, đôi lúc tôi luôn tỏ ra nghi ngờ tình cảm của anh. Có những lúc anh đi làm bận bịu quá còn bị tôi kiểm soát đến mức phát bực đòi chia tay. Anh nói: "Em đa nghi quá, nhiều lúc anh cảm thấy bị ngột ngạt, bí bức kinh khủng. Nếu em không thay đổi thì chúng ta chia tay là tốt nhất". Mỗi lần nghe Thắng nói như vậy tôi lại lo sợ mất anh và rồi nhún nhường như một chú mèo con ngoan ngoãn để che lấp tính đa nghi của mình. Nhưng dường như tính xấu này đã ăn sâu vào máu tôi rồi.
Thắng không chỉ đẹp trai, có công ăn việc làm ổn định, còn tôi thì kém sắc. Yêu Thắng là điều tôi hãnh diện nhất nhưng tôi cũng sợ mất anh. Có thể trong tôi không tự tin về diện mạo của mình nên luôn nơm nớp lo sợ có ngày bị người khác cướp người yêu. Trong những lần công ty Thắng đi du lịch hay liên hoan tiệc tùng, tôi thường đòi đi theo. Nếu không có tôi đi cùng thì tôi cũng không đồng ý cho anh đi đâu cả.
Trước khi chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, để chắc ăn tôi nảy sinh ý định muốn thử lòng anh thêm một lần nữa xem có chung tình với tôi không. Nhìn trong đám bạn, tôi chưa tìm được người thích hợp để nhờ vả. Tôi đành nhờ em họ xa tên là Lan. Cô ấy rất dễ thương, nhí nhảnh và có diện mạo xinh đẹp. Lan có rất nhiều chàng trai theo đuổi nên tôi nghĩ hẳn là rất hấp dẫn với bất cứ người đàn ông nào. Nếu Thắng thực sự yêu tôi thì cho dù một người phụ nữ đẹp bao nhiêu cũng không thể lay động được anh.
Khi nhờ em họ, cô ấy rất ngần ngại bởi nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi, rồi khi vỡ lở cũng không biết đối diện cư xử thế nào với Thắng cho hợp lẽ. Nhưng tôi cố thuyết phục rồi em họ cũng đồng ý.
Tôi cho em họ Facebook và số điện thoại để làm quen tán tỉnh. Cô ấy rất thông minh và nhanh nhẹn còn hẹn được cả Thắng đi uống cafe ngay trong tuần đầu tiên chủ động tấn công. Khi nghe cô ấy nói, tôi cảm thấy thất vọng tràn trề, không ngờ chồng sắp cưới của mình lại dễ dãi như vậy.
Một buổi tối, tôi đang ở nhà và nghĩ đến chuyện Thắng hẹn hò uống nước với em họ, tôi thấy buồn bã trong lòng. Ít phút sau, bỗng dưng tôi nhận được một đoạn video của anh gửi. Tôi mở ra xem thì ngẩn người, trong đó Thắng có quay cảnh chụp em họ tôi. Anh còn mắng tôi: "Anh thừa biết trò của em, em còn dám nhờ em họ thử lòng anh sao? Em không đủ tin tưởng anh, anh cũng không thể chịu đựng được tính em như vậy đâu. Sống với người nham hiểm như em anh lo lắm. Chúng ta hủy hôn nhé".
Tôi hoàn toàn sụp đổ vì cách thử lòng quá đáng của mình khiến anh thất vọng, giận dỗi không muốn tiếp tục với tôi. Tôi yêu anh rất nhiều, tôi có nên đến xin anh tha thứ và năn nỉ anh đừng bỏ tôi không? Hãy cho tôi một lời khuyên!
(minhhien...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi quá xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không thể tin được đây chính là cô con dâu nết na, ngoan hiền của mình.
-
Tâm sự3 giờ trướcAnh nói tiền được thừa kế là tài sản riêng của anh, còn nợ mua nhà là nợ chung của 2 vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm trả một nửa.
-
Tâm sự6 giờ trướcChị nói mình đã có công nuôi tôi thì giờ tôi cũng nên trả ơn cho chị.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sự di truyền của bố tôi sẽ "phát tác" trong con người tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thương chịu khó và thiệt thòi như chị dâu mình.
-
Tâm sự21 giờ trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
Tâm sự22 giờ trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy em gái đi cùng một người đàn ông lạ mặt vào nhà hàng, tôi tò mò nên bám theo để nhìn rõ mặt anh ta.
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ chồng không hề giấu giếm mà đem một số tiền lớn cho em chồng ngay trước mặt vợ chồng tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi đã day dứt suốt quãng thời gian dài vì quyết định ly hôn của mình. Và rồi, lời nói của con gái khiến tôi như trút bỏ được gánh nặng, quyết tâm theo đuổi lại vợ cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChị chồng vốn không mấy thân thiết với tôi, nay sao lại có hành xử kỳ lạ như vậy.