- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giận chồng sang nhà hàng xóm chơi, nhưng lúc vào phòng ngủ nhà chị thì tôi phải về xin lỗi chồng
Lặng người nghe chị hàng xóm nói, tôi chột dạ nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Vợ chồng tôi đã từng ở bên nhau lúc chưa có gì, vất vả có đủ cả. Vậy mà giờ…
- Giận chồng lấy hết tiền của vợ, tôi "tung chiêu cuối" định lật mặt, nào ngờ rước lấy nhục nhã
- Giận chồng nên tôi ra ngoài quán cafe cho thoải mái, nào ngờ chứng kiến cảnh tượng hụt hẫng nhói lòng
- Vừa bước vào phòng tân hôn, tôi đã nghe tiếng gầm gừ trong tủ quần áo, đến khi mở cửa tủ, tôi giận chồng tím mặt
Vợ chồng tôi từng có thời gian làm bạn 7 năm, yêu nhau 4 năm mới cưới vậy mà khi kết hôn tình cảm lại nhạt nhoà. Chúng tôi liên tục cãi vã, những bất đồng quan điểm, không ai chịu nhường ai khiến cả hai mệt mỏi vô cùng. Nguyên nhân thì nhiều lắm, nào thì tiền nong, con cái, gia đình hai bên…
Nhiều lúc tôi không biết lựa chọn lấy chồng của mình là đúng hay sai nữa, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng nghĩ đến hai đứa con dại lại không đành. Mỗi lần cãi nhau, chồng lại bỏ đi nhậu nhẹt, còn tôi nằm trong phòng khóc hoặc lang thang đi đâu đó cho đỡ chán. Tôi không biết mình gắng gượng được bao lâu nữa, nhưng càng ở càng thấy không hợp.
Hay cãi nhau là vậy, mới gần đây tôi lại phát hiện chồng giấu mình cho bố mẹ anh ở dưới quê 30 triệu sửa lại nhà. Anh cho đến hơn 3 tháng nay rồi tôi không hề biết gì, cho đến khi gặp người họ hàng ở quê, họ kể với tôi rằng mẹ chồng đi khoe khắp xóm con trai có hiếu. Giận tím người vì chồng làm việc này sau lưng, không coi tôi ra gì. Vậy là hai vợ chồng lại cãi nhau.
Anh cho rằng, nói với tôi thì chẳng bao giờ tôi chịu bỏ ra một đồng cho bố mẹ chồng. Tôi luôn có suy nghĩ không tốt về nhà anh, nên anh không cần thông qua tôi. Anh nói, nhiều lần tôi dấm dúi cho bố mẹ vợ tiền anh biết nhưng lờ đi. Anh không muốn làm ầm lên lại cãi nhau và cho rằng thi thoảng con cái cho bố mẹ vài đồng tiêu vặt thì chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ nhà dưới quê của bố mẹ cứ mưa là lại dột nước vào.
Hai vợ chồng căng thẳng cãi nhau lên cãi nhau xuống, tôi và anh cho rằng nửa kia sai. Thậm chí còn nói những lời nặng nề, không tốt về gia đình nội ngoại. Uất ức, tôi đòi ly dị, anh im lặng một hồi rồi vào phòng đóng sầm cửa không nói gì. Bất lực, chán nản vì chồng không hiểu, không thương mình tôi ngồi khóc mà lòng buồn vô cùng.
Chẳng biết đi đâu khi trời thì mưa tầm tã, cũng đã hơn 8h tối rồi. Nhìn nhà chị Hoa hàng xóm mở cửa, tôi gạt nước mắt qua đó chơi cho thoải mái. Chồng chị hôm nay đi công tác không về, nhà chỉ có 2 mẹ con. Chị vui tính, xởi lởi dễ gần lắm. Giấu việc hai vợ chồng vừa cãi nhau, tôi sang ngồi chơi nói chuyện phiếm với chị.
Cho đến khi chị rủ vào phòng cho xem mấy chiếc váy chị mới mua. Lần đầu tiên tôi vào phòng ngủ nhà chị Hoa. Căn phòng ngủ nhỏ thôi nhưng đầy áp những bức ảnh cưới, ảnh kỷ niệm anh chị đi chơi với nhau, rồi những kỷ vật tình yêu đã rất lâu rồi anh chị vẫn đặt nó ở nơi trang trọng trong phòng. Chả bù cho nhà tôi, ảnh cưới giờ để đâu cũng chẳng hay.
Hỏi tại sao hai anh chị hơn 40 tuổi rồi vẫn còn lãng mạn, phòng ngủ vẫn như ngày mới cưới thế này. Chị cười bảo anh chị làm thế để mỗi lần có giận nhau thế nào thì vào đây mọi bực tức, nóng giận cũng nguôi đi. Trước cả hai đã nỗ lực, vất vả như thế nào mới đến được với nhau, không thể vì một chút nóng giận mà đạp đổ tất cả được. Anh chị đã giao kèo dù có giận nhau thế nào cũng không được ngủ riêng, bỏ ra ngoài.
Lặng người nghe chị tâm sự, tôi chột dạ nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Vợ chồng tôi đã từng ở bên nhau lúc chưa có gì, vất vả có đủ cả. Vậy mà giờ là vợ chồng lại không biết trân trọng, tôi luôn làm quá mọi chuyện lên. Về nhà, nhìn chồng ngồi nhâm nhi ly rượu, hút thuốc suy tư tôi ậm ừ xin lỗi anh vì sự bốc đồng, nóng tính của mình. Anh im lặng, chỉ ôm tôi vào lòng rồi thở dài. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ chồng, có lẽ chúng tôi đã có khoảng cách khá lâu, giờ là lúc vun vén, xây đắp lại tình cảm.
(lanhoang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự2 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự17 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!