- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được giám đốc ưu ái, tôi cứ ngỡ mình làm tốt cho đến đêm mưa gió thấy sếp giằng co với chồng tôi trước cửa nhà
Thì ra tất cả là màn kịch. Và tôi chỉ là một con rối của hai người họ.
Vợ chồng tôi kết hôn chỉ sau 6 tháng tìm hiểu. Nói đúng hơn, tôi đã có thai trước khi cưới. Thời gian quá gấp rút, tôi không kịp tìm hiểu kỹ hơn về chồng. Chỉ biết trước khi quen tôi, anh cũng từng trải qua một mối tình. Tôi đã từng nghe mẹ chồng kể về mối tình đầu của con trai.
Ngày ấy khi người cũ nói lời chia tay, chồng tôi vật vã đến nỗi không ăn không ngủ. Anh xóa sạch mọi thứ liên quan đến cô ấy. Sau này, cả nhà tôi không một ai dám nhắc đến tên người con gái kia vì sợ khơi lại nỗi đau trong anh.
Cả năng lực làm việc lẫn kinh nghiệm đều khiến tôi ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)
Tôi biết ai cũng cần có một khoảng trống để lưu giữ quá khứ. Chính vì vậy, tôi tôn trọng điều đó và chưa bao giờ hỏi anh. Mối quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt đẹp. Chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Anh luôn chăm sóc con, tạo điều kiện cho tôi trong công việc. Nhất là những lúc tôi đang có cơ hội thăng tiến như thế này.
Nửa năm trở lại đây, phòng ban chúng tôi được điều hành bởi giám đốc mới. Chị hơn tôi hai tuổi nhưng đi du học từ nước ngoài về. Cả năng lực làm việc lẫn kinh nghiệm đều khiến tôi ngưỡng mộ. Chỉ trong 6 tháng, chị đã lãnh đạo phòng ban chúng tôi trở thành nơi có hiệu suất làm việc cao nhất.
Dạo gần đây, tôi được sếp ưu ái. Chị thường xuyên cử tôi đi công tác. Ai cũng biết, việc đi công tác chính là tiền đề để được thăng tiến trong công việc. Chồng tôi rất ủng hộ vợ. Anh ở nhà chăm con giúp tôi mà không một lời ca thán.
Hôm vừa rồi, tôi đưa con về nhà ông bà ngoại chơi vì nhà ông bà chỉ cách nhà chúng tôi 5km. Tối ấy mẹ con tôi định ngủ lại, nhưng con tôi nhớ bố, cứ khóc ngằn ngặt. 10 giờ đêm, tôi nhờ bố chở về nhà vì trời mưa và ngại nhờ chồng sang đón.
Thì ra để có thời gian hẹn hò, sếp đã thường xuyên cử tôi đi công tác. (Ảnh minh họa)
Khi đến gần nhà, tôi thấy hai bóng người đang giằng co nhau trước cổng. Đi đến gần hơn thì đó chính là chồng và sếp của tôi. Không muốn bố phát hiện, tôi đòi xuống xe cách nhà một đoạn, chào tạm biệt bố rồi mới bình tĩnh mở cửa vào nhà, cho con lên phòng sau đó gọi hai người vào, ba mặt một lời nói chuyện.
Trước mặt tôi, họ thừa nhận đã lén lút quen nhau được một thời gian. Sếp của tôi lại chính là mối tình đầu mà chồng tôi đau đáu. Thì ra để có thời gian hẹn hò, sếp đã thường xuyên cử tôi đi công tác. Còn tôi cứ đinh ninh mình được cất nhắc.
Bây giờ chồng tôi muốn quay về. Anh nói lúc ấy, anh không muốn cho người tình vào nhà nên mới có cảnh tượng ấy trước cửa. Tôi không biết có nên tin chồng không. Càng lăn tăn chuyện công việc. Bây giờ mỗi ngày chạm mặt sếp là tôi lại thấy khó xử. Tôi có nên xin nghỉ việc trong tình hình khó khăn này không?
(Xin giấu tên)
Theo Báo dân sinh
- Tâm sự6 giờ trướcNghe yêu cầu của mẹ chồng tương lai, tôi sửng sốt, không thể chấp nhận nổi. Nhưng thái độ của chồng càng đẩy tôi vào sự nghi ngờ và giận dữ hơn.
- Tâm sự9 giờ trướcHáo hức lên phòng tân hôn với vợ, tôi thấy vợ vẫn thức chờ mình. Đang định bế cô ấy lên giường thì vợ lập tức ngăn tôi lại, ra dấu im lặng.
- Tâm sự20 giờ trướcMón quà từ chị đồng nghiệp khiến tôi tức giận vô cùng, chỉ muốn hủy hôn ngay.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ màn dàn dựng tinh vi của hai chị em vợ lại có nguy cơ bại lộ trong tay mẹ tôi.
- Tâm sự1 ngày trướcĐêm tân hôn, tôi mặc một bộ váy ngủ đỏ, ôm sát người, để lộ ba vòng nóng bỏng... Nhưng khi tôi ra giường, chồng đã ngà ngà say...
- Tâm sự1 ngày trướcGặp riêng anh, tôi không ngần ngại mà đề nghị: "Anh chia tay chị chồng em đi. Anh và chị ấy không hợp đâu".
- Tâm sự1 ngày trướcLát sau tôi bước ra, vừa nhìn thấy chiếc váy trên người tôi thì tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đạt mặt cắt không còn giọt máu, đứng ngây như tượng đá nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
- Tâm sự1 ngày trướcTới lúc chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về, bố Yến dẫn tôi sang bên cạnh nhà em, chỉ vào một căn nhà hai tầng khang trang mới xây xong...
- Tâm sự2 ngày trướcTôi ghét chồng suốt ngày đi uống rượu không chịu ở nhà chăm con cùng vợ. Tôi mệt mỏi phải thức đêm pha sữa cho con uống còn chồng thì nằm ngủ ngon lành.