- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa bà hàng xóm đến viện, tôi rơi vào bẫy vòi tiền của con trai bà
Đã có công đưa bà hàng xóm đến viện, tôi còn phải chịu sự làm phiền từ con trai cô ấy, kẻ được mệnh danh là "Chí Phèo" xóm tôi.
Cạnh nhà tôi có 2 mẹ con bà cụ sống với nhau trong một căn nhà lụp xụp, cũ kĩ. Bà cụ năm nay đã ngoài 60 tuổi mà vẫn phải đi mua ve chai kiếm tiền ăn uống qua ngày. Con trai cụ được mệnh danh là "Chí Phèo" ở xóm tôi vì nghiện rượu chè, hay gây gỗ đánh nhau và từng đi tù mấy năm trời. Những tưởng khi ra tù, hắn ta sẽ tu chí làm ăn, phụng dưỡng mẹ già. Nhưng không, hắn vẫn tiếp tục ăn chơi phá phách làng xóm. Ở xóm tôi, nhắc đến hắn, ai cũng lo lắng, sợ sệt.
Riêng tôi, vì thương bà cụ hiền lành, số phận trắc trở nên tôi thường cho bà tiền. Có thể nói là tháng nào tôi cũng biếu bà cụ vài trăm nghìn đến cả triệu bạc. Những lúc không thấy bà đi mua ve chai vài ba ngày, tôi lại sang hỏi han, thăm nom. Bởi tôi biết bà chỉ nghỉ khi đau bệnh, nằm liệt giường thôi.
Mấy ngày trước, tôi đang uống cà phê thì thấy bà cụ bị té ngã ở ngoài đường. Dù bà đi xe đạp nhưng xe chất nhiều đồ quá, cồng kềnh, bà bị ngã trông rất đau và đáng thương. Tôi vội vã nhờ một người bạn cùng đưa bà đến bệnh viện. Tôi đóng tiền viện phí cho bà cụ rồi gọi điện cho con trai bà đến viện chăm sóc bà để tôi còn về.
Cả tiếng sau, con trai bà mới đến. Vừa thấy tôi, hắn ta đã lớn tiếng đòi thêm 5 triệu nữa vì hắn ta không có tiền. Hắn còn nói do tôi đưa bà đến viện nên tôi phải chịu trách nhiệm trả tiền đóng viện phí cho bà cụ. Tôi thảng thốt trước những gì hắn ta nói. Vì không muốn phiền phức nên tôi đành rút ví đưa cho hắn 5 triệu.
Ấy vậy mà hôm nay, con trai bà hàng xóm lại tiếp tục đòi tôi thêm 2 triệu để mua thuốc cho bà cụ. Tôi không đưa thì không được với hắn, vì hắn chửi bới ghê lắm; mà đưa xong thì lại tức anh ách vì hắn là con mà chẳng có chút tránh nhiệm nào với mẹ. Liệu hắn ta có đòi thêm tiền không? Và nếu hắn tiếp tục vòi tiền, tôi phải từ chối bằng cách nào để không bị chửi bới, đe dọa đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự6 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.