- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến thăm vợ đúng bữa tối, tôi giật mình khi nhìn mâm cơm cô ấy đang ăn
Tôi không ngờ vì tiền mà vợ tôi lại xem thường sức khỏe bản thân đến vậy.
Một năm trước, vợ tôi ra thành phố kiếm việc với mong muốn đổi đời. Còn tôi ở nhà làm việc và chăm sóc đứa con nhỏ. Tháng lương đầu tiên, vợ muốn gửi tiền về cho bố con tôi nhưng tôi không cần, nói cô ấy cứ giữ lấy, ở nhà chỉ cần lương của tôi là đủ sống.
Tuần vừa rồi, công ty tôi được nghỉ do ít việc, con trai lại được nghỉ hè. Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho vợ nên đã ra thăm mà không báo trước. Hai bố con tôi đi xe máy và 7h tối mới tìm đến nơi vợ ở trọ.
Đúng như tôi nghĩ, vợ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bố con tôi. Sau đó vợ vội dẹp mâm cơm vào trong bếp và đưa bố con đi ăn quán. Nhìn thấy mâm cơm tối của vợ mà tôi giật mình. Chỉ có mỗi cơm với món cà muối, ăn uống kham khổ thế này thì lấy sức đâu mà làm việc? Vợ bảo đi làm về mệt, chỉ thích ăn đơn giản như thế cho dễ nuốt.
Vợ nghỉ làm hai ngày để đi chơi với bố con tôi. Ngày hôm qua, cô ấy đi làm trở lại, còn bố con tôi ở phòng trọ. Mấy ngày qua, tôi làm quen được với một bác hàng xóm sống ở phòng bên cạnh.
Bác ấy nói vợ tôi làm việc rất chăm chỉ, không chơi bời, thậm chí cả ngày nghỉ cô ấy cũng đi làm tăng ca. Làm thì nhiều nhưng ăn uống thì tiết kiệm lắm. Rất hiếm khi nhìn thấy vợ tôi mua thịt cá mà toàn mua những món ăn đơn giản rẻ tiền.
Tối hôm qua, vợ vừa về đến nhà đã nằm vật ra giường, gọi mãi không thấy vợ nói gì. Tôi hoảng quá nhờ bác hàng xóm gọi người giúp. Cũng may gần dãy trọ có một cô y tá chạy đến sơ cứu.
Cô y tá nói vợ tôi làm việc quá sức, ăn uống ít nên bị suy nhược sức khỏe dẫn đến ngất. Cô ấy còn nói đây là lần thứ 3 sơ cứu cho vợ tôi. Nghe đến đây tôi lo lắng thật sự, không ngờ vì đồng tiền mà vợ coi thường sức khỏe bản thân đến vậy.
Khi vợ tỉnh táo lại, tôi khuyên cô ấy nên về quê làm việc, không thể tiếp tục sống một mình và làm việc như con thiêu thân thế này được. Nhưng cô ấy bảo hiện tại đã kiếm được 150 triệu rồi, khi nào kiếm đủ một tỷ để xây nhà mới về quê.
Tôi sợ khi vợ kiếm được một tỷ rồi thì tiền chữa bệnh còn quá số cô ấy kiếm được. Tôi không biết nói sao để cô ấy chịu về quê với bố con tôi nữa?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự13 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự14 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự18 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự18 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự22 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.