- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giúp việc đột ngột xin nghỉ, tôi trả 15 triệu cùng lời cảm ơn, ai ngờ cô ấy đưa lại tờ giấy lộn, lúc mở ra tôi mới hay mình bị lừa
Hoang mang với những gì cô giúp việc viết trong giấy tôi không biết là thật hay đùa.
- Tôi đang rối trí khi chị giúp việc đòi trả tháng lương thứ 13, bất ngờ chồng tôi phanh phui những việc làm của chị và lật ngược thế cờ
- Thương tình chị giúp việc nghèo khổ, tôi thưởng nóng 2 triệu, không ngờ chị ấy hồ hởi khoe mấy mảnh đất vàng khiến tôi ngã ngửa
- Làm giúp việc cả tháng chị chủ chỉ trả 1,5 triệu, tôi uất ức "lật bài ngửa" bằng chiêu này khiến chị ta phải trả gấp 10
Vợ chồng tôi đều là dân kinh doanh nên bận, nhà lại có mẹ già con nhỏ thành ra tôi không thể vừa lo nội trợ vừa lo chuyện ngoài cửa hàng được. Từ lúc cưới, chúng tôi đã nhờ cô Tâm - người quen ở quê lên làm giúp việc, đỡ tôi việc nhà. Cô ít hơn mẹ tôi 7 tuổi, nhanh nhẹn, biết việc lại khéo chăm trẻ con, người già. Có cô trong nhà tôi khá yên tâm, nhàn nhã hơn.
Tập trung vào kinh doanh, hai con gái nhỏ tôi nhờ cô chăm hết. Mẹ chồng tôi hợp với cô Tâm, hai người cứ thủ thỉ tâm sự nên mọi thứ đều suôn sẻ. Cô ấy làm việc cẩn thận, biết việc nên lương tháng tôi cũng trả cao hơn bên ngoài một chút để động viên. Nhà cô cũng hoàn cảnh lắm mới phải đi làm thế này.
Chồng cô mất sớm, một mình cô nuôi 3 đứa con từ năm cô 29 tuổi. Nhà nghèo, kinh tế không có, ba đứa con cô chỉ học hết cấp 3 rồi đi học nghề, tự lo cho bản thân. Không còn phải lo cho các con, ruộng đất lại bán hết rồi cô mới chịu lên thành phố ở với nhà tôi. Với tôi, cô Tâm như người nhà chứ không phải một người giúp việc. Tôi luôn tin tưởng cô ấy, chẳng bao giờ nghi ngờ gì cả.
Ở với nhà tôi được 5 năm, bất ngờ tuần trước cô Tâm xin nghỉ việc về quê gấp. Cô nói, con gái cô bị ốm đang nằm viện điều trị, cô không chắc sẽ quay trở lại nhà tôi. Lý do một phần cô lớn tuổi rồi, một phần con dâu cô sắp sinh phải về phải chăm cháu nội. Bất ngờ trước quyết định nghỉ việc đột ngột của cô, tôi hoang mang khi không biết tìm ai thay thế. Nhưng cô đã muốn thì tôi không giữ.
Tôi quay vào phòng lấy 15 triệu ra thanh toán tiền lương cộng với đó là 1 khoản coi như cảm ơn cô 5 năm qua đã giúp đỡ gia đình tôi. Cô ấy rơi nước mắt khiến tôi khá bối rối rồi lại dúi vội cho tôi tờ giấy lộn rời đi vội vã. Nhìn theo cô tự nhiên tôi thấy có chút gì đó lo lắng, thương cho người phụ nữ cả đời vất vả, chưa biết ngày nào sung sướng như cô Tâm.
Mở tờ giấy đó ra, dòng chữ cô viết vội khiến tôi chết lặng: "Chiều nay, chồng cháu và mẹ đi nhận cháu trai đấy. Chờ có kết quả xét nghiệm ADN họ sẽ đón thằng bé về. Không phải chồng cháu đưa mẹ đi khám bệnh đâu!". Hoang mang với những gì cô Tâm viết trong giấy, tôi không biết đây là thật hay đùa nữa.
Đúng là tối qua chồng có nói với tôi chiều nay đưa mẹ đi khám bệnh ở trên Hà Nội. Chẳng lẽ anh nói dối tôi ư? Không liên lạc được với cô Tâm để xác minh, tôi đành âm thầm theo dõi chồng, mẹ chồng xem thế nào. Họ rời đi vào lúc hơn 1 giờ chiều thật, nhưng không phải vào bệnh viện mà vào một quán cafe.
Người phụ nữ bế đứa con chừng 5 - 6 tháng tuổi đợi sẵn ở đó, mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy đứa bé đã khóc, ôm vội lấy nó. Họ ngồi nói chuyện gì đó với nhau một lúc rồi đưa thằng bé đến viện làm xét nghiệm huyết thống. Vậy là lời cô Tâm nói là sự thật. Chồng và mẹ chồng đã lừa dối tôi bao lâu nay. Anh ngoại tình bên ngoài để kiếm đứa con trai vừa lòng mẹ hay đây cũng là ý anh?
Chết lặng với sự thật đó, tôi không ngờ mình lại bị lừa dối bao lâu nay. Tôi cứ nghĩ nhà chồng không ngại việc tôi sinh 2 đứa con gái, tôi coi mẹ chồng như mẹ ruột. Vậy mà sau lưng tôi mẹ con họ lại âm thầm lừa dối, làm việc tày trời này. Tối về, chồng và mẹ chồng vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì mà lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi có nên tìm gặp cô gái kia dằn mặt, phơi bày bộ mặt thật của chồng tôi ra không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự4 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự8 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự22 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự23 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?