- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được người yêu của em chồng nhờ đi chọn quà sinh nhật, tôi đâu ngờ mình lại lâm vào tình cảnh éo le còn cậu người yêu của em chồng lĩnh trọn 1 cái tát
Tôi chưa kịp nói gì thì em chồng đã mắng thẳng mặt tôi và giơ tay tát người yêu.
- Cho em chồng vay cả tỷ bạc để xây nhà, ngờ đâu chưa đầy một năm, em ấy đã trở mặt tố cáo chuyện cũ với mẹ chồng khiến tôi điêu đứng
- Em chồng đưa bạn trai về ra mắt, tôi chết khiếp khi anh ta lén dúi cho mẩu giấy quen
- Mẹ chồng suốt ngày mắng tôi là loại đàn bà hư hỏng, cho đến khi em chồng xuất hiện với cái bụng 'lùm lùm' thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi
Em chồng học sau tôi một khóa ở trường đại học, vì thế khi tôi về làm dâu, chúng tôi có khá nhiều điểm chung để trò chuyện, dần dần thân nhau. Em chồng là người thẳng tính, nóng nảy, nhiều khi rất bộp chộp nhưng tổng kết thì cô ấy là người tốt bụng, giận dỗi xong lại quên ngay.
Em chồng yêu một cậu thanh niên nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi. Tình cảm của hai đứa khá tốt. Cậu ta thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm nên chúng tôi đều quen biết nhau.
Hôm qua, cậu ta đột nhiên gọi điện nhờ tôi tư vấn giúp việc mua quà tặng sinh nhật em chồng. Sau khi ngồi liệt kê một loạt các loại quà tặng, chúng tôi thống nhất sẽ mua tặng em chồng vài bộ váy theo đúng sở thích của cô ấy. Vì dáng người tôi và em chồng giống nhau nên cậu ta hẹn tôi tan sở thì đi chọn cùng, có gì nhờ tôi thử luôn để khi tặng đỡ phải đổi trả. Tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi vào một cửa hàng lớn, chọn chọn thử thử cuối cùng mua được 3 chiếc 3 kiểu dáng khác nhau. Đến lúc tôi mở cửa kính bước ra khỏi shop thời trang thì thấy bên đường, em chồng đang đứng khoanh tay, nhếch môi cười gằn với tôi.
Trước giờ em chồng nổi tiếng nóng tính nên tôi biết giờ nói kiểu gì cũng không vào tai cô ấy. (Ảnh minh họa)
Cả tôi và cậu người yêu của cô ấy đều bất ngờ, chúng tôi nhanh chóng đi sang đường chào hỏi nhau. Không ngờ tôi chưa kịp nói gì thì em chồng đã nói thẳng mặt tôi rằng: "Được lắm, uổng cho tôi gọi chị dâu bao lâu, không ngờ chị lại trơ trẽn đến vậy. Tiếc cho anh trai tôi bị vợ cắm sừng trước mặt mà không biết". Sau đó cô ấy giơ tay tát bạn trai và tuyên bố chia tay.
Chúng tôi biết cô ấy hiểu lầm nên dù giận vì bị mắng mỏ, tôi vẫn kéo cô ấy lại để giải thích. Nhưng em chồng vung tay ra và bảo sẽ về nói cho anh trai biết chuyện này để ly dị người phụ nữ như tôi.
Trước giờ em chồng nổi tiếng nóng tính nên tôi biết giờ nói kiểu gì cũng không vào tai cô ấy. Tối đó, tôi thấy em chồng đóng cửa khóc suốt trong phòng. Cô ấy nói không muốn nhìn mặt tôi nên tôi không thể giải thích thanh minh được. Nhưng cô ấy cũng không nói với cả nhà nên mọi người chỉ nghĩ cô ấy cãi nhau với người yêu nên buồn. Chồng còn xúi tôi vào khuyên giải cô ấy.
Tôi thật không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa. Tôi biết rằng sớm muộn gì thì cũng sẽ hóa giải được hiểu lầm nhưng chắc chắn tình cảm chị dâu em chồng sẽ không còn được như xưa nữa. Phải làm gì bây giờ hả mọi người?
THEO PHỤ NỮ VIỆT NAM
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự17 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...