- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giao đồ ăn tới nhà nghỉ, chàng shipper tá hỏa khi thấy cô gái quấn khăn tắm bước ra
Tối hôm đó, tôi nhận được đơn ship đồ ăn tới một nhà nghỉ bên Gia Lâm. Tôi tính ship xong đơn này sẽ ghé qua trung tâm đón Vân đi ăn khuya luôn.
- Trước khi tôi ra về, mẹ người yêu ghé tai nói nhỏ một câu khiến tôi bị hù dọa không dám bước chân vào nhà bà thêm một lần nào nữa
- Vừa sinh con xong mà đầu óc tôi lúc nào cũng muốn tăng xông vì chồng ngang nhiên thuê hẳn người yêu cũ về chăm sóc vợ ở cữ
- Vào ngày dạm ngõ, tôi điếng người khi biết người yêu cũ là em rể mình, nhưng yêu cầu của hắn mới thật đáng sợ
Tối hôm đó, tôi nhận được đơn ship đồ ăn tới một nhà nghỉ bên Gia Lâm. Tôi tính ship xong đơn này sẽ ghé qua trung tâm đón Vân đi ăn khuya luôn. Khi đến nơi, tôi gọi khách xuống nhận hàng thì khách yêu cầu mang lên tận phòng mới thanh toán.
Tôi và Vân cùng quê, bắt đầu yêu nhau từ khi học năm thứ hai đại học. Cả hai hứa hẹn ra trường sẽ ở lại thành phố lập nghiệp rồi làm đám cưới. Tình yêu trôi qua trong bình lặng, tôi giúp đỡ Vân rất nhiều trong quá trình học. Bởi nhà Vân nghèo, chủ yếu chi phí học hành do em tự đi làm thêm để trang trải.
Ra trường, tôi xin làm nhân viên kinh doanh của một hệ thống cửa hàng điện thoại di động lớn. Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm thêm đủ thứ việc để có thu nhập. Còn Vân làm văn phòng ở trung tâm ngoại ngữ với mức lương khoảng 4 triệu đồng một tháng.
Chúng tôi đã dự định làm đám cưới. Ảnh minh họa
Cách đây hai năm, Vân có vay ngân hàng 30 triệu để làm vốn kinh doanh online nhưng thất bại. Giờ tiền lương chừng đó không đủ chi tiêu ở đất thành phố chứ đừng nói trang trải nợ nần. Bởi thế, tôi làm thêm để phụ giúp Vân trả nợ.
Chúng tôi tính hai tháng nữa về quê xin phép bố mẹ rồi dọn về sống chung cho đỡ chi tiêu. Sang năm, dành dụm được đủ tiền sẽ làm đám cưới. Vậy mà, chuyện không ngờ đã xảy ra khiến tôi sụp đổ hoàn toàn dự định.
Khoảng một tháng trước đây, Vân bảo buổi tối phải làm tăng ca vì trung tâm mở thêm lớp mới. Người yêu bận làm nên tôi nhận làm thêm ở một công ty giao nhận hàng. Tôi chỉ làm vào buổi tối và thời gian khá linh động. Có đơn hàng nào phù hợp thì tôi nhận để kiếm thêm đồng ra đồng vào.
Tối hôm đó, tôi nhận được đơn ship đồ ăn tới một nhà nghỉ bên Gia Lâm. Tôi tính ship xong đơn này sẽ ghé qua trung tâm đón Vân đi ăn khuya luôn. Khi đến nơi, tôi gọi khách xuống nhận hàng thì khách yêu cầu mang lên tận phòng mới thanh toán.
Nhân viên nhà nghỉ cho vào, tôi gõ cửa phòng khách cho địa chỉ, một người đàn ông khoảng 40 tuổi quấn chiếc khăn tắm nửa người ra nhận hàng. Khi xem xong hàng, người đó quay vào phòng hỏi: “Em gọi mì bò hay hải sản, người ta giao mì bò này”. Giọng lời lí nhí nghe không rõ, người đàn ông mới bảo: “Nói gì nghe không rõ, em ra kiểm tra xem đúng thì nhận không thì trả”.
Một lúc sau, cô gái tóc còn ướt chạy ra cửa xem hàng. Vừa nhìn thấy mặt, tôi đã tá hỏa vì trước mặt mình là Vân. Em đang khoác khăn choàng tắm màu trắng, tỉ mỉ kiểm tra hàng vì không nhận ra tôi do tôi bịt mặt và mang áo quần nhân viên.
Tôi đau khổ với những gì chứng kiến. (Ảnh minh họa)
Không giữ nổi bình tĩnh, tôi ném luôn hai suất mì cay vào hai kẻ khốn nạn rồi xô cửa xông vào phòng. Trên giường, chăn gối nhàu nhĩ, chiếc váy tôi tặng Vân hôm sinh nhật đang treo trên móc. Có vẻ họ mới hành sự xong, đang nghỉ giữa hiệp để ăn uống lấy sức.
Người đàn ông hốt hoảng đẩy tôi ra khỏi phòng đóng cửa còn Vân kinh hãi khi nhận ra tôi. Tôi đã đứng chờ rất lâu dưới cổng nhà nghỉ, gọi điện cho Vân nhưng em không nghe máy.
Sau đó, tôi mới biết, trung tâm ngoại ngữ của em không hề có ca làm vào buổi tối. Em mới bắt mối được gã kia có vẻ giàu có nên nhẫn tâm lừa dối tôi. Khoảng một tuần sau, Vân nhắn tin giải thích, do hôm đó đi liên hoan tổng kết lớp học hơi say nên mới xảy ra chuyện, mong tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Em còn bảo, sự trinh trắng em đã trao cho tôi thì xảy ra sự cố như thế không việc gì nghiêm trọng. Tôi thật sự không tin nổi những lời đó có thể thốt ra từ người con gái mà tôi đã yêu thương, tin tưởng.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự7 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự18 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.