- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa người yêu về ra mắt, nghe bố nói một câu, tôi giật mình vỡ lẽ
Cứ tưởng khi Đức có công việc tốt thì hai đứa dễ dàng đến với nhau, nào ngờ ngày về ra mắt gia đình lại vấp phải sự nghi hoặc của bố tôi.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Đức, tôi đã chú ý đến anh ấy bởi vẻ to cao đẹp trai nổi bật hơn những người công nhân nam khác. Anh làm trong công ty của bác tôi, còn tôi là quản lý.
Từ khi quen biết Đức, tôi chăm chỉ xuống phân xưởng hơn và thường xuyên tiếp cận để được nói chuyện với anh ấy. Sau khi hai người thân thiện hơn, tôi đã chủ động tỏ tình với Đức. Nhưng anh từ chối và nói gia đình nghèo, bản thân chỉ là một công nhân, không xứng đáng cưới được tiểu thư con nhà giàu như tôi.
Khó khăn lắm tôi mới đủ dũng cảm tỏ tình với một người đàn ông mình thích, thế mà lại bị từ chối phũ phàng. Nhiều ngày sau đó tôi đã nghĩ rất nhiều, làm cách nào để lấy được người mình thích?
Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được cách, đó là giúp anh ấy được thăng chức cao hơn, lúc đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và Đức sẽ không mặc cảm về bản thân nữa.
Tôi đi gặp Đức và thuyết phục anh ấy đi học thêm để nâng cao tay nghề và có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Khi anh ấy đã đồng ý đi học thì tôi xin bác của mình tạo điều kiện cho Đức có thời gian học mà vẫn tiếp tục làm việc kiếm tiền.
Trong suốt 3 năm, Đức đã rất chăm chỉ học tập, không chỉ học xong lớp trung cấp kỹ thuật điện tử liên quan đến nghề mà anh ấy đang làm, anh còn học thêm lớp quản lý tài chính và học làm kinh doanh.
Sau khi học xong, bác tôi đã sắp xếp cho anh ấy một công việc bàn giấy ở phòng kỹ thuật. Sau 2 tháng làm việc, anh ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được bác tôi khen là có triển vọng. Trong thời gian tới, bác ấy sẽ bồi dưỡng Đức nhiều hơn để trở thành quản lý trong công ty.
Ngày tôi đưa Đức về ra mắt gia đình, bố mẹ tiếp đón anh ấy rất nhiệt tình. Thế nhưng khi khách vừa về thì bố tôi nói chắc gì Đức đã yêu tôi thật lòng. Vì biết tôi có bác là Tổng giám đốc nên cố yêu để có chỗ tiến thân.
Lời bố nói khiến tôi rất buồn nhưng bố tôi là người kinh doanh nhiều năm nên rất tinh tường. Tôi biết bố đánh giá người khác ít khi sai. Tôi thật không biết nên tiếp tục yêu Đức và kết hôn với anh ấy dù biết anh chỉ lợi dụng mình hay chia tay để tìm người thực sự yêu thương tôi?
(huongnguyen...@gmail.com)
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự1 giờ trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự4 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự5 giờ trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự6 giờ trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự12 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự23 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...