- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dùng tài sản để ép vợ ly hôn, thế nhưng khi cô ấy bỏ đi lại không hề lấy bất cứ thứ gì khiến tôi kinh ngạc
Đúng là cuộc đời không cho không ai cái gì, cho bạn cái này sẽ lấy của bạn đi cái khác. Vợ chồng tôi tiền có...
Đúng là cuộc đời không cho không ai cái gì, cho bạn cái này sẽ lấy của bạn đi cái khác. Vợ chồng tôi tiền có, tình cảm cũng rất mặn nồng thế nhưng lại thiếu đi một thứ rất quan trọng.
Có được công ty làm ăn phát đạt như ngày hôm nay tôi biết là có công lao rất lớn của vợ tôi trong đó. Ngay từ những ngày đầu thành lập, tuy vợ không góp vốn nhưng cô ấy như là vị quân sư giúp tôi giải quyết những khó khăn khi cần.
Tôi biết đầu óc kinh doanh của vợ giỏi hơn tôi, nhưng cô ấy lại rất khiêm tốn luôn nhường hết thành quả cho chồng, còn nếu hậu quả xảy ra lại luôn gánh chịu.
Đúng là cuộc đời không cho ai tất cả, chúng tôi sống rất hạnh phúc, kiếm tiền rất dễ dàng nhưng lại không thể có con. Sau nhiều năm chạy chữa, một tia hi vọng cũng không còn, dù cố gắng động viên vợ nhưng thời gian khiến cho tình cảm của chúng tôi phai nhạt.
Kiếm tiền rất dễ dàng nhưng lại không thể có con. (Ảnh minh họa)
Sau 11 năm ngày cưới tôi đã phản bội vợ, phải lòng một cô nhân viên mới vào làm. Sau nhiều tháng mặn nồng với tình mới, sắp được làm bố, tôi vui mừng lắm, chẳng nghĩ được gì ngoài việc dành nhiều thời gian bên nhân tình và đứa con sắp chào đời.
Việc tôi có nhân tình cũng gần 1 năm rồi, thế mà vợ tôi không mảy may nghi ngờ gì. Lúc đầu tôi còn ăn năn hối hận việc phản bội vợ, nhưng lâu dần tôi luôn thầm trách vợ không thể sinh con thì để người khác sinh.
Cho đến một ngày cô nhân tình vác bụng bầu đến trước mặt vợ tôi, yêu cầu ly hôn để đứa con sinh ra có bố. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi đã nói thẳng là không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vô vị nữa.
Để mong vợ sớm ký vào đơn ly hôn nên tôi đã sang tên cho cô ấy 1 căn biệt thự, 1 tài khoản ngân hàng trị giá 5 tỷ đồng và 10% cổ phần công ty. Tôi bảo vợ hãy nhận tất cả bởi đó là công lao của cô ấy. Thế nhưng vợ lại nhìn tôi với ánh mắt hận thù rồi ký ngay vào đơn ly hôn, sau đó rời nhà đi với một cái vali quần áo.
Trước khi đi cô ấy bảo không lấy bất kỳ tài sản nào của tôi vì không muốn tài sản của công ty bị hao tổn, chia 5 xẻ 7 vì cuộc ly hôn này. Sự coi thường vật chất của vợ khiến tôi thực sự kinh ngạc. Không ngờ đến lúc chia tay rồi mà cô ấy vẫn còn muốn lo lắng cho công ty.
Hai người phụ nữ có cách phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. (Ảnh minh họa)
Tự nhiên tôi nảy ra ý nghĩ muốn mang số tài sản đó ra để thử cô nhân tình. Nghĩ là làm, tôi viết một bản thỏa thuận trước hôn nhân rằng tài sản hiện có của tôi là do tôi vất vả phấn đấu mà có được, nên đó là tài sản riêng trước hôn nhân.
Còn tôi sẽ tặng cô ấy cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng sau khi kết hôn và thưởng cho căn biệt thự sau khi sinh con. Khi con được 18 tuổi, tôi sẽ chuyển nhượng 10% cổ phần công ty cho con. Cô ấy đọc xong liền giãy nảy và nói: "Em không ký đâu, anh cho mẹ con em có một chút xíu tài sản, thế phần còn lại anh để làm gì. Hay định để cho chị ấy?".
Cùng một khối tài sản thế nhưng hai người phụ nữ có cách phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Bây giờ tôi mới thấy thật sự biết người nào yêu mình một cách chân thành rồi.
Tôi chưa nộp đơn ly hôn ra tòa vì còn muốn níu kéo vợ. Nhưng với cô nhân tình và đứa con trong bụng thì biết làm sao bây giờ? Tôi thật sự mong mỏi ngày được làm cha, nhưng tình yêu dành cho nhân tình thì đang dần nguội lạnh. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
THEO HELINO
-
Tâm sự4 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự8 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.