- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gọi điện nhờ mẹ chồng cho cháu sang nhà ngoại chơi, không ngờ bà bảo: “Bảo bà ngoại sang đây nói vài lời dễ nghe rồi tôi cho đón về”
Thấy mẹ chồng không chịu, tôi đánh liều nhờ bố chồng không ngờ ông lại đưa ra lời gợi ý dở khóc dở cười.
- Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng vừa khóc vừa đưa một món quà đặc biệt khiến tôi ngỡ ngàng không nói nên lời
- Thấy mẹ chồng vào nhà nghỉ 3 lần/tuần, tôi "dụ" chồng bắt quả tang, nào ngờ sau khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng tôi chỉ biết cúi gằm mặt hổ thẹn
- Mẹ đẻ lên chăm ở cữ mới được 4 ngày, tôi đã giục bà về vội nhưng mẹ chồng cữ giữ rịt, nguyên nhân phía sau cay đắng đến tận cùng
Thấy mẹ chồng không chịu, tôi đánh liều nhờ bố chồng không ngờ ông lại đưa ra lời gợi ý dở khóc dở cười.
Chào mọi người, lại là mình, tác giả bài viết: Đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của bố chồng gấp gáp, hoảng hốt giục về "giải quyết đại chiến" đây ạ.
Mình vẫn phải lên đây xin ý kiến của mọi người vì chưa giải quyết được dứt điểm việc này.
Hôm đó mình về quê đón con lên thành phố luôn, mình xin nghỉ việc rồi đưa con đi khám ở viện. Chăm chút mấy ngày đến 2 hôm trước con đã khỏi thì mình lại phải đưa về quê gửi ông bà nội bởi vì hai vợ chồng đều đi làm, không ai xin nghỉ trông con được. Càng cuối năm càng lắm việc, mình bận cuống cả lên.
2 hôm đó mẹ chồng giữ rịt cháu ở nhà, không cho sang nhà bà ngoại chơi. Mà bố mẹ mình thì do hôm trước đã cãi nhau với thông gia rồi nên lần này tự ái, không sang nhà hỏi đón cháu. Mẹ mình sốt ruột lắm, biết cháu về mà không gặp được cháu nên cứ gọi điện trách móc mình tại sao lại đưa về bên nội mà không đưa về bên ngoại? Mình ngồi làm việc cũng không được yên ổn.
Mẹ mình sốt ruột lắm, biết cháu về mà không gặp được cháu nên cứ gọi điện trách móc mình. (Ảnh minh họa)
Trưa nay mình lại nhận điện thoại của mẹ đẻ. Bà nghe một người hàng xóm nói chuyện rằng mẹ chồng mình kể với họ là chờ bà ngoại đến xin xỏ, xuống nước lạy lục rồi mới cho đón cháu sang chơi. Vì đó dù sao cũng là cháu nội, bà nội vẫn có quyền hơn bà ngoại.
Mẹ mình nghe được thì "nóng máu" lắm, bà nằng nặc bắt mình về quê đón con mang đến nhà bà chứ bà nhất quyết không hạ mình với nhà thông gia. Cứ 10 phút mình lại nhận được điện thoại của mẹ đẻ nên mình gọi điện cho mẹ chồng, bảo bà là cho cháu sang nhà bà ngoại chơi một lúc. Nhưng mẹ chồng đáp: "Bà ấy thích đón cháu thì sang đây, nói vài lời dễ nghe rồi tôi cho đón về chơi, còn không thì thôi. Cháu nhà ai người nấy trông giữ".
Mình gọi điện cho bố chồng, nhờ bố cho cháu sang nhà ngoại chơi thì ông bảo: "Thôi thôi, bố không dám đâu, bố mà mang sang thì mẹ chồng mày chửi chết bố. Hay là mày đẻ thêm đứa nữa chia đều cho hai nhà đi".
Ôi nếu đẻ được thì mình đã đẻ sớm rồi. Hai vợ chồng còn ở nhà thuê, đứa con đã vất rồi, lấy đâu ra kinh tế mà đẻ thêm đứa nữa lúc này.
Giờ mình đau đầu nhức óc quá mà không nghĩ ra cách giải quyết. Có nên mặc kệ coi như không biết chuyện ở quê, không nhận điện thoại của mẹ nữa để chú tâm làm cho xong việc không hả mọi người?
Theo Helino
-
Tâm sự30 phút trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự7 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự20 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.