- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em chồng có thai nhưng lại nhờ tôi nuôi hộ con vài năm
Qua những tiếng khóc nấc của em chồng, tôi lờ mờ nhận ra điều em ấy muốn nói.
Mối quan hệ giữa tôi và My, em chồng rất hòa thuận. My hiện tại vẫn đang học đại học và học rất giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ chồng tôi. Vì đi học xa nên em ấy chỉ về quê vào dịp Tết và nghỉ hè. Dù vậy, tháng nào tôi cũng gửi cho My 3 triệu để em ấy đóng tiền trọ. Bù lại, nguyên cả mùa hè năm nay, thay vì về quê nghỉ ngơi, em chồng lại đến ở nhà tôi, phụ tôi chăm sóc con gái nhỏ 2 tháng tuổi. Sự đáng yêu, hiểu chuyện, lễ phép của em chồng đã làm tôi yêu mến và xem My như em gái ruột của mình.
Hôm qua, đã 11 giờ khuya rồi mà em chồng gọi điện cho tôi. Em ấy khóc nức nở và nói ngắt quãng. Ban đầu tôi cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ biết bảo My bình tĩnh lại. Sau khi đã xâu chuỗi các sự việc, tôi mới giật mình khi biết chuyện mà My đang muốn nói.
Thì ra My có bầu với bạn trai nhưng anh ta kiên quyết không chịu trách nhiệm với đứa bé. Sau một hồi cãi vã thì anh ta chặn mọi cách liên lạc của My, giờ em ấy không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào?
Em ấy vẫn khóc nhưng đã bình tĩnh hơn và cầu cứu tôi. "Em không biết phải làm thế nào nữa? Em không biết phải đối diện với bố mẹ như thế nào? Em không dám về nhà. Chỉ có chị mới giúp được em thôi".
Tôi nói My cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nhưng My cứ bảo tôi phải giúp em ấy, em ấy sẽ sinh con nhưng gửi con cho vợ chồng tôi nuôi vài năm để hoàn thành việc học. Khi nào có công việc ổn định, My sẽ nhận lại con. My còn dặn dò tôi phải giữ bí mật tuyệt đối với bố mẹ chồng và đợi em ấy sinh con ở thành phố thì đến nhận về với danh nghĩa con nuôi.
Vì để My bình tĩnh nên tôi đồng ý. Tôi dự định sẽ vào thành phố đưa My đi khám, tư vấn cặn kẽ thì mới yên tâm được. Nếu My quyết tâm sinh đứa bé, vợ chồng tôi nuôi cháu cũng được thôi, nhưng chuyện này liệu có giấu được bố mẹ chồng tôi mãi không? Tôi có nên khuyên em chồng nói hết mọi chuyện với gia đình để tìm cách giải quyết tốt hơn không?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.