- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi công tác về thấy vợ xô ngã mẹ chồng liền đuổi ngay nhưng 3 tiếng sau tôi phải qua nhà vợ xin lỗi gấp
Vợ không thích mẹ thì cũng không được hỗn đến mức xô ngã bà chứ? Cô ấy làm thế tôi không chấp nhận được.
- Chồng đi công tác, tôi về thăm cô bạn thân mới sinh con thì chết đứng khi nhìn giếng nước
- Vừa đi công tác về muốn tạo bất ngờ cho chồng, nhưng khi nhìn lên ban công nhà mình thấy bộ quần áo lạ tôi chết trân không nói nên lời
- Đi công tác về, tôi ngạc nhiên thấy cả nhà đang họp gia đình, nội dung cuộc họp khiến tôi buồn vô hạn
Sau 7 năm ra riêng, tôi quyết định đón mẹ về nhà chúng tôi ở cùng. Một phần mẹ năm nay đã 73 tuổi, 1 phần căn nhà cũ đã lụp xụp lắm rồi. Mẹ một mình lủi thủi trong đó tôi không yên tâm. Vợ tôi là người thích tự do, sợ sống chung cùng mẹ chồng. Ấy vậy mà tôi vừa đề nghị đón mẹ về vợ lại đồng ý làm tôi ngạc nhiên vô cùng.
Mẹ qua ở, tôi dặn dò vợ phải để ý, chăm mẹ cẩn thận. Bà bị lẫn, nhiều khi đi ra đường quên cả lối về. Người già nhiều khi trái tính, tôi cũng bảo vợ đừng chấp bởi sau này chúng tôi cũng già như mẹ, cũng được các con chăm sóc thôi. Tôi mới nhắc nhở vài câu mà vợ cáu lên: "Anh cứ làm như em ghét mẹ ấy. Bà là bà của con em mà. Em báo hiếu còn chưa hết sao dám làm mẹ phật lòng".
(Ảnh minh họa)
Vợ nói vậy tôi cũng yên tâm, 3 tháng đầu mẹ về nhà tôi ở cùng không có vấn đề gì. Mẹ buồn chân buồn tay thi thoảng nhặt rau, quét nhà giúp con dâu. Sợ bà không bế nổi cháu, nó quấy nghịch tôi và vợ cũng chẳng dám nhờ mẹ trông. Vợ chồng tôi chỉ mong chăm mẹ được ngày nào hay ngày đó.
Tuần trước có công trình ở trên Yên Bái, tôi cùng mấy anh em công ty lên đó công tác 1 tuần. Mải làm, bận công việc tôi chỉ gọi điện về hỏi thăm qua loa vợ và mẹ rồi lại thôi. Thế nhưng một chuyện đã xảy ra vào hôm tôi trở về sớm hơn dự kiến 1 ngày mà không báo trước cho vợ.
Đẩy cửa vào nhà không thấy ai, tôi xuống bếp thử xem thế nào. Vừa định bước vào tôi thấy vợ xô ngã mẹ xuống đất còn mẹ cứ khóc lóc xin lỗi, nhận sai. Tôi không hiểu ở nhà có vấn đề gì mà đến nông nỗi này. Nhưng con dâu dám xô ngã, đụng chạm mẹ chồng già yếu như thế là không chấp nhận được.
Bực mình, tôi lao vào kéo vợ ra thẳng tay đuổi cô ấy về nhà ngoại và đe nẹt: "Cút ngay khỏi nhà tôi. Loại con dâu đánh mẹ chồng không thể chấp nhận được!". Vợ lắc đầu nói không phải, nhưng tôi chứng kiến tận mắt thì không phải gì nữa. Uất ức vợ lấy đồ bỏ về ngoại ngay, còn mẹ cứ bám chặt lấy tôi run rẩy sợ hãi.
(Ảnh minh họa)
Vợ bỏ đi, đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi tôi thở dài chán nản. Đúng là mẹ chồng nàng dâu chẳng biết thế nào. Lo sợ 1 tuần qua vợ đã đối xử hỗn láo với mẹ chồng, tôi kiểm tra camera thử xem. Từ đầu tuần nhà chẳng có vấn đề gì, cho đến khi tôi về khoảng 5 phút. Mẹ xuống bếp, cứ giằng co, khóc lóc với vợ, còn cô ấy thì gương mặt lo lắng xin mẹ đừng làm thế.
Cảnh tượng lúc tôi nhìn thấy là mẹ tự ngã và vợ định đỡ nhưng không kịp. Lúc này tôi mới sực nhớ, bà già lú lẫn lẩm cẩm có thể đã nghĩ vợ tôi là mẹ chồng bà. Trước đây, bà nội tôi khó tính, khắt khe với mẹ. Mẹ làm dâu cực lắm, chưa ngày nào mẹ được sung sướng khi ở với bà nội cả. Giờ già, chuyện cũ vẫn còn ám ảnh nên mẹ mới thế này.
Biết mình sai, tôi chạy vội tới nhà vợ xin lỗi cô ấy và năn nỉ vợ trở về nhà. Cô ấy im lặng không nói gì, chỉ bảo tôi về đi khiến tôi lo sợ vô cùng. Mẹ vợ tôi biết chuyện, chỉ bảo tôi: "Để nó ở đây 1 thời gian, cái gì cũng phải biết rõ đầu đuôi mới kết luận chứ? Tôi thất vọng về anh lắm". Mẹ vợ nói đúng, cái tính nóng vội đã khiến tôi sai lầm. Vợ trước nói không thích ở chung, nhưng em không hề có ác ý hay vô lễ với mẹ chồng. Là tôi cả nghĩ quá, tôi phải làm gì để gương vỡ lại lành đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự7 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự11 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.