- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi làm sớm rẽ vào quán xôi ăn sáng, tôi run rẩy đánh rơi cả bát khi bác bán hàng khoe ảnh con trai
Thế rồi dù mấy đứa chẳng ai hỏi nhưng bác ấy lại chủ động lấy điện thoại cho chúng tôi xem ảnh con trai mình. Bác rất tự hào về cậu con trai bảnh bao, tài giỏi.
Tôi và bạn trai tên Phong đã yêu nhau được 8 tháng. Vì bố mẹ Phong hiện tại đang ở nước ngoài nên tôi vẫn chưa có dịp ra mắt họ.
Cách đây 1 tháng tôi phát hiện mang thai, đi siêu âm thì em bé mới được 6 tuần thôi, thế nhưng nếu chúng tôi không sớm tổ chức đám cưới thì chẳng mấy mà bụng tôi sẽ to lên.
Khi tôi báo tin mang thai, Phong vô cùng mừng rỡ, lập tức thông báo cho bố mẹ. Khổ nỗi ông bà không về nước được vì tình hình dịch bệnh, tuy hơi tiếc song điều đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân đại sự của chúng tôi. Chẳng những vậy bố mẹ Phong còn hứa khi nào con trai kết hôn sẽ mua cho anh một căn hộ sang xịn ở trong nước để chúng tôi ở. Nghe Phong thông báo, hứa hẹn, tôi vui mừng khôn xiết.
Sau đó vài ngày tôi đi làm sớm, có ghé qua quán xôi trong ngõ nhỏ cách công ty một đoạn để ăn sáng. Tôi khá thích quán xôi này nhưng nó không gần công ty lắm nên cũng lâu rồi tôi không tới.
Tôi và hai cô gái nữa vừa ăn xôi vừa trò chuyện với bác bán hàng. Dường như bác ấy đang rất vui nên chủ động hỏi chuyện yêu đương, hò hẹn và kết hôn của mấy đứa chúng tôi. Sau đó thì bác khoe con trai bác sắp lấy vợ, cô bạn gái xinh xắn, có học thức lắm.
Tôi run rẩy đánh rơi cả bát xôi trên tay khi nhìn thấy mặt con trai bác ấy. (Ảnh minh họa)
Thế rồi dù mấy đứa chẳng ai hỏi nhưng bác ấy vẫn chủ động lấy điện thoại cho chúng tôi xem ảnh con trai mình. Bác rất tự hào về cậu con trai bảnh bao, tài giỏi.
Tôi run rẩy đánh rơi cả bát xôi trên tay khi nhìn thấy mặt con trai bác ấy. Người đàn ông trong điện thoại của bác không ai khác chính là Phong - chồng sắp cưới của tôi!
Tôi giả vờ không có chuyện gì, cố gắng tìm hiểu thông tin thì được biết nhà bác ở vùng ngoại thành, làm nông là chủ yếu. Lúc vụ mùa nhàn rỗi, bác trai đi phụ xây còn bác gái vào trung tâm thành phố bán xôi sáng kiếm thêm. Bác có 3 người con, hai cô con gái đều đã lấy chồng cả nhưng họ không được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ có Phong tốt nghiệp đại học rồi đi làm, ở trọ trong thành phố. Mức lương của Phong cũng khá nhưng Phong chưa bao giờ biếu bố mẹ được đồng nào mà dành hết chi tiêu cá nhân. Phong xây dựng cho mình một vỏ bọc khá giả để lừa dối người khác về xuất thân.
Phong nói dối bố mẹ ở nước ngoài chắc là vì không muốn dẫn tôi về nhà. Có lẽ Phong sẽ đợi khi bụng tôi lớn hơn mới lật bài ngửa. Đến lúc ấy thì tôi buộc lòng phải cưới Phong, căn nhà kia chính là "mồi nhử" để tôi vui vẻ chờ đợi và tin tưởng vào Phong hơn.
Sau đó tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Phong, tất cả đúng như tôi đã biết. Phong bảo sợ tôi bỏ anh sau khi biết về gia cảnh thật nhà mình. Tôi cũng xuất thân từ một gia đình nghèo khó, ước mơ của tôi là có thể trụ vững ở thành phố, lấy một người chồng có điều kiện khá giả. Do đó nếu biết hoàn cảnh nhà Phong ngay từ đầu, tôi sẽ không bao giờ chọn anh.
Từ đó đến nay Phong xin lỗi, hứa hẹn đủ điều nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Tôi phải làm thế nào đây? Không nỡ bỏ con vì thương con nhưng kết hôn với Phong thì tôi không cam lòng chút nào! Chưa nói tôi còn thấy Phong thật vô tâm và ích kỷ với bố mẹ nữa.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự5 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự20 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.