- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp lại vợ cũ ngồi bán xôi vỉa hè tôi cười khẩy mua luôn cả thúng làm màu, nhưng chỉ 2 phút sau phải há hốc mồm thấy chiếc xe sang đỗ trước mặt
Người đàn ông ăn mặc lịch lãm, phong độ bước từ trong xe ra nhìn Hòa với ánh mắt trìu mến, anh ta cầm tay em nói câu này khiến tôi sững sờ.
- Gặp lại tình cũ sau 4 năm, tôi nhắn một câu bâng quơ mà em đùng đùng về bỏ chồng
- Đi chơi Noel gặp lại tình cũ, chồng về mất ăn mất ngủ và làm điều khiến tôi không ngờ tới
- Gặp lại bạn học cũ, tôi không ngờ cô ấy đã trở thành đại gia và bày cách giúp tôi làm giàu nhưng khi bàn với chồng thì bị anh gạt phăng
Sau 3 năm ly hôn với vợ cũ, tôi đã có gia đình mới và hiện vợ chồng tôi có một bé trai 1 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi với vợ thứ 2 không hạnh phúc, yên ấm cho lắm. Cô ấy luôn nắm giữ mọi quyền hành trong nhà, coi tôi như người chiếu dưới và không ngại mắng chồng trước mặt người khác. Bởi vợ tôi kiếm tiền nhiều hơn, lương cô ấy gấp đôi lương tôi, nhà vợ cũng giàu có hơn nên tôi cắn răng chịu đựng sự coi thường, chê bai của vợ.
Vợ giỏi giang, ghê gớm tôi không thấy thoải mái chút nào. Là đàn ông, lấy vợ trên cơ dường như tôi mất đi cả tiếng nói, nhiều khi tôi không hiểu mình là chồng hay cô ấy là chồng nữa. Việc nhà cửa, con cái vợ gạt hết cho tôi. Em có triết lý rất ngược đời rằng: "Trong hôn nhân, ai làm ra tiền thì người đấy có quyền!". Vậy là tôi phải chịu, chẳng bù cho vợ cũ. Tôi bắt nạt em, coi thường, khinh miệt thậm chí là còn đay nghiến vợ cũ mỗi ngày cô ấy cũng chẳng dám cãi nữa lời.
(Ảnh minh họa)
Tất bật lo việc nhà cửa, con cái là thế, sáng thứ 2 đầu tuần vừa rồi tôi đưa con đi học xong, tiện rẽ vào quán photo in chút tài liệu. Vừa quay ra đi được 300m thấy người bán xôi vỉa hè quen quen. Dừng xe lại, tôi bất ngờ nhận ra đó là Hòa - vợ cũ của mình. Không ngờ sau 3 năm ly hôn tôi, tưởng cô ấy hạnh phúc, có đời sống sung túc thế nào hóa ra lại nghèo đến mức phải đi bán xôi, làm cái nghề kiếm từng 5000 nghìn đồng thế này.
Cười khẩy khi gặp lại vợ cũ, tôi vô tư nói thật to bảo cô ấy bán cả thúng xôi tôi mua hết. Thôi thì tôi mua lại giúp cô ấy giải quyết thúng xôi sớm để nay có tiền ăn bữa đàng hoàng, ngon lành. Hòa khá bất ngờ khi gặp lại tôi, thế nhưng khi tôi vừa đề nghị mua cả thúng xôi đó cô ấy vui vẻ ra mặt và nhanh nhảu lắm.
Hỏi châm chọc vợ cũ rằng: "Chồng mới nghèo đến mức không nuôi nổi em à? Cũng đúng thôi, người nhu mì, ngu ngốc như em sao giàu nổi. May tôi ly hôn sớm". Chưa cười cợt, đả kích vợ cũ xong thì bất ngờ có chiếc ô tô sang đỗ xịch trước mặt tôi và Hòa. Người đàn ông ăn mặc lịch lãm, phong độ bước từ trong xe ra nhìn Hòa với ánh mắt trìu mến. Anh ta cầm tay Hòa vui vẻ bảo: "Về thôi em, anh xin lỗi để em đợi hơi lâu. Bà cụ bán xôi đi đâu rồi lại để em ngồi trông hàng hộ thế này?".
(Ảnh minh họa)
Hòa nhìn tôi rồi vui vẻ khoác tay người đàn ông đó giới thiệu: "Đây là chồng mới của em. Anh ấy đang là giám đốc công ty bất động sản. Anh muốn chuyển việc lương tốt thì nhắn em một câu nhé. Bà cụ bán xôi nhờ em trông hàng đi vệ sinh chưa về, anh đợi bà cụ một chút nhé". Hoang mang trước lời Hòa nói, tôi không ngờ cô ấy bây giờ lại lấy được chồng giàu có, yêu thương mình như thế.
Điều khiến tôi xấu hổ hơn là tôi cứ ngỡ Hòa đi bán xôi nhưng không phải thế. Em đi ăn xôi, trông hàng hộ bà cụ mà thôi. Muối mặt vì bị vợ cũ làm cho quê, tôi chỉ "ừ" nhẹ một câu rồi không dám nói gì. Bây giờ em có cuộc sống sung túc, có chồng yêu thương còn tôi chỉ là kẻ thất bại, vẫn làm công việc lương 7 triệu, bị vợ coi thường.
Vợ chồng Hòa đi, bà cụ bán xôi tưởng tôi là người quen của em vội khoe nhà chồng Hòa giàu lắm. Bố mẹ chồng em yêu thương, cưng chiều con dâu hết mực. Nghĩ lại ngày xưa khi Hòa làm vợ, làm dâu nhà tôi em khổ sở, bị nhà chồng coi thường, gay gắt thế nào. Tôi đã đánh mất Hòa, đánh mất người vợ hiền, tốt bụng, tạo cơ hội cho kẻ khác có cơ hội yêu thương chăm sóc em.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcAnh nói tiền được thừa kế là tài sản riêng của anh, còn nợ mua nhà là nợ chung của 2 vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm trả một nửa.
-
Tâm sự12 giờ trướcChị nói mình đã có công nuôi tôi thì giờ tôi cũng nên trả ơn cho chị.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sự di truyền của bố tôi sẽ "phát tác" trong con người tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thương chịu khó và thiệt thòi như chị dâu mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
Tâm sự1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy em gái đi cùng một người đàn ông lạ mặt vào nhà hàng, tôi tò mò nên bám theo để nhìn rõ mặt anh ta.
-
Tâm sự2 ngày trướcBố mẹ chồng không hề giấu giếm mà đem một số tiền lớn cho em chồng ngay trước mặt vợ chồng tôi.