- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Góp 300 triệu cùng bạn trai mua đất, giờ chia tay anh không trả lãi một đồng
Minh để lại 300 triệu rồi bỏ đi trước, ngay cả tiền cà phê cũng không trả. Khi chia tay, tôi càng ân hận vì đã bỏ thời gian, lòng tin cho 1 kẻ không xứng đáng.
Yêu nhau từ thời đại học nên tôi và Minh đã xác định sẽ kết hôn, sống với nhau lâu dài. Chúng tôi cũng ra mắt 2 bên gia đình và được chào đón thân thiện, nhiệt tình. Ngày giỗ, lễ ở nhà bạn trai, tôi đều đến sớm, nấu nướng, dọn dẹp như con dâu. Trong mắt mọi người, chúng tôi đã là vợ chồng, chỉ là chưa hợp thức hóa bằng 1 đám cưới thôi.
Vì 2 gia đình đều đông con nên tôi và Minh muốn ra ở riêng sau khi cưới. 2 năm trước, chúng tôi góp tiền chung, tôi 300 triệu, Minh 500 triệu để mua 1 mảnh đất, trên mảnh đất đó có 1 căn nhà cấp 4 đã cũ. Chúng tôi dự định sau khi kết hôn sẽ đập căn nhà đó đi xây lại.
Mọi chuyện vốn dĩ tiến triển êm đẹp, nếu không xảy ra biến cố thì cuối năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng 2 tháng trước, tôi phát hiện ra Minh phản bội mình. Không thể chấp nhận được điều đó, tôi quyết định chia tay anh ấy. Ban đầu, Minh cũng níu kéo, van xin tôi đừng bỏ anh ấy. Thấy thái độ của tôi cương quyết quá, Minh mới chấp nhận.
Hôm qua, Minh gọi tôi ra quán cà phê và đưa trả tôi 300 triệu, con số tôi đã hùn vào để mua đất 2 năm trước. Anh ấy nói muốn trả đầy đủ để sau này không phải dính líu đến tiền bạc rồi cãi cọ vô nghĩa với nhau. Nhưng tôi không chịu lấy 300 triệu đó. Bởi mảnh đất kia theo như giá hiện thời thì phải 1 tỷ 200 triệu. Như vậy, Minh phải đưa cho tôi nhiều hơn số tiền 300 triệu ban đầu tôi đã bỏ ra. Bởi kinh doanh bao giờ cũng phải sinh lời chứ?
Tôi nói rõ điều này thì Minh trở mặt. Anh ta thản nhiên bảo nếu tôi không nhận 300 triệu thì xem như mất trắng vì mảnh đất đứng tên anh ta. Hồi đó, tôi cứ nghĩ trước sau gì cũng cưới, cũng là vợ chồng; tiền Minh bỏ ra gần gấp đôi mình nên thôi cứ để anh ta đứng tên cũng được. Thật không ngờ, sự tin tưởng trước đây lại đẩy tôi vào đường cùng.
Minh để lại 300 triệu rồi bỏ đi trước, ngay cả tiền cà phê cũng không trả. Khi chia tay, tôi càng ân hận vì đã bỏ thời gian, lòng tin cho 1 kẻ không xứng đáng. Có cách nào để tôi lấy lại số tiền lãi thuộc về mình không?
Theo PNVN
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.