- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giữa đám cưới, chú rể lên sân khấu tuyên bố hủy hôn rồi đưa 200 triệu “đền bù” khiến tôi nhục nhã ê chề
Đến giờ đã là 1 tuần sau đám cưới nhưng tôi vẫn không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ, nhục nhã với mọi người.
Đến giờ đã là 1 tuần sau đám cưới nhưng tôi vẫn không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ, nhục nhã với mọi người.
Tôi quen Thành trong một bữa tiệc giao lưu của công ty. Anh ở bộ phận khác nên dù đã vào công ty gần 1 năm nay nhưng giờ tôi mới được gặp. Tại đó, nhìn anh chàng điển trai, lãng tử ôm cây đàn hát trên sân khấu, tôi đã bị hớp hồn ngay lập tức. Vì vậy mà tôi đã không ngần ngại nghĩ cách làm quen với anh ngay sau đó.
Sau một hồi "điều tra", tôi cũng nắm được thông tin sơ bộ về anh. Thành hơn tôi 2 tuổi, con trai thành phố, đã có người yêu và cô ấy đang đi học ở nước ngoài. Chừng đấy thôi cũng đủ khiến tôi quyết tâm "đập chậu cướp hoa" rồi.
Tuy nhiên Thành lại là một người khá cứng rắn. Dù người yêu ở xa nhưng anh khước từ mọi tình cảm của tôi, tôi nhắn tin năm thì mười họa mới trả lời, tôi rủ đi chơi thì anh lấy cớ bận công việc,... Nhưng vốn là một đứa con gái hiếu thắng nên Thành càng từ chối, tôi lại muốn có anh cho bằng được.
(Ảnh minh họa)
Không tiếp cận được anh nên tôi lân la chơi cùng đồng nghiệp trong nhóm của anh, chúng tôi cùng công ty nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Và rồi đúng như kế hoạch, trong 1 lần đi sinh nhật, tôi đã "bẫy" Thành bằng cách chuốc anh say rượu rồi chủ động nhận việc đưa anh về.
Chuyện gì phải đến cũng đến, chúng tôi đã phát sinh quan hệ. Khi tỉnh dậy, Thành vừa trách vừa xin lỗi tôi, anh còn hối hận vì đã phản bội bạn gái. Tôi không nói gì bởi kế hoạch của tôi đã đạt được một nửa, tôi đã chuẩn bị một phiếu khám thai giả. Dù có thai hay không thì tôi cũng có cách khiến anh phải cưới.
Đương nhiên sau đó, Thành hoang mang không nói nên lời khi nhìn tờ phiếu khám thai. Còn tôi lại giục bố mẹ sang nhà anh nói chuyện để ép cưới. Sợ điều tiếng nên bố mẹ anh đành phải nhận lời, mặc cho con trai điên cuồng phản đối.
Không những thế, anh còn cầu xin tôi tha thứ vì có cưới nhau về cũng chỉ hành hạ nhau chứ không thể hạnh phúc được. Nhưng tôi bất chấp tất cả vì nghĩ chỉ cần tôi yêu anh là đủ, còn tình yêu của anh sẽ được bồi đắp về sau.
Tuy nhiên, gần đến ngày tổ chức hôn lễ, Thành bỗng thay đổi thái độ. Anh không còn gay gắt mà lại tỏ ý quan tâm đến tôi, có điều anh không chịu đăng kí kết hôn. Nhiều lần tôi giục nhưng anh chỉ bảo để cưới xong. Thấy thái độ của chồng sắp cưới nên tôi cũng yên tâm phần nào và còn nghĩ mình sắp hoàn thành ước nguyện làm vợ anh.
(Ảnh minh họa)
Nhưng người tính không bằng trời tính hoặc tôi tính không bằng Thành tính. Đến ngày cưới, khi người dẫn chương trình đang giới thiệu đầy đủ ba mẹ hai bên và cô dâu chú rể lên sân khấu, Thành đột nhiên giành micro tuyên bố huỷ hôn lễ khiến cả hôn trường ngỡ ngàng. Anh không ngần ngại vạch mặt tôi trước toàn thể họ hàng, bạn bè, khách khứa. Thậm chí anh còn đưa ra bằng chứng tôi đã làm giả phiếu khám thai, khẳng định thà mang tiếng xấu chứ không thể sống chung cả đời với một kẻ lắm mưu nhiều kế như tôi được.
Nói xong anh ném vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng và bảo: "Đây là 200 triệu xem như anh đền bù thiệt hại cho em, mong em buông tha cho anh. Còn về bố mẹ và bạn bè 2 bên, con chân thành xin lỗi, con cũng mới biết sự thật nên không thể hoãn đám cưới từ trước đó. Hơn nữa con cũng đã có tình yêu của cuộc đời mình rồi nên không thể tiếp tục đám cưới được".
Nói xong Thành vứt hoa cưới, bỏ đi ngay lúc đó khiến tôi nhục nhã, ê chề và gia đình bẽ bàng trước tất cả mọi người. Bố mẹ tôi rất tức giận khi biết con gái bịa ra chuyện có thai để ép cưới. Bây giờ đã là 1 tuần sau đám cưới nhưng tôi vẫn không dám bước ra khỏi nhà và bị chính những người thân của mình coi thường. Có lẽ tôi phải đi một nơi thật xa thôi.
Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự6 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự8 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự20 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.