- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em chồng kết hôn mẹ chồng cho 300 triệu của hồi môn, khi đi đám cưới về nghe những gì bà nói tôi chỉ muốn ly hôn
Cách đây ít lâu, em chồng chuẩn bị kết hôn. Mẹ chồng nói bóng gió rằng chúng tôi phải bỏ tiền để lo tổ chức cho em nhưng tôi lờ đi.
Tôi và mẹ chồng vốn có quan hệ không mấy tốt đẹp. Tuy sống riêng nhà nhưng lúc nào bà cũng soi mói đủ kiểu. Nhiều lúc tôi tâm sự bảo chồng chuyển hẳn đến huyện khác để sống nhưng anh không đồng ý nên đành chịu.
Từ những ngày chồng yêu tôi, mẹ chồng đã chê tôi xấu, trong khi con bà đẹp trai. Bà ngăn cấm mãi không được nên cuối cùng đành tổ chức hôn lễ dưới sự ép buộc của chính con trai bà. Trong mắt mẹ chồng, tôi chẳng khác gì cái gai. Để tránh mâu thuẫn, tôi luôn hạn chế tiếp xúc với bà.
Có lần sáng cuối tuần chưa kịp ngủ dậy thì mẹ chồng đã sang nhà tôi. Bà gõ cửa xong lại kêu đói rồi bắt tôi phải đi nấu bữa sáng cho bà. Ăn xong bà còn chê bai tôi nấu ăn kém cỏi: "Tưởng con dâu thế nào, phải học hỏi thêm nữ công gia chánh đi mà lo cho gia đình". Nói chung, tôi rất khó chịu nhưng không làm gì được.
Trong nhà tôi có em chồng, kém chúng tôi 7 tuổi. Cách đây ít lâu, em chồng chuẩn bị kết hôn. Mẹ chồng nói bóng gió rằng chúng tôi phải bỏ tiền để lo tổ chức cho em nhưng tôi lờ đi. Tôi nghĩ, chỉ có bố mẹ mới nên có trách nhiệm với con, chứ sao bắt anh trai chị dâu lo được, quá vô lý.
Thấy tôi không nói gì, mẹ chồng dù tức nhưng chẳng có lý do gì mà mắng tôi. Thế là bà tự đứng ra tổ chức đám cưới cho con gái. Trong hôn lễ, mẹ chồng tôi còn tặng con gái hẳn 300 triệu làm của hồi môn, còn chúng tôi tặng em 2 chỉ vàng.
Cưới xong về nhà, mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi nói: "Không hiểu cô nghĩ gì mà tặng em 2 chỉ vàng, làm xấu mặt cả nhà. Mang tiếng là giàu có mà không cho em được số tiền cho tử tế. Thà đừng cho còn hơn. Trước đây mẹ cho chúng mày 3 cây vàng, giờ cho mẹ xin lại để đưa nốt cho em nó lập nghiệp".
Tôi nghe xong tức điên cãi lại lời mẹ chồng, dù là 2 chỉ vàng cũng là công sức của chúng tôi, sao bà có thể xem nó như giấy được. Hơn nữa, nhiều năm qua rồi mà bà lại đòi số vàng cưới cho chúng tôi để đưa cho con gái, thế hóa ra chúng tôi không là gì trong cái gia đình này sao? Tôi nhất định không trả lại vì chẳng khác gì trò hề. Chứng kiến cảnh tôi và mẹ chồng cãi nhau qua lại căng thẳng, chồng không một lời còn đi vào phòng ngủ luôn.
Giờ tôi thực sự muốn ly hôn với chồng. Tôi cảm giác như sống trong nhà mà mình vô cùng lạc lõng, đã không được lòng mẹ chồng mà chồng còn coi như việc mẹ anh nói như thế là chuyện bình thường. Nếu ly hôn thì tôi cũng sẽ được một nửa tiền căn nhà đang ở và cố gắng nhận nuôi hai đứa con. Tôi không muốn đứa nào phải xa tôi cả. Nhưng chắc chắn như thế thì sẽ rất vất vả, tôi nên làm gì bây giờ?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự10 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự14 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự15 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự17 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.