- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm tân hôn chồng gợi ý tôi quay về với tình cũ, lý do anh đưa ra khiến tôi khóc nghẹn
"Em quay lại với người yêu cũ đi, anh sẽ tạo cơ hội cho em". Sững sờ trước lời anh nói, tôi không thể ngờ rằng anh lại đưa ra lời gợi ý đó trong đêm tân hôn của chúng tôi.
- "Nẫng" được chồng người, đêm tân hôn anh thủ thỉ bí mật khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy
- Đêm tân hôn anh trai la hét "Gọi cấp cứu", cả nhà ập vào thì sững người nhìn chị dâu quằn quại trên giường
- Thú nhận với mẹ chồng không còn trong trắng, bà vỗ đùi đen đét chẳng nói câu gì và cái kết đêm tân hôn nghẹt thở
Sau đổ vỡ với mối tình 9 năm vì cả 2 đã hết yêu, không còn thấy phù hợp với nhau nữa tôi có tìm hiểu vài ba người. Thế nhưng chẳng người nào làm tôi rung động, muốn gắn bó lâu dài cả. Cho đến khi gặp Khánh, anh khiến tôi biết yêu trở lại và muốn xây dựng gia đình với anh. Khánh không phải là người đàn ông dẻo miệng, biết chiều phụ nữ nhưng anh luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi cần, cho tôi cảm giác bình yên.
Yêu được 3 tháng tôi cảm thấy chán không còn hứng thú với Khánh nữa. Anh không làm gì khiến tôi thất vọng cả, là do tôi, là do tình cũ. Tôi nhận được tin nhắn tình cũ muốn quay lại, chinh phục tôi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. 9 năm bảo quên thì tôi chưa thể làm được và rồi chúng tôi vẫn liên lạc, qua lại với nhau trong bí mật.
(Ảnh minh họa)
Giấu kín chuyện này với Khánh, tôi vẫn ở bên anh, nói những lời có cánh với anh. Cho đến khi Khánh cầu hôn tôi, tôi khá lưỡng lự không biết nên gật đầu hay từ chối. Mẹ tôi đã tác động, bà bảo Khánh là chàng trai tốt, bỏ lỡ anh cả đời tôi sẽ hối tiếc. Ngoài Khánh ra mẹ không đồng ý cho tôi cưới ai cả.
Mẹ thúc giục nhiều khiến tôi cũng xuôi mà gật đầu làm vợ Khánh. Hôn lễ được tổ chức nhanh gọn sau 2 tháng. Chính thức làm vợ Khánh, tôi vừa có chút hạnh phúc, vừa có chút hoang mang. Tôi không biết phải làm gì khi tình cảm tôi dành cho Khánh không phải là tình yêu. Có lẽ tôi lấy anh như một cách để làm mẹ không phật lòng. Mẹ ưng Khánh vì anh tốt với tôi, anh có điều kiện, làm việc lương cao sẽ cho tôi một cuộc sống an nhàn.
Những lời mẹ nói không sai, Khánh rất tốt, ở bên anh tôi sẽ không phải lo lắng gì. Nhưng có lẽ việc tôi tìm hiểu Khánh chỉ là những rung động, cảm xúc nhất thời chứ để yêu thực sự thì chưa đủ. Nhiều khi tôi cứ động viên mình thôi thì kệ, lấy về rồi yêu chắc không có vấn đề gì. Khánh tốt, yêu tôi như vậy, sớm muộn gì tôi cũng yêu anh mà thôi.
Vậy mà đêm tân hôn của 2 vợ chồng, Khánh hút thuốc - lần đầu tiên tôi thấy anh như thế. Gương mặt anh căng thẳng lắm, sự im lặng của Khánh khiến tôi lo lắng. Trầm ngâm một lúc anh mới nói với tôi: "Em quay lại với người yêu cũ đi, anh sẽ tạo cơ hội cho em". Sững sờ trước lời anh nói, tôi không thể ngờ rằng anh lại đưa ra lời gợi ý đó trong đêm tân hôn của chúng tôi.
(Ảnh minh họa)
Sợ anh phát hiện ra tôi còn yêu tình cũ, tôi đến với anh chỉ vì mẹ thúc ép, tôi chối tội, khẳng định rằng mình không còn gì với tình cũ hết. Bây giờ tôi là vợ anh, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh. Khánh cười rồi đưa cho tôi điện thoại. Là Hùng - tình cũ của tôi đã nhắn cho anh. Hùng kể rằng sát ngày cưới tôi và tình cũ có qua đêm với nhau, Hùng chê cười, châm chọc Khánh chỉ là kẻ "dùng lại".
Run sợ khi chồng phát hiện vợ ngoại tình, tôi khóc lóc xin lỗi, thú tội với chồng. Anh bảo: "Nếu em không yêu anh, sao phải cố lấy làm gì. Đáng lẽ anh hủy hôn từ 2 hôm trước, nhưng làm như thế em và nhà em sẽ mất mặt. Bây giờ em có thể làm đơn, rời bỏ anh với lý do anh tệ bạc với em để đến với tình cũ. Đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho em. Anh yêu em, nhưng không muốn ép buộc em điều gì cả".
Bật khóc trước sự tử tế, luôn nghĩ cho tôi của chồng, tôi cảm giác như mắc nợ anh, có tội với anh nhiều lắm. Cuộc tình này, người sai là tôi, tôi không thể khiến Khánh phải gánh tiếng xấu. Anh nghĩ cho tôi, cho nhà tôi còn tôi lại không. Thay vì rời bỏ Khánh đến với tình cũ, tôi chọn cách ở lại bên chồng, xin anh được làm một người vợ đúng nghĩa. Khánh không nói gì, anh ôm chăn gối sang phòng khác ngủ khiến tôi cảm thấy day dứt vô cùng.
(phuongthanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự13 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...