- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa con 2 triệu đóng học vẫn bị cô giáo nhắc chưa nộp, bực mình về Tết nhất rồi còn bị con tiêu tiền chơi bời tôi bám theo nó để rồi chết sững thấy con rẽ vào căn nhà hoang
Thay vì nổi điên trách mắng nó nói dối, lấy tiền học đi chơi tôi bám theo con tìm hiểu để rồi chết sững với cảnh tượng trong căn nhà hoang.
- Ngày nghỉ đưa con về thăm mẹ đẻ, thấy bà hồ hởi khoe mới nhặt được một con mèo hoang mà tôi bật khóc và ân hận tột cùng
- Khinh nhà chồng quê mùa vừa nghèo vừa bẩn, vợ đưa con về ngoại ở cữ nhưng lúc thấy em dâu đăng thứ này lên mạng thì tiếc hùi hụi
- Vợ nhận đi đón con nhưng 7h tối cô giáo lại gọi giục đưa con về, nghĩ vợ gặp chuyện tôi vội gọi cho cô ấy thì sững sờ thấy tiếng khóc lóc
Vợ bỏ đi từ hồi con mới được 3 tuổi, một mình tôi ở vậy nuôi con cùng sự giúp đỡ của ông bà nội. Muốn cho con có cuộc sống tốt, đầy đủ tôi cứ lao vào kiếm tiền, bận rộn suốt ngày. Việc kinh doanh đồ nội thất của tôi cũng ổn dần, con thì ông bà đón đưa đi học giúp.
Dạy con tự lập, từ ngày con học lớp 4 tôi đã để con tự đi xe đạp đến trường, tự rửa bát làm việc nhà. Bố mẹ nhiều khi xót cháu nhưng tôn trọng tôi nên không ý kiến. Thằng bé thương bố, biết nghe lời nên cũng làm hết mọi việc tôi giao. Chỉ có như vậy, mai này con lớn mới có thể tự lo được cho bản thân, hiểu được giá trị của việc bố nghiêm khắc.
(Ảnh minh họa)
Năm nay con trai tôi học lớp 7, thằng bé lớn lắm. Nó đi học về là vào bếp cơm nước ngon lành, thi thoảng ra cửa hàng phụ giúp tôi dọn dẹp cũng đỡ phần nào. Yên tâm về con, việc đóng tiền học phí ở trường hay lớp học thêm tôi toàn đưa cho con tự mang đến nộp. Có gì cô giáo sẽ trao đổi, thông báo với tôi. Con tự chủ trong việc học, việc nhà đó là điều tôi mong muốn ở thằng bé.
Ở tuổi này, cu cậu nhiều khi cũng bướng, biết giận dỗi và thậm chí còn những tâm sự riêng không nói với bố. Nhưng tôi tôn trọng con, ai mà chẳng trải qua những giai đoạn mà tính cách, suy nghĩ có phần bồng bột. Tuần trước, con về xin 2 triệu đóng tiền học tôi rút ví đưa tiền cho thằng bé ngay. Trẻ con giờ học hành tốn kém, thấy đóng đủ các loại quỹ, học phí khác nhau. Nhưng đầu tư cho con học, tương lai của con tôi chưa bao giờ ngần ngừ.
Cho con tiền không suy nghĩ gì để rồi thứ 5 vừa rồi, cô giáo gửi tin nhắn nhắc tôi nộp tiền học phí cho con vì quá hạn 1 ngày rồi. Hoang mang khi cho tiền rồi con chưa nộp, tôi liền nghĩ thằng bé đem tiền đi chơi bời, học theo đám bạn xấu chơi game thì hỏng, Tết nhất đến nơi rồi mà nó không thương bố. Bực mình vì con, nhưng tôi cũng không dám quát mắng nó vì sợ con tự ái, bỏ nhà đi thì khổ. Ngày xưa tôi đã từng như thế, tôi hiểu tâm lý của trẻ con nên tránh việc này.
Ngay đầu giờ chiều hôm sau, đợi con đi học thêm tôi liền bám theo thằng bé để xem nó có đi chơi game hay đàn đúm bạn bè gì không. Con đạp xe đến một ngõ nhỏ, nó đi sâu vào khu nhà hoang, tiêu điều. Chẳng lẽ con tìm đến chỗ những đứa trẻ hư hay hút thuốc, đấm đánh nhau suốt ngày? Nghĩ thế tôi càng lo phóng xe thật nhanh đi theo con để rồi chết sững khi nó dừng lại ở một căn nhà bỏ hoang từ lâu.
Nhìn vào bên trong, tôi lặng người khi thấy con mình lôi ra trong balo đùm trái cây và đưa cho cậu bé chừng 8, 9 tuổi với thân hình gầy gò. Người đàn ông trung tuổi yếu nằm dưới sàn nhà nở nụ cười hạnh phúc khi thấy con tôi. Thằng bé con kia hớn hở khoe bố: "Anh Tuấn (tên con trai tôi) lại đến cho quà bố con mình này. Em cảm ơn anh ạ".
(Ảnh minh họa)
Hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau vui vẻ, người đàn ông kia cảm ơn con trai tôi nhiều lắm. Đứng nghe tôi mới biết con mình lấy 2 triệu đóng học cho bố con người đàn ông kia. Ông bố ốm nặng không có tiền đi viện, con tôi thấy họ nằm bên vệ đường nên đã tặng số tiền đó. Người đàn ông này ở dưới quê, 2 bố con kéo nhau lên thành phố đánh giày mưu sinh nhưng bệnh tật khiến anh ta khốn khổ hơn.
Trở về nhà, tôi không trách con mà thấy vui khi con làm việc tốt như vậy. Chủ động tâm sự với thằng bé, nó xin lỗi tôi vì đã đánh liều dùng số tiền đó khi chưa xin phép tôi. Mỉm cười nhìn con, tôi an ủi: "Bố sẽ cùng con giúp họ. Sau khi chú đó khỏe, bố sẽ thuê chú ấy về bốc hàng cho cửa hàng nhà mình. Còn cậu nhỏ kia, bố sẽ xin cho cậu ấy đi học, ban đầu giúp đỡ tiền học phí, sau bố cậu ấy đi làm rồi sẽ tự lo. Chỗ ở, thì để dọn cho họ một phòng nhỏ ở cửa hàng mình đi".
Thằng bé vừa nghe vậy đã hét lên sung sướng báo tin cho bố con người đánh giày kia ngay. Họ mừng đến phát khóc cảm ơn tôi. Cùng cảnh gà trống nuôi con tôi hiểu những vất vả của anh ta. Thôi thì 2 bên giúp đỡ nhau, coi nhau như người thân để lũ trẻ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều tôi mừng hơn cả là hành động của con khi biết thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
(hoanganh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự10 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.