- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Diện đồ gợi cảm gần gũi chồng sau một năm kiêng cữ, ai ngờ bị anh đẩy xuống giường nói câu này khiến tôi bật khóc nức nở
Cả đêm ấy, tôi nằm ôm con khóc chẳng ngủ được còn chồng thì kệ tôi, chẳng quan tâm đến cảm xúc của vợ.
Chào mọi người,
Không biết chuyện chăn gối của các chị em sau sinh thế nào, chứ tôi chán thực sự và giờ tôi như bị stress nặng. Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm mới có bầu. Thời kỳ đầu tôi bị động thai phải nghỉ làm ở nhà và kiêng việc nặng, nhất là quan hệ vợ chồng. Vậy là vợ chồng tôi nhịn luôn cho tới khi tôi sinh bé được 6 tháng.
Trước không dám làm gì vì sợ sảy thai, ấy vậy mà gần một năm trời, tôi hết ở cữ rồi chồng cũng chẳng đòi hỏi ý kiến gì. Đời sống vợ chồng cứ thế lạnh nhạt dần, về nhà anh chỉ hỏi thăm, nói chuyện về con rồi lại ôm điện thoại ngồi chơi game, xem phim chứ chẳng đoái hoài gì tới vợ.
(Ảnh minh họa)
Nhớ chồng, muốn gần anh, tôi nghe tụi bạn bày cách quyến rũ chồng mà mua ngay một chiếc váy ngủ màu đỏ ren khá sexy về mặc. Tối đó, đợi con ngủ say, tôi chủ động gần gũi chồng, ấy vậy mà vừa đụng vào người anh, anh đã đẩy tôi ngã xuống dưới đất rồi tỏ thái độ bực tức nhưng không nói gì cả.
Bực mình vì chồng hành xử thô lỗ, tôi gắt lên rằng anh là kẻ tệ bạc, không yêu thương vợ. Nghe tôi chì chiết, cằn nhằn mãi chồng bực dọc thốt ra câu này khiến tôi đau thấu tim: "Cô lấy gương nhìn lại mình đi. Đã sồ sề còn mặc cái váy ngủ như xúc phạm người nhìn, ham hố gì".
Bị chồng xúc phạm, tôi đau đớn, tủi thân mà bỏ vào nhà vệ sinh khóc. Nhìn vào trong gương tôi cũng thấy mình thay đổi rất nhiều, trước đây tôi đẹp, thân hình nuột nà, ba vòng săn chắc bao nhiêu thì giờ tôi thảm hại bấy nhiêu. Tôi béo hơn hồi con gái rất nhiều, bụng chảy, ngực chảy, xấu xí thật. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chồng lại chê, xúc phạm mình đến mức đó.
Cả đêm ấy, tôi nằm ôm con chẳng ngủ được còn chồng thì kệ tôi, chẳng quan tâm đến cảm xúc của vợ. Tôi im lặng không nói gì với chồng suốt một tuần trời, tôi suy nghĩ rất nhiều về tình cảm vợ chồng, cách anh đối xử với tôi sau khi tôi sinh đẻ. Và rồi tôi quyết định bế con về ngoại không một lời nhắn gửi.
Chồng có đến nhà ngoại, nhưng để đòi con chứ không đón tôi về. Người đàn ông đó trước hứa yêu tôi, thương tôi vậy mà giờ lại coi thường, không cần vợ như vậy. Mẹ tôi biết chuyện khuyên chồng tôi cứ để mẹ con tôi ở ngoại một thời gian để tôi bình tâm lại, đừng đưa ra quyết định gì lúc này. Anh nghe mẹ mà đi về cũng chẳng nói với tôi một lời.
Câu nói của anh đêm hôm đó khiến tôi suy sụp tinh thần vô cùng, tôi như bị trầm cảm, lúc nào cũng nghĩ tiêu cực, muốn chết, chán đời và nghĩ chồng có người khác rồi. Mẹ chồng tôi đến thăm cháu, khuyên tôi vực dậy tinh thần tân trang lại nhan sắc hết bao nhiêu tiền bà cũng đầu tư, mẹ bảo: "Đàn ông yêu bằng mắt, con cứ đẹp lên là chồng nó tự khắc yêu lại, trân trọng con".
(Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng, mọi người khuyên tôi bắt đầu đi tập gym và ăn theo chế độ, sau một tháng tôi giảm được 5kg và người nhẹ nhõm đi hẳn. Mẹ chồng tôi đưa tôi tới spa làm đẹp, rồi làm tóc mới, sắm cho tôi bộ mỹ phẩm đắt tiền dặn tôi phải sử dụng thường xuyên.
Sau 2 tháng nỗ lực giảm cân, làm đẹp tôi giảm được 10kg, về lại dáng hồi con gái và nhìn bắt mắt xinh đẹp hơn khi diện những bộ đồ body, trang điểm nhẹ nhàng. Quả đúng như mẹ chồng nói, chồng tôi ban đầu gặp còn ngỡ ngàng rồi ngượng nghịu chưa chịu nhận sai. Nhưng sau anh mê tôi thật, anh cua lại vợ, yêu thương và trân trọng tôi hơn. Bây giờ tôi về nhà nội, sống hạnh phúc hòa hợp với chồng cả về mặt tinh thần lẫn chuyện chăn gối, hết suy nghĩ tiêu cực trầm cảm nữa.
Nghĩ mà tôi thấy mình may mắn khi có mẹ chồng tâm lý, bày cách giúp tôi mê hoặc chồng, giữ được tổ ấm gia đình này. Nếu mẹ chồng không động viên, giúp đỡ tôi tôi không biết bản thân giờ tệ đến mức nào rồi.
(ngoc10...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự3 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự13 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.