- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đồng nghiệp cẩn thận tặng quà cưới trước cả tháng, lúc mở nó ra tôi phẫn nộ với thứ bên trong
Món quà từ chị đồng nghiệp khiến tôi tức giận vô cùng, chỉ muốn hủy hôn ngay.
- Xấu hổ có mẹ buôn đồng nát tôi giới thiệu là giúp việc với đồng nghiệp, đến cuối cùng lại phải hối hận khi bà bỏ đi
- Khi công khai yêu anh đồng nghiệp, sếp gọi tôi vào phòng và đưa ra mệnh lệnh đầy hãi hùng
- Đưa vợ đi ăn tân gia anh đồng nghiệp, nào ngờ cánh cửa vừa mở thì cô ấy điên cuồng lao vào ném đồ, tôi bẽ bàng bỏ đi khi biết nguyên nhân
Mới vào công ty được 3 tháng tôi đã thông báo lấy chồng khiến ai cũng bất ngờ, đặc biệt là chị Thoa chơi thân với tôi. Tôi kín tiếng, ít chia sẻ chuyện đời tư, nhất là về bạn trai của mình nên không ai ngờ tôi lấy chồng nhanh thế. Không giấu chị Thoa, tôi cũng xác nhận mình có bạn trai nhưng không cho chị xem hình hay khoe khoang gì nhiều.
Lúc tôi báo tin còn hơn một tháng nữa sẽ lấy chồng, chị đòi xem ảnh cưới. Vui vẻ cho chị xem mấy tấm hình chụp ngoại cảnh, vậy mà chị đứng hình, mặt biến sắc tỏ rõ sự không hài lòng. Thấy lạ tôi cũng hỏi chị luôn, chị lắc đầu chê ảnh xấu, thợ chụp không biết căn góc. Còn tôi thì thấy những bức hình này khá đẹp chứ làm gì đến nỗi.
(Ảnh minh họa)
Chị hỏi kỹ hơn về chồng sắp cưới của tôi, tôi không giấu diếm gì nữa mà chia sẻ hết. Chúng tôi mới yêu nhau được 5 tháng, là anh theo đuổi tôi, chúng tôi cưới vội vì tôi lỡ có bầu. Nhưng anh tốt với tôi lắm, bố mẹ anh quý tôi như con cháu trong nhà, chưa cưới bác gái đã qua chăm sóc, tẩm bổ cho tôi đủ thứ. Tôi tin rằng lấy anh mình sẽ hạnh phúc, không phải sợ nhà chồng khó tính, thiệt thòi gì cả.
Vui vẻ kể lể về nhà chồng, chị Thoa thay vì chúc phúc lại bảo: "Em vội vàng quá, cái gì quá nhanh, quá tốt ban đầu chưa chắc sẽ đem lại cho em hạnh phúc lâu dài đâu". Khó hiểu vì lời nói đầy ẩn ý đó, tôi suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi cũng quên đi. Hai tuần sau đi làm, chị Thoa ra chỗ tôi đưa một hộp quà rồi nhắn nhủ: "Quà cưới cho 2 đứa em đấy. Chị tặng trước, vì chị nghĩ em cần. Về nhà mở cùng chồng cho hấp dẫn nhé".
Được tặng quà cưới trước hẳn 1 tháng tôi vui lắm, về nhà tôi không ngại ngần khoe ngay với chồng. Hai đứa hồi hộp mở ra xem thì bên trong chẳng có gì đặc sắc ngoài mấy bức ảnh nhỏ được úp mặt xuống. Lật nó lên xem, tôi chết sững khi đó đều là những bức ảnh chồng sắp cưới đi hát karaoke tay vịn, anh vô tư thể hiện tình cảm với các cô gái.
Tái mặt trước bằng chứng tố cáo ngoại tình, anh luống cuống giải thích đây là những bức ảnh từ lâu rồi. Hơn 1 năm trở về đây, anh không ham hố gì mấy kiểu hát hò này, anh yêu tôi và nghiêm túc với tôi chẳng hề làm những chuyện khiến tôi buồn lòng. Rồi anh bực tức hỏi tôi về chị đồng nghiệp tốt bụng đó, tôi chỉ lặng người, đau khổ chẳng buồn nói về chị Thoa mà đuổi anh về.
Ngày hôm sau đi làm, tôi hỏi chị tại sao lại có những bức ảnh này rồi còn tặng cho tôi? Chị thở dài bảo trước từng chơi chung nhóm với bạn trai tôi, chứng kiến anh lăng nhăng, không tử tế. Chị muốn giúp tôi nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông này. Tất cả những bức ảnh chị gửi đều là do chị và hội bạn chụp anh hồi còn chơi chung nhóm với nhau. Chị khuyên tôi nên suy nghĩ lại, lấy anh tôi sẽ không hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Giận dỗi bạn trai, cả tuần trời tôi không cho anh gặp mặt, mãi đến hôm anh đến thẳng nhà tôi, gay gắt hỏi người gửi quà. Nghĩ chẳng còn gì để níu kéo nữa, tôi đưa cho anh xem hình chị Thoa. Vừa nhìn ảnh anh thở dài bảo: "Hóa ra là cô ta, trước đây anh có chơi chung nhóm với Thoa. Thoa yêu đơn phương anh hồi đó, có lần Thoa tỏ tình anh ở đám đông, anh thẳng thừng từ chối. Có lẽ sau lần đó Thoa mất mặt, giận dữ bỏ chơi cùng anh. Hôm nay cô ấy làm việc này để trả thù cũng nên".
Choáng váng khi chị đồng nghiệp lại là tình đơn phương của chồng mình, chị gửi món quà này để phá đám hôn lễ của chúng tôi. Tôi im lặng không nói, nhưng thấy sợ chồng vì thói quen trong quá khứ của anh. Anh chơi bời như vậy, liệu anh đã chấm dứt hẳn chưa hay vẫn lén lút giấu tôi để đi những cuộc vui thâu đêm?
Tự nhiên tôi cảm thấy nghi ngờ chồng, hoang mang không biết nên tiếp tục cưới hay dừng lại. Liệu tôi có nên nghe lời chị Thoa, chia tay rồi tìm người mới chung thủy, tốt hơn hay bỏ ngoài tai lời chị, vẫn tin tưởng chồng sắp cưới của mình?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...