- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi chúc Tết liền chạm mặt chồng cũ của vợ, đang định mặc kệ thì anh ta lại nói câu cảm ơn khiến tôi giận dữ xô xát ngay tại sân nhà vợ
Hai chúng tôi đã đánh nhau tại sân nhà vợ. Cho tới lúc bố vợ chạy ra can ngăn thì mỗi người cũng đã ăn vài đấm trên mặt rồi.
- Nhìn thấy tôi trong bộ dạng khác lạ với ngày thường, chồng tái mặt đổ cả chai dầu luyn lên đầu tôi rồi đuổi thẳng cổ về nhà mẹ đẻ
- Ám ảnh ngày Tết: Dư âm cỗ tất niên chưa qua, cỗ hóa vàng đã đến
- Mang bánh với quà tới chúc mừng sinh nhật cháu gái nhưng vừa tới cửa, bố tôi đã bị thông gia mắng thẳng mặt khiến ông cay đắng ra về
Hai chúng tôi đã đánh nhau tại sân nhà vợ. Cho tới lúc bố vợ chạy ra can ngăn thì mỗi người cũng đã ăn vài đấm trên mặt rồi.
Vợ là lần đầu của tôi nhưng tôi là lần thứ hai của vợ. Khi tôi đến với vợ, cô ấy đã ly hôn với người chồng cũ được 2 năm và có một con gái nhỏ 4 tuổi. Tôi đã vượt qua rất nhiều sự phản đối từ bố mẹ, họ hàng cho đến bạn bè mới có thể cưới được cô ấy. Tôi yêu cô ấy thật lòng, cũng thương cả con gái riêng của vợ. Ngày cưới, tôi còn đứng trước bố mẹ vợ thề rằng sẽ bao bọc, chăm sóc cả hai mẹ con cô ấy suốt đời.
Trở thành vợ chồng, tôi nhận ra cô ấy đáng được hưởng nhiều tình thương hơn nữa vì vợ tôi rất giỏi và đảm đang. Đầu óc tháo vát, làm việc gì cũng nhanh, tính tình phóng khoáng nên được đông đảo mọi người yêu quý. Còn tôi thì hợp con gái riêng của vợ đến mức ai cũng cho rằng chúng tôi là ruột thịt. Tôi thích chăm sóc con, thích mua sắm và dạy con múa hát còn hơn cả vợ.
Tết năm nay, sau khi trải qua mùng Một, mùng Hai ở nhà nội, sáng mùng 3 Tết tôi đưa vợ và con gái về nhà bố mẹ vợ chúc Tết. Quê vợ và quê nội chỉ cách có hơn 10km nên chúng tôi vừa đi vừa vãn cảnh ven đường, về đến nhà cũng là hơn 10 giờ.
Nhưng vừa vào trong sân, tôi đã thấy một chiếc xe Sh, rồi khi người đàn ông từ trong nhà bước ra, tôi càng giật mình. Không phải ai xa lạ, chính là chồng cũ của vợ tôi. Tôi không ngờ lại có ngày gặp anh ta trong hoàn cảnh này.
Tôi không ngờ lại có ngày gặp anh ta trong hoàn cảnh này. (Ảnh minh họa)
Bố vợ đang tiễn anh ta, vừa nhìn thấy vợ chồng tôi liền vui vẻ gọi cháu gái vào nhà. Chỉ còn lại 3 người chúng tôi đối mặt với nhau. Vợ tôi chỉ hỏi: "Anh vào chơi hả?". Anh ta trả lời: "Ừ, anh mua chút quà tới chúc Tết ông bà ngoại của con. Thấy hai mẹ con vẫn khỏe là anh mừng rồi".
Tôi giận tím mặt. Hai người họ đều coi như tôi không có mặt ở đây vậy. Tôi quay sang nhìn vợ, cô ấy biết ý nên chào rồi đi vào trong. Còn tôi và anh ta đứng lại, ngượng ngùng không biết nói gì. Anh ta vênh mặt lên với tôi. Tôi thì mặc kệ nhưng lúc bước chân định vào nhà thì anh ta lại nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc vợ con tôi bao lâu nay".
Không chấp nhận được câu nói đó nên tôi đã xoay người lại đấm cho anh ta một cú. Anh ta cũng không phải dạng vừa, liền xông vào chống trả. Hai chúng tôi đã đánh nhau tại sân nhà vợ. Cho tới lúc bố vợ chạy ra can ngăn thì mỗi người cũng đã ăn vài đấm trên mặt rồi.
Đến giờ về tới nhà mình rồi, tôi vẫn bực bội. Bố vợ thì giải thích rằng không hề biết con rể cũ đến chơi nên cũng bất ngờ. Nhưng anh ta chỉ ngồi một lúc, nói là tới chúc Tết xong là về nên ông không biết phải làm sao. Còn vợ tôi thì vô tội, cô ấy nào biết anh ta sẽ đến. Tôi hiểu điều đó nhưng vẫn rất bực. Anh ta nói cảm ơn với tôi là ý gì? Có phải anh ta vẫn lén lút qua lại với vợ tôi? Có phải anh ta định phá nát gia đình tôi? Giờ tôi phải làm gì để anh ta để yên cho gia đình tôi và cũng đừng tới nhà vợ nữa đây?
THEO HELINO
-
Tâm sự11 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự22 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.