- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp ngay kẻ thù năm xưa trong buổi ra mắt gia đình người yêu, tôi hoảng loạn đến mức phạm sai lầm khiến cả nhà bạn trai chê bai kém cỏi
Trong phút chốc, tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng bố anh đã bước ra, khiến tôi không thể bỏ đi mà đành chào ông rồi vào nhà.
- Vừa mặn nồng đêm qua, sáng thức dậy đã thấy người yêu dạm ngõ cùng cô khác
- Ngày về ra mắt gia đình, tôi không ngờ mình và chị gái người yêu lại đối diện nhau trong tình huống oái oăm này
- Lôi kéo hẳn soái ca cùng đi đám cưới người yêu cũ, nhưng vừa nhìn thấy cô dâu chú rể, tôi giật thót mình vì bất ngờ
Trong phút chốc, tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng bố anh đã bước ra, khiến tôi không thể bỏ đi mà đành chào ông rồi vào nhà.
27 tuổi, sau cú sốc chia tay trước ngày cưới vì người yêu phản bội, tôi mất 2 năm mới bình tâm lại được và bắt đầu hẹn hò với Lâm, một đồng nghiệp mới chuyển về công ty.
Lâm chín chắn, giản dị, chân thành và ít nói. Ở bên cạnh anh, tôi thấy dễ chịu và khá yên tâm về tình cảm anh dành cho tôi. Biết chuyện cũ của tôi, anh nhẹ nhàng chia sẻ và khuyên tôi quên hết đi để sống một cuộc đời mới. Anh cũng từng trải qua vài mối tình, hiểu chuyện và luôn biết cách làm tôi vui.
Sau khoảng 1 năm yêu nhau, Lâm ngỏ lời cầu hôn và tôi không ngại ngần đồng ý ngay. Tôi cũng đã hơn 30 tuổi, đến lúc kết hôn và ổn định rồi.
Lâm ngỏ lời cầu hôn và tôi không ngại ngần đồng ý làm vợ anh. (Ảnh minh họa)
Lâm có nói với tôi sơ qua về hoàn cảnh nhà anh. Mẹ anh mất sớm, chỉ có bố gà trống nuôi 2 con trai ăn học. Ông khá khó tính và nghiêm khắc nên lúc đầu tôi chịu khó chú ý lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, anh có một người anh trai và chị dâu sống cùng nhà. Bố anh muốn sau khi cưới anh và tôi cũng sống chung do nhà 4 tầng rất rộng rãi. Ông thích quây quần bên con cháu.
Ngày đầu tiên về ra mắt gia đình Lâm, tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận và khá tự tin. Tôi tin, với ngoại hình và phong cách của tôi, gia đình anh sẽ có thiện cảm.
Chuông cửa mở, trước mặt tôi là một người đàn bà xinh đẹp và sắc sảo. Tôi choáng váng tới mức chết lặng vì nhận ngay ra cô ta. Trong lúc Lâm vui vẻ chào hỏi chị dâu và hỏi thăm thằng bé con đứng bên cạnh. Tôi đờ đẫn không nói nổi một câu.
Người đàn bà này, chính là kẻ đã phá hoại lễ đính hôn của tôi năm xưa. Chính cô ta, với những xấp ảnh giường chiếu cùng người yêu cũ của tôi, tiếng gào thét, khóc lóc kể lể và giằng co ngay giữa buổi tiệc đã làm tôi ngất xỉu. Tôi chưa một ngày quên được khuôn mặt cô ta. Dù ngay sau đó, nghe nói anh ta nhất quyết xua đuổi cô ta. Anh ta còn quỳ xuống chân tôi khóc lóc xưng tội, tôi vẫn hủy hôn.
Cô ta cũng nhận ra tôi và bắt đầu lạnh mặt lại. (Ảnh minh họa)
Cô ta cũng nhận ra tôi và bắt đầu lạnh mặt lại. Tôi nhìn Lâm bối rối, còn anh cau mày khi thấy tôi không chào hỏi. Trong phút chốc, tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng bố anh đã bước ra, khiến tôi không thể bỏ đi mà đành chào ông rồi vào nhà.
Buổi gặp gỡ không được suôn sẻ vì tôi im lặng và thẫn thờ suốt buổi, còn cô ta lóng ngóng làm đổ đĩa hoa quả. Bố anh có vẻ không hài lòng khi tôi ít nói và không tập trung khi ông hỏi chuyện. Còn Lâm liên tục bấm tay tôi nhắc nhở.
Sau ngày hôm ấy, Lâm trách tôi thể hiện kỳ lạ và khác thường. Anh bảo bố chê tôi ăn nói kém. Anh vặn hỏi tôi lý do nhưng tôi băn khoăn có nên kể cho anh biết không. Thực sự tôi không thể sống chung nhà với cô ta. Người đàn bà vô liêm sỉ ấy lại là chị em dâu với tôi. Tôi thực sự không quên được nỗi đau cô ta và người yêu cũ đã gây ra cho tôi. Đúng là ác mộng.
Bây giờ tôi phải làm sao? Sao cô ta lại kết hôn với anh trai Lâm? Sao cô ta như bóng ma bám theo phá hoại cuộc đời tôi vậy? Tôi có nên chia sẻ với Lâm không? Dù anh có lựa chọn sống riêng, việc dâu trưởng dâu thứ sau này phải chạm mặt khó tránh khỏi. Tôi hoang mang quá!
THEO HELINO
-
Tâm sự5 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự17 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự20 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.