- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm đầu tiên gần vợ sau 3 năm xa cách, tôi sốc thấy trên người em đầy vết bầm tím và càng hoảng hơn khi con trai 5 tuổi khoe điều này
Bàng hoàng trước lời con kể, tôi không dám tin vào sự thật, nghĩ thằng bé nói linh tinh cho đến khi có được bằng chứng.
- Đêm đầu tiên bên nhau, khi tôi còn đang luống cuống thì bạn gái đã chủ động cầm tay tôi và nói cho tôi biết một bí mật lớn
- Bạn gái luôn mặc quần dài kín mít, đêm đầu tiên nhìn em "phơi bày", tôi chết lặng với đôi chân bấy lâu em che giấu
- 35 tuổi mới gặp mối tình đầu, tôi ngớ người khi đêm đầu gần gũi anh hỏi đúng 1 câu
Vì cuộc sống, kinh tế khó khăn tôi phải bỏ xứ đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan 3 năm. Xa vợ, xa con từ lúc con mới 2 tuổi tôi nhớ nhà lắm mà chẳng biết làm sao được. Chịu khó làm ăn nơi xứ người chỉ mong lúc về có tý vốn, xây được cho vợ cái nhà, mở một cửa hàng vật liệu xây dựng kinh doanh thế là đủ. Và tôi đã làm được điều đó.
Về nước sớm hơn dự kiến 3 tháng, tôi không thông báo cho người nhà biết mình về để tạo cho họ bất ngờ. Ấy vậy mà lúc gặp thì vợ hoảng hốt hỏi tôi về sớm thế. Nhưng lúc đó tôi không để ý nhiều mà chỉ tận hưởng niềm vui sướng khi gặp lại người thân.
(Ảnh minh họa)
Tối đi ngủ sớm, nhớ vợ sau 3 năm xa cách, tôi chủ động gần em, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Thế nhưng tôi lại sốc khi thấy những vết bầm tím khắp người vợ như thể bị ai đó đánh. Hỏi vợ thì em ấp úng trả lời rằng bị con mèo sắp đẻ nó cào nên mới thế.
Nghĩ những dấu vết này không đúng lắm, mèo cào thì có vết xước chứ sao lại toàn vết thâm tím như bị đánh thế này? Khó hiểu nhưng tôi cũng mặc kệ mà tận hưởng đêm mặn nồng của hai vợ chồng. Đợt này về tôi sẽ tặng vợ đứa nữa, 5 năm rồi, sinh đứa thứ 2 là vừa.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ là tôi suy diễn, nghĩ xa xôi nhưng sáng hôm sau chơi với con, tôi sốc khi thằng bé khoe: "Bố đi vắng, chú Tám (gã hàng xóm góa vợ ở đầu ngõ) tối nào cũng đến bảo ru mẹ ngủ, chú ấy còn đánh mẹ cơ. Mẹ sợ chú ấy lắm bố ạ".
Bàng hoàng trước lời con kể, tôi không dám tin vào sự thật, nghĩ thằng bé nói linh tinh. Tôi cố gắng hỏi lại con thì nó bảo anh ta đến mỗi tối và lần nào cũng đến cho kẹo thằng bé rồi ngủ lại nhà tôi luôn. Chẳng lẽ những vết xước, bầm tím trên người vợ là dấu tích của vụ ngoại tình đó ư?
Không biết làm gì để tìm ra sự thật, vò đầu bức tóc rồi tôi chợt nhớ ra tôi từng lắp camera kín ở phòng khách để chống trộm. Vội kiểm tra camera mấy ngày gần đây xem thế nào, tôi sốc khi thấy 3, 4 hôm trước, cứ tầm 12h đêm lão Tám lại vào phòng ngủ của vợ rồi khoảng 4h sáng chuồn về.
(Ảnh minh họa)
Mọi thứ đã rõ, lời tố cáo, vết bầm tím trên người vợ là kết quả của vụ ngoại tình, cắm sừng kia. Tối vợ đi làm về, tôi mời cả gã Tám đó đến nhà chơi rồi mở đoạn camera đó lên. Cả hai hoảng loạn đánh rơi cả cốc nước trên tay, được đà tôi phơi bày bí mật của họ.
Đe dọa sẽ báo cho nhà vợ, làm ầm chuyện lên, vợ tôi vội vã quỳ xuống nhận tội và thừa nhận những vết bầm trên người em là do gã Tám bạo hành để lại. Vợ bảo vì xa chồng, cô đơn thiếu thốn tình cảm nên mới trót dại. Uất hận vì đi làm còng lưng nơi xứ người, vợ ở nhà cắm sừng, hú hí với trai tôi đuổi vợ ra khỏi nhà, không cho đưa con đi. Còn gã tình địch kia thì ăn trận đòn nhớ đời của tôi.
Hôm sau, bố mẹ vợ đưa vợ đến quỳ xin lỗi tôi, xin cho cô ấy được trở về nhưng tôi lắc đầu nói cần thời gian suy nghĩ. Đây là điều xúc phạm, tồi tệ với tôi. Tôi không biết có nên tha thứ cho vợ hay không? Đàn bà ngoại tình một lần liệu có lần thứ 2 nữa không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự10 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.