- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giật mình khi chị dâu than thở mỗi tháng phải trả lãi 20 triệu
Tôi đến vay tiền mà chị dâu than khó khăn đủ bề nhưng nhìn lối sống của nhà chị vẫn sang chảnh. Phải chăng chị không muốn cho tôi vay tiền nên mới giả khổ?
Mỗi lần ai hỏi về gia đình chị dâu tôi, mẹ chồng nói với giọng tự hào và hãnh diện. Bà bảo cả vợ lẫn chồng đều giỏi giang năng động, còn trẻ đã mua được nhà xe đầy đủ và quản lý 20 người làm công.
Từ ngày chị dâu ăn nên làm ra tháng nào cũng biếu bố mẹ chồng 10 triệu. Mỗi lần ông bà hắt hơi sổ mũi là anh chị mua đồ bổ đến bồi dưỡng. Trong tủ lạnh nhà mẹ chẳng thiếu đồ ăn gì, cứ hết chị dâu lại mua đặt vào đó. Sở dĩ chị dâu tốt với bố mẹ chồng như thế là vì đang mượn sổ đỏ của ông bà vay tiền ngân hàng. Tôi biết được bí mật này là do chồng tôi tiết lộ nhưng anh ấy cấm tôi nói cho ai biết.
Ai mà hỏi về vợ chồng tôi làm ăn thế nào, mẹ lắc đầu ngao ngán không buồn nói. Bà bảo con cả năng động giỏi giang bao nhiêu thì con thứ chậm chạp kém cỏi bấy nhiêu. Mẹ thường nói với mọi người là chúng tôi chưa bao giờ biếu bà được 1 đồng nào. Bà còn than phiền rằng: "Chẳng hiểu chúng tôi làm ăn kiểu gì mà cứ gia đình có chuyện gì là lại đi vay tiền".
Những lời mẹ chồng nói về gia đình tôi thật sự là không sai. Thu nhập của vợ chồng tôi mỗi tháng 20 triệu, hàng tháng phải thuê tiền nhà điện nước, số tiền còn lại chỉ đủ chi tiêu 1 cách tằn tiện. Những lần con ốm hay đình đám nhiều là tôi phải vay tiền mới có mà tiêu.
Mỗi lần hết tiền tôi đều qua hỏi vay mẹ chồng, tuy bà hay càu nhàu thẳng tính nhưng rất thương con cháu nên lần nào cũng cho vay. Nhiều lần tôi trả tiền bà thương quá còn cho luôn.
Ngày tôi cưới, em gái tặng cho 1 cây vàng, tuần tới là đám cưới của em ấy mà trong nhà tôi chưa có nổi 1 chỉ. Tháng trước vay bà nội tiền chưa trả, tôi không dám vay nữa. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ vay chị dâu, thế nên tôi nghĩ lần đầu hỏi vay chắc chắn chị ấy sẽ giúp.
Vậy mà khi tôi vừa mở miệng vay 60 triệu thì chị than nghèo kể khổ. Chị mở két sắt ra, bên trong chỉ toàn tiền lẻ. Chị nói mới phải gom 20 triệu trả lãi ngân hàng nên hết tiền. Tháng trước trong nhà không có tiền, chị còn phải đi vay nóng để trả lãi. Sắp đến ngày trả lương cho nhân viên mà chưa nhìn thấy nguồn tiền nào, cứ thế này có lẽ công ty phá sản mất.
Chị nói mấy tháng gần đây, đơn hàng ít nên nhân viên làm việc cầm chừng, đã "đâm lao phải theo lao", anh chị phải nghĩ nát óc để kiếm tiền trả nợ.
Tôi không tin những gì chị dâu nói, bởi tôi thấy gia đình chị sống vẫn rất sang chảnh, mới tuần trước cả nhà chị ấy và ông bà nội đi du lịch. Lúc tôi đến chơi, đứa cháu gái còn khoe được bố mua cho chiếc điện thoại 15 triệu để chơi game. Cháu trai khoe sẽ được chuyển vào trường quốc tế vào tháng tới.
Nhìn mâm cơm tối nhà chị toàn những món ngon đắt tiền, tôi không nghĩ là anh chị đang nợ nần. Có phải chị ấy đang nghĩ gia đình tôi nghèo, không có tiền trả nợ nên không dám cho vay không mọi người?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.