- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dù năm nào cũng bận rộn mệt mỏi nhưng tôi vẫn mong và yêu Tết vô cùng
Bởi Tết cổ truyền có những giá trị không thể mua được bằng tiền.
Bởi Tết cổ truyền có những giá trị không thể mua được bằng tiền.
Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, dù đang rất bận rộn với công cuộc dọn dẹp nhà cửa,
mua sắm biếu quà rồi chuẩn bị thực phẩm đón Tết nhưng tôi vẫn tranh thủ
gác lại những việc đang làm dở chỉ để ngồi gõ những dòng ngày.
Là phụ nữ và cũng đã là mẹ, quả thật từ khi có gia đình, mỗi dịp Tết về tôi lại phải lo toan biết bao nhiêu là thứ. Đã nhiều năm nay, cứ tháng chạp là tôi bận đến nỗi "vắt chân lên cổ" mới kịp, ngoài việc cơ quan, gia đình, tôi còn phải căng đầu óc tính toán để chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đầy đủ, ấm cúng và lại không vượt quá ngân sách.
Tuy luôn tay luôn chân là thế nhưng tôi lúc nào cũng cảm nhận được niềm vui trong sự bận rộn của mình, thật lòng tôi chưa bao giờ muốn, thậm chí là nghĩ đến việc bỏ đi ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Nếu không có dịp Tết cổ truyền để về sum họp gia đình thì chẳng biết có lúc nào chúng tôi dứt được công việc ra để về nhà. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi làm trên Hà Nội nhưng bố mẹ họ hàng đều ở quê, cả năm làm ăn quần quật, nếu không có dịp Tết cổ truyền để về sum họp gia đình thì chẳng biết có lúc nào chúng tôi dứt được công việc ra để về nhà không nữa.
Tôi không biết lợi, hại thế nào chứ, mỗi dịp con cháu về quê thì các cụ vui lắm cứ cười nói tíu tít suốt, như trẻ ra cả mấy tuổi.
Quả thật Tết thì ai cũng có nhiều thứ phải lo, lo biếu xén, lo mua sắm, lo kinh tế… nhưng tôi tin rằng trong những câu than thở mà người ta thường nói có ẩn chứa cả những niềm hạnh phúc bên trong. Niềm hạnh phúc của những con người chăm chỉ, cố gắng để lo được cái Tết đầy đủ cho gia đình, lo cho già có tấm bánh, trẻ có manh áo mới.
Tôi nói thật, với nhịp sống bận rộn thế này, nếu không có những dịp như dịp Tết liệu họ hàng bạn bè chúng ta có mấy dịp mà tụ tập với nhau? Đành rằng Tết nhất biếu xén tốn kém, những gói bánh gói quà nó chỉ là một phần, cái tình cái nghĩa mới là thứ quan trọng hơn. Mà cả năm làm lụng tích cóp, được mọi người quan tâm giúp đỡ, thì đến cuối năm biếu gói trà gói bánh thể hiện ân tình tôi nghĩ cũng là điều mình nên làm.
Tôi muốn các con tôi lớn lên dù có giỏi giang, đi đâu chăng nữa thì chúng vẫn luôn nhớ và tự hào về cái Tết Việt. (Ảnh minh họa)
Tôi
muốn các con tôi lớn lên dù có giỏi giang, đi đâu chăng nữa thì chúng
vẫn luôn nhớ và tự hào về cái Tết Việt, nơi cả gia đình sum vầy quanh
mâm cỗ Tết, cả nhà cùng cắn hạt dưa, hạt bí trò chuyện rôm rả và xem Táo
Quân.
Tôi nghĩ Tết cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa ở vài ngày nghỉ, vài món thưởng Tết mà cái Tết của dân tộc ta còn hàm chứa những giá trị về thời gian, không gian và sự vận động của vũ trụ, là dịp đoàn viên, cũng là dịp để con cháu tri ân ông bà cha mẹ, để hướng về tổ tiên cội nguồn. Những giá trị đó không thể mua được bằng tiền.
Thế
nên, dù Tết năm nào cũng bận rộn, cũng phải lo toan bao nhiêu là thứ
nhưng tôi cũng vẫn luôn sẵn lòng làm để giữ lại cho Việt Nam và cho con
cháu mình một cái Tết dân tộc trọn vẹn và ý nghĩa.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự3 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự22 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự23 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".