- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến nhà bạn gái giữa đêm, chàng trai chạy mất dép khi thấy cảnh tượng này
Chúng tôi yêu nhau 1 năm, tình cảm không hẳn quá đậm sâu nhưng đó là một quãng thời gian dài, nào ngờ cô ấy làm vậy.
- Trước khi tôi ra về, mẹ người yêu ghé tai nói nhỏ một câu khiến tôi bị hù dọa không dám bước chân vào nhà bà thêm một lần nào nữa
- Vừa sinh con xong mà đầu óc tôi lúc nào cũng muốn tăng xông vì chồng ngang nhiên thuê hẳn người yêu cũ về chăm sóc vợ ở cữ
- Vào ngày dạm ngõ, tôi điếng người khi biết người yêu cũ là em rể mình, nhưng yêu cầu của hắn mới thật đáng sợ
Chúng tôi yêu nhau 1 năm, tình cảm không hẳn quá đậm sâu nhưng đó là một quãng thời gian dài, nào ngờ cô ấy làm vậy.
Tôi và Mi quen nhau tình cờ trong một hội chơi game, tôi như bị thu hút ngay lần đầu nói chuyện cùng người con gái ấy. Ở em có cái phóng khoáng, bí hiểm nhưng cũng có chút nhẹ nhàng khiến tôi chắc chắn đây là 1 nửa của mình. Ban đầu tôi hẹn cafe, gặp mặt em không đồng ý. Tôi hằng ngày đi làm, tối lại cố về sớm làm vài ván game để có cớ nói chuyện với nàng.
Dần dà, sau khoảng nửa năm mưa dầm thấm lâu tôi cũng có cuộc hẹn đầu tiên. Ngày hẹn em tôi gần như lặng người vì không nghĩ ngoài đời em là kiểu con gái cá tính như vậy, trong tưởng tượng của tôi em hiền lành, hơi ngốc nghếch, ít chăm chuốt nhưng em khác hẳn. Em xăm mình, ăn mặc thời trang, tay chân đúng kiểu tiểu thư dù sau nhiều cuộc nói chuyện tôi biết em khá kiên cường và cũng là kiểu con gái vất vả.
Đưa tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác em đúng như 1 kho tàng mà tôi càng lún càng sâu càng muốn tìm hiểu.
Tôi yêu em thật, có ai hiểu được yêu từ lần đầu tiên nó như thế nào thì chính là cảm giác của tôi lúc đấy. Sau cuộc gặp ấy tôi và em tiến xa với nhau hơn, em mở lòng hơn với tôi, những cuộc hẹn cũng dày lên.
Sau khi quen tôi mới biết, em đi làm rất vất vả, trừ thời gian ăn ngủ đều là dùng để làm việc, em nhận nhiều việc về nhà để làm lúc rảnh vì còn trả nợ ở quê, lo cho bố mẹ mà cháu của anh trai. Em vô cùng thích trẻ con, thường xuyên khoe ảnh cu cậu với tôi. Chỉ có điều trên mạng xã hội em lại là người kín tiếng vô cùng, Facebook của em không có bất cứ cập nhật nào. Nhiều lúc tôi đã nghĩ không biết cô gái này đã sống thế nào trong những năm qua, em với bạn bè là người thế nào... Nhưng trên tất cả tôi yêu và khao khát được san sẻ, bảo vệ người con gái này.
Ngày tôi tỏ tình em ôm tôi nức nở, nói yêu tôi nhưng sợ làm tôi khổ. Em cũng thú nhận, em không phải là người dễ để yêu, em cần thời gian để mở lòng. Hơn nữa tôi cũng không hiểu hết về hoàn cảnh của em việc yêu em chỉ là sự thương hại. Gạt đi tất cả tôi muốn chứng minh cho em thấy tôi khác tất cả những chàng trai em từng gặp, không biết trong quá khứ em từng gặp điều gì khó khăn nhưng tôi sẽ khiến em tin tưởng thêm 1 lần nữa.
Nói thì đơn giản, yêu nhau 1 năm tôi mới hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của em. Em khiến tôi khổ sở thực sự, bây giờ tôi tiến không được, lùi cũng không xong. Tôi yêu em nhưng chấp nhận em là điều tôi không làm được.
Thứ 7 tuần trước, như mọi ngày tôi ghé qua nhà em đưa em đi ăn, hôm ấy tôi gọi cho em không được, sếp giao việc nên tôi đi làm rồi về sớm định tới nhà em luôn. Vừa nhìn thấy tôi em giật mình hỏi sao tôi lại ở đây, em hẹn tôi tối nay cơ mà. Tôi nhây lầy nói nhớ em rồi nhảy tót vào phòng mặc kệ em đứng ú ớ.
Vừa vào tới phòng tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Em vội vàng vào phòng bảo tôi chốn vào trong tủ em sẽ giải thích với tôi sau.
Em vội vàng vào phòng bảo tôi chốn vào trong tủ em sẽ giải thích với tôi sau.
Trong cơn hoảng loạn gần như sắp khóc em kéo tôi vào chiếc tủ quần áo bé xíu của em. Từ trong này tôi không thấy gì nhưng có thể nghe thấy tiếng em cùng 1 người đàn ông nữa nói chuyện. Anh ta nói nhớ em, nói lâu rồi em không về nhà, cuối tuần muốn gọi điện cho em cũng khó, lại nói con nhớ em nó khóc và đòi mẹ suốt.
Tôi bịt chặt miệng để không thốt ra tiếng chửi bậy, em lừa tôi, em đã có gia đình, còn có con... Em ngọt nhạt nói người đàn kia đi tắm để em đi chợ mua thêm ít đồ về nấu ăn. Khi anh ta vào nhà tắm, em mở cửa tủ kéo tôi ra ngoài rồi nhét vào tay tôi đôi giày nói tôi về trước đi, đừng để chồng em nhìn thấy kẻo ông ta không tha cho tôi.
Từ một người đường hoàng có người yêu, tôi trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, còn là người đã có gia đình. Tôi chạy ra khỏi nhà như kẻ bị bắt ngoại tình, cay đắng, nhục nhã, bao tiền của tôi cho em, bao tình cảm tôi dành hết cho em nhận lại chỉ là những thứ này đây.
Tối đó em nhắn tin thú nhận em đã chồng và con ở quê, 2 vợ chồng em lấy nhau nhưng không có điều kiện kinh tế, anh ta làm lái xe, từng tông chết người nên phải đền 1 khoản tiền lớn và đi tù 2 năm. Đứa trẻ em hay kể là con trai em, khoản tiền nợ của gia đình em là nợ do chồng để lại. Khoảng thời gian gặp tôi là khoảng thời gian em cùng cực nhất nhưng nhờ có tôi em mới gắng gượng được.
Em cảm ơn vì tôi đã yêu em nhưng cũng thấy không còn xứng với tôi. Hơn hết, giờ tôi mới biết nghề nghiệp thực sự của bạn gái. Ở đây, em làm gái gọi cao cấp, em cặp với người đàn ông già, có tiền một cách kín đáo. Nhưng 1 lưỡi dao cắm phập vào tim, tôi bơ phờ sau khi nghe hết câu chuyện của em. Dù giờ em nói em không yêu chồng mình, em cũng đang làm thủ tục ly hôn thì với tất cả những gì đã chứng kiến làm sao tôi tin được em?
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự16 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?