- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được đồng nghiệp cho đồ sơ sinh xịn tôi mừng lắm, nhưng lúc vợ anh ta nhắn tin "đòi lại" thì tá hoả với lý do đằng sau
Mang đồ sơ sinh đi xin được về, vợ tôi mừng lắm, khen anh ấy thảo, quan tâm đồng nghiệp. Bé thứ 2 nhà anh Hoàng bụ bẫm, ít ốm, vía tốt nên bé nhà tôi mặc chắc thích lắm.
- Thấy chị hàng xóm vứt bỏ túi đồ sơ sinh nên tôi nhặt về, mở ra mà choáng nặng khi thấy một thứ bên trong
- Cứ phơi đồ sơ sinh là bị mất 1 nửa, tôi bí mật lắp camera thì sững sờ với chiếc gậy mỗi tối
- Chia gia tài, bố dượng thiên vị cho con đẻ 100 triệu còn tôi không được đồng nào, khi mở cuốn sổ nhật ký của ông ra tôi nghẹn ngào bật khóc
Vợ chồng tôi đều là người ở tỉnh lẻ lên thành phố học, lập nghiệp. Lấy nhau khi cả 2 dưới 30 tuổi, không có kinh tế chúng tôi vẫn ở nhà trọ, tiết kiệm từng đồng để tính chuyện sinh con, mua nhà. Nhiều lúc nhìn bạn bè ở nhà đẹp, ăn tiêu dư giả tôi thấy có lỗi với vợ nhưng biết làm sao được khi gia đình nghèo, công việc lương thấp.
Lấy nhau, 2 vợ chồng hơi khó khăn đường con cái nên 3 năm sau vợ mới có bầu. Mừng vì vợ có em bé, tôi chăm cô ấy hơn và cũng không dám tằn tiện như trước mà mua nhiều đồ bồi bổ cho vợ. Vợ mang bầu mà tiêu tốn kha khá, sau sinh còn tốn kém nữa. Vợ nghỉ dưỡng thai, kinh tế lại đổ dồn lên vai tôi, nhưng biết làm thế nào bây giờ. Vợ con tôi cũng thiệt thòi lắm rồi.
Biết hoàn cảnh gia đình tôi, anh Hoàng - đồng nghiệp cùng công ty ngỏ ý cho tôi đồ sơ sinh của con anh ấy. Vợ chồng anh ấy đẻ đứa thứ 2 hơn một năm nay rồi, gia đình lại có điều kiện nên toàn dùng đồ xịn. Như bắt được vàng, tôi xin ngay. Sắm đồ sơ sinh tốn cả tiền triệu chứ chẳng đùa, đằng này lại là đồ đắt tiền. May quá, vậy là vợ chồng tôi lại tiết kiệm được một khoản.
Mang đồ sơ sinh đi xin được về, vợ tôi mừng lắm, khen anh ấy thảo, quan tâm đồng nghiệp. Vợ tôi cũng gặp anh Hoàng 2 - 3 lần trong những buổi tiệc công ty tôi đưa cô ấy đi cùng, nên cả hai chẳng xa lạ gì nhiều. Bé thứ 2 nhà anh Hoàng bụ bẫm, ít ốm, vía tốt nên bé nhà tôi mặc chắc thích lắm.
Chuẩn bị đồ đi sinh cho vợ xong xuôi đâu đấy, vậy mà chưa kịp đón con chào đời thì chị Loan - vợ anh Hoàng nhắn tin cho tôi. Chị ấy "xin lại" số đồ sơ sinh chồng đã cho để cho em gái. Anh Hoàng tự ý lấy đồ đi mà không nói với vợ một lời.
Ái ngại khi bị đòi lại đồ như thế, tôi đồng ý mang trả chị Loan. Nhưng vừa mang đồ đến chị đã rỉ tai tâm sự với tôi: "Đứa bé chào đời, cậu nên đi xét nghiệm ADN đi, tôi nghi nó là con của chồng tôi lắm. Anh ta và vợ cậu hay bí mật gặp nhau. Chứ chẳng tự nhiên chồng tôi ôm đồ sơ sinh đi cho con cậu làm gì!".
Á khẩu trước lời chị Loan nói, tôi cười trừ và cho rằng chị đa nghi quá. Làm gì có chuyện đó được, anh Hoàng tốt tính nên mới thế thôi. Nhưng chị lắc đầu, cho tôi xem những bức ảnh có ghi lại cuộc gọi cho vợ tôi. Chị bảo anh Hoàng lấy số sim rác gọi và chị đã phát hiện chụp lại.
Nghi ngờ về mối quan hệ của vợ và anh đồng nghiệp, tôi về tra khảo vợ. Cô ấy chối và cho rằng tôi vu khống. Họ không có gì cả. Vợ đưa ra lời đề nghị sau khi con sinh sẽ xét nghiệm ADN để làm sáng tỏ mọi chuyện. Theo mọi người, vợ nói dám đi xét nghiệm như vậy thì liệu cô ấy có lừa dối tôi không? Có khi nào, đứa bé là con tôi thật nhưng vợ vẫn có gian díu với tay Hoàng kia? Tôi phải làm gì bây giờ?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.