- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi làm về, tôi sốc khi thấy váy áo phụ nữ vương vãi khắp nơi, càng choáng hơn với cảnh trong phòng em trai
Thấy quần áo phụ nữ tung tóe từ phòng khách kéo dài đến phòng ngủ, tôi giận bầm gan.
Gia đình tôi chỉ có mỗi anh em tôi nên bố mẹ hết mực cưng chiều. Đặc biệt là em trai tôi, nó muốn gì được đó. Lớn lên chưa từng làm việc gì trong nhà nên càng lúc càng sinh hư. Hiện tại, em tôi đã 28 tuổi nhưng vẫn lông bông, làm ở công ty này vài tháng, công ty khác vài tuần là nghỉ. Ban đầu tôi còn khuyên can, cố chạy việc cho em trai, sau thì tôi chán hẳn, ai cũng có cuộc sống riêng, tự mà lo liệu.
Đầu năm nay, tôi mua được căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố với giá hơn 3 tỷ. Đây là cả quá trình nỗ lực, tiết kiệm suốt 10 năm qua của tôi. Thế mà vừa nhận nhà, bố mẹ đã bảo tôi cho em trai đến ở cùng với lý do thuận tiện cho công việc. Tôi lại chưa có vợ con, từ chối không được nên đành chấp nhận.
Sống chung nhà, lại không có bố mẹ quản nên em tôi càng được đà lấn tới. Hết mời bạn bè đến nhà nhậu nhẹt thì mời người yêu đến nhà ăn ngủ như nhà mình. Mà em tôi dẻo miệng nên chẳng có cô bồ nào nghi ngờ cả. Thậm chí có lần, một cô còn tỏ thái độ khinh khỉnh với tôi, cứ như tôi là kẻ ở nhờ.
Nhưng mẹ lại khóc lóc, nói nếu em tôi mà về quê, bố tôi sẽ đánh chết vì không lo làm ăn, còn "báo hại" cả nhà. (Ảnh minh họa)
Ăn chơi xong rồi, tụi nó cứ bỏ bừa ra đấy, mặc kệ tôi dọn dẹp. Bực quá, tôi mắng um lên thì em trai lại gọi điện mách mẹ, mẹ lại gọi điện trách tôi làm anh mà không bao dung cho em trai. Đấy, cái vòng lẩn quẩn đến mức phát chán.
Mới đây, tôi đi làm về và choáng váng khi thấy váy áo phụ nữ vương vãi từ phòng khách đến phòng ngủ. Mở cửa ra, tôi càng sốc khi thấy em trai đang "hành sự" với hai cô một lúc. Thác loạn đến mức này thì tôi không sao chấp nhận nổi nữa. Tôi gọi điện cho bố mẹ, bảo họ lên đưa con trai về quê gấp, tôi không cho ở nhờ nữa.
Nhưng mẹ lại khóc lóc, nói nếu em tôi mà về quê, bố tôi sẽ đánh chết vì không lo làm ăn, còn "báo hại" cả nhà. Rồi mẹ năn nỉ tôi khuyên can, dạy dỗ em trai. Mà nếu tôi dạy được thì cần gì phải trả em ấy về quê. Càng nghĩ càng bực bội. Tôi nên làm sao để em trai biết tự lo toan cuộc sống, đừng biến thành gánh nặng cho người khác đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự38 phút trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự9 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự11 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...