- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến nhà chị gái không thấy chị ra mở cửa, khi nhìn anh rể, tôi nổi điên cho anh cái tát trời giáng
Anh rể là người đẹp trai, cao ráo và rất khéo léo trong cách cư xử, khác hẳn với chị, tuy ít nói nhưng sống tình cảm, sâu sắc.
Tôi và chị gái thân thiết từ nhỏ, hai chị em rất yêu thương nhau. Chị là người hiền lành, biết nhường nhịn và luôn chăm lo cho những người xung quanh. Hồi bé, khi bố mẹ mua quà, chị đều cho tôi chọn trước hoặc để tôi nhận phần hơn, càng lớn tôi càng hiểu được tình cảm của chị dành cho mình. Tôi luôn tâm niệm sau này khi lớn lên đi làm, lấy vợ, kiếm nhiều tiền sẽ bù đắp cho chị.
Khi tôi học đại học cũng là lúc chị lập gia đình. Anh rể và chị học cùng với nhau thời đại học. Khoảng thời gian đó, hai người cũng đã yêu nhau. Anh là người đẹp trai, cao ráo và rất khéo léo trong cách cư xử, khác hẳn với chị, tuy ít nói nhưng sống tình cảm, sâu sắc.
Tôi ít tiếp xúc với anh nhưng theo cảm nhận riêng, tôi thấy chị gái mình yêu anh nhiều hơn. Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu quá khứ của anh có yêu một người con gái, người này học cùng lớp đại học nhưng sau đó đi du học thì anh rể mới quay sang tán tỉnh chị gái tôi. Điều này khiến tôi không an tâm chút nào và cũng cảnh báo qua với chị gái nhưng chị nói đã biết chuyện, đó chỉ là quá khứ.
Trước khi chị đi lấy chồng, tôi tâm sự với chị rằng: "Chị suy nghĩ cho kĩ, cưới xin là chuyện cả đời nên đừng vội vàng. Tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi hãy quyết định". Thực ra tôi muốn chị nhìn nhận lại tình cảm và còn nhiều cơ hội khác tốt hơn. Bố mẹ cũng nhắm cho chị con trai hàng xóm gần nhà công việc ổn định nhưng chị nhất định không chịu. Sau tất cả, chị vẫn một lòng cưới anh rể.
Hôm đám cưới, tôi cũng uống khá nhiều, lúc ngồi cùng mâm tôi nói chuyện với anh rể: "Nếu một ngày nào đó anh đối xử tệ với chị gái em, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh". Anh rể phản bác: "Em còn trẻ làm sao hiểu được sự đời, đầu óc toàn nghĩ lung tung thôi".
Cách đây một thời gian, tôi nghe nói bạn gái cũ của anh rể đi du học cưới một người nước ngoài nhưng sống không hạnh phúc nên đã ly hôn, cô ấy giờ về nước, làm gần nơi anh rể. Tôi bỗng thấy bất an cho chị gái mình.
Tôi để ý, anh rể không có hành động nào bất thường nhưng gần đây, khi chị gái về nhà tôi chơi, đưa bố mẹ đi đây đi đó nhưng anh rể không hề xuất hiện. Hỏi lý do thì chị cứ nói anh bận công việc và có hôm chị ngủ lại nhà bố mẹ.
Một lần, tôi đi làm về thì chạy qua nhà chị gái để thăm chị. Tôi bấm chuông thì anh rể ra mở cửa chứ không phải chị gái mình, nhìn vào bên trong, tôi thấy một người con gái đang ngồi ở ghế. Nhìn qua là tôi biết ngay bạn gái cũ của anh. Tôi tức điên tát anh một cái trời giáng.
Quả nhiên, linh tính mách bảo tôi có điều không hay xảy ra với chị. Làm gì có chuyện anh rể và người yêu cũ chỉ trò chuyện đơn giản, chỉ có thể là ngoại tình mà thôi. Tôi nghĩ còn ấm ức hơn là anh mang cả cô gái ấy về nhà, không hề tôn trọng chị tôi.
Về đến nhà, tôi kể chuyện với bố mẹ, rồi gọi chị gái đến nói chuyện. Cả nhà khuyên chị nên ly hôn sớm, từ bỏ người đàn ông đó rồi về nhà. Nhưng chị gái vẫn cố chấp, chị bảo đã biết mọi thứ nhưng việc ai nấy làm, cứ sống như thế cho con cái có bố. Tôi đang không biết phải làm thế nào để chị bỏ anh rể thật nhanh, hãy cho tôi lời khuyên?
(namkhanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcEm mong cả anh và chị sau thời gian đi sai đường, sống buông thả hưởng thụ bản năng sẽ biết ăn năn, hối lỗi với những việc làm mà hậu quả của nó là xẻ đàn tan nghé, là đường ai nấy đi, và người phải gánh chịu hậu quả chính là hai đứa con còn bé bỏng của anh chị.
-
Tâm sự9 giờ trướcKhách khứa đến đông đủ, chị dâu tươi cười bưng mâm cơm đầy ắp lên. Mọi người còn đang háo hức không biết chị dâu chiêu đãi khách của mẹ chồng món gì, đến khi nhìn rõ những thứ trên mâm, tất cả đều phải tái mét mặt.
-
Tâm sự9 giờ trướcTim tôi như tan ra thành từng mảnh khi phát hiện sự thật trần trụi này, nhưng vẫn cố lừa mình dối người rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.
-
Tâm sự9 giờ trướcLần đầu tiên mang bầu, tôi gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ tận tình của mẹ chồng, chắc gì con tôi đã khỏe mạnh thế này.
-
Tâm sự13 giờ trướcTiếng chuông điện thoại của chồng vang lên lúc nửa đêm làm tôi tỉnh giấc. Và cuộc nói chuyện sau đó khiến tôi không thể ngủ tiếp được nữa.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi năm nay 24 tuổi, bạn trai 25. Anh ấy công việc đã ổn định, còn tôi sau vài lần nhảy việc vì không phù hợp, hiện nay cũng chỉ đang làm một công việc tạm thời.
-
Tâm sự14 giờ trướcNhìn theo bóng dáng vợ, tôi thấy mình mắc nợ người phụ nữ này quá nhiều. Chẳng ai vui vẻ khi nhường chồng cho người khác cả.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi đứng như trời trồng khi thấy sếp quỳ xuống, tay cầm chiếc hộp có nhẫn kim cương để cầu hôn mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe chồng kể mà tôi cười tủm vì có lẽ chúng tôi có duyên, được "vũ trụ" gửi tín hiệu từ trước vậy mà tôi cứ lơ đi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay từ khi tôi mang thai, mẹ chồng đã không ưng và bắt bỏ vì bà tin lời thầy bói rằng đứa trẻ này có số khắc cha. Dĩ nhiên tôi không tin nên khăng khăng giữ lại con bằng được.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi chơi cá độ bóng đá, ôm về nhà cả cục nợ rồi giờ nhờ tôi bảo nhà ngoại bán đất trả nợ giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcMón quà của anh trai quá lớn, quá bất ngờ làm tôi đắn đo không dám nhận. Thế mà, bố mẹ lại khuyến khích nhận lấy vì gia đình anh tôi có điều kiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcSang nhà chồng con gái chúc Tết nhưng bố mẹ chồng không hề nghĩ đến chuyện ghé thăm nhà bố mẹ tôi dù tiện đường.